Những lời tri ân của người dân với lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk

Thứ Tư, 06/04/2016, 16:26
Sau khi đám cháy tại buôn Tlung thuộc thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk được dập tắt hoàn toàn, ông Nguyễn Trung Châm – người dân sống cùng khu dân cư buôn Tlung thuộc thị trấn Ea Kar đã viết thư cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh.

Vào lúc 4h50 ngày 27-3, một vụ cháy nhà sàn của ông Y Măng Mlô tại buôn Tlung thuộc thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk dã xảy ra. Do thời tiết hanh khô có gió thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lớn và cháy lan rất nhanh.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy, 1 máy bơm chữa cháy cùng 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy. Đến 6h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ông Nguyễn Trung Châm – người dân sống cùng khu dân cư buôn Tlung thuộc thị trấn Ea Kar đã viết thư cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh. Trong thư có viết: “…Được người dân gọi điện thông báo Đội Cảnh sát PCCC huyện Ea Kar và huyện Krông Pắc đã rất nhanh chóng và kịp thời tổ chức chữa cháy khống chế đám cháy không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Là một người dân tôi rất cảm phục tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Cảnh sát PCCC của 2 huyện Ea Kar và Krông Pắc, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Cảnh sát PCCC của cả hai huyện Ea Kar và Krông Pắc, kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, công tác tốt.”

Công tác PCCC là trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó, cũng là nhiệm vụ quan trọng và to lớn đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC luôn nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiệp vụ, năng lực bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bức thư gửi gắm lời cảm ơn cũng như sự tin tưởng của người dân là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn giúp cho lực lượng Cảnh sát PC và CC tỉnh Đắk Lắk có thêm động lực để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Như Quỳnh
.
.