Những gương mặt đảng viên trẻ

Thứ Sáu, 03/02/2012, 12:26
Ba gương mặt đảng viên trẻ trong ngành Công an, ba vị trí công tác, hoàn cảnh gia đình xuất thân khác nhau song họ có cùng một điểm chung là niềm tin cháy bỏng vào lý tưởng Cộng sản cũng như khát khao được cống hiến tài năng sức trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung úy Trịnh Ngọc Anh, Công an tỉnh Tây Ninh: Trưởng thành từ mưu trí, sáng tạo

Trong suy nghĩ của tôi, người đảng viên trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm với bảng thành tích dày cộm, điển hình tiên tiến của Công an tỉnh Tây Ninh phải là người phong trần, vạm vỡ bởi công việc đấu tranh với tội phạm hình sự và ma túy thực sự cam go, vất vả. Thế nhưng, khi gặp Trung úy Trịnh Ngọc Anh, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH và ma túy, Công an huyện Dương Minh Châu, tôi thực sự bất ngờ bởi anh rất thư sinh. Thế mới biết, khi đứng trước hiểm nguy, đòi hỏi người cán bộ Công an phải mưu trí, dũng cảm chứ không chỉ cần vóc dáng. 

Dù sinh ra ở tận Thanh Hóa, khi được giao nhiệm vụ công tác tại Công an huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, biết rằng sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng anh vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ lên đường. Tại môi trường mới, anh luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi thêm đồng đội nên ngay từ những ngày đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng và trở thành một trong những lãnh đạo Đội trẻ nhất của Công an huyện Dương Minh Châu.

Một trong những thành tích nổi bật nhất của Trung úy Trịnh Ngọc Anh là tham gia phá đường dây số đề lớn nhất từ trước tới nay ở Tây Ninh. Đó là thời điểm cuối năm 2011, Công an tỉnh Tây Ninh đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 15 đối tượng, thu hàng trăm phơi đề, hàng chục máy fax, ôtô, xe máy, máy tính, điện thoại, nữ trang, giấy tờ, vật dụng có liên quan. Chỉ tính riêng trong ngày bị bắt quả tang, số tiền giao dịch đánh bạc đã lên đến hơn 350 triệu đồng...

Được biết, để triệt phá được đường dây trên, giữa năm 2011, Công an tỉnh Tây Ninh đã thành lập Ban chuyên án do Thượng tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban, trưng dụng những cán bộ, chiến sĩ có năng lực nhất tham gia vào chuyên án. Trung úy Trịnh Ngọc Anh được lãnh đạo tin tưởng giao trách nhiệm đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thị Thùy Liên. Theo đó, trực tiếp Trưởng ban chuyên án giao nhiệm vụ cho từng thành viên, không ai biết công việc của ai. Anh kể, 3 tháng thu thập tài liệu về Liên, nên thuộc mọi quan hệ của đối tượng này, nhớ rõ từng chi tiết của nhà cô ta hơn cả nhà mình.

Ngày 29/12/2011, Công an Tây Ninh phá chuyên án, tổ chức đồng loạt 5 mũi tấn công với hàng trăm CBCS “đánh sập” hoàn toàn đường dây tội phạm trên. Mũi trinh sát do Trung úy Trịnh Ngọc Anh cầm đầu đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thùy Liên với đầy đủ tang vật.

Giỏi công tác chuyên môn, Trung úy Trịnh Ngọc Anh còn là một Bí thư chi đoàn xuất sắc, luôn tổ chức nhiều nội dung sinh hoạt phong phú, lồng ghép công tác chuyên môn để các đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên, chi đoàn do anh phụ trách năm nào cũng bồi dưỡng, kết nạp được đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Đảng bộ Công an huyện đề ra. Trung uý Trịnh Ngọc Anh luôn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được các cấp tặng thưởng nhiều bằng khen.

Thượng sỹ Lê Việt Trung.
Thượng sỹ Lê Việt Trung, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm: Tuổi 22, cùng đồng đội buộc 19 đối tượng truy nã đầu thú

Qua giới thiệu của Ban thanh niên Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, chúng tôi gặp Thượng sỹ Lê Việt Trung, cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52), người có nhiều thành tích xuất sắc và vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Niềm vui, tự hào trở thành đảng viên mới vẫn đọng trong câu chuyện của Lê Việt Trung. Tuy còn rất trẻ (22 tuổi), Thượng sỹ Lê Việt Trung đã được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao về thành tích cũng như sự nhiệt tình phấn đấu của mình.

Theo anh Trung kể, anh đã thực tập ở đơn vị C52 nên từng biết nỗi khó khăn, vất vả và hiểm nguy trong công việc của người lính truy nã. Nhưng khi ra trường, anh vẫn một lòng xin về đơn vị, bởi Lê Việt Trung luôn khắc ghi lời dạy của bố mình là cán bộ Trại giam số 5: “Tuổi trẻ phải bản lĩnh và phấn đấu”. Trong quá trình công tác, anh vừa vận dụng những kiến thức được học, vừa chăm chỉ học kinh nghiệm của các chú, các anh đi trước trong đơn vị.

Khi đơn vị thành lập tổ công tác tham gia chương trình vận động các đối tượng truy nã người dân tộc Mông phạm tội về ma túy ở 2 xã Loóng Luông, Vân Hồ (Mộc Châu, Sơn La) ra đầu thú, một công việc rất vất vả, hiểm nguy, Thượng sỹ Lê Việt Trung đã xung phong được tham gia. 4 tháng ròng rã, người lính trẻ cùng với đồng đội đã bám trụ ở địa bàn gian khó này, cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Tổng cục và Công an địa phương làm công tác cơ bản, truy bắt và vận động các đối tượng đầu thú.

Thượng sỹ Lê Việt Trung có lợi thế một chút bởi anh là người dân tộc Mường nên hiểu nhiều phong tục, tập quán của người dân tộc. Thêm kinh nghiệm của các chú, các anh trong đơn vị, Lê Việt Trung đã có một “hành trang” khá đủ để vào các xã làm công tác vận động quần chúng. Khó khăn đủ bề, từ nơi ăn, chốn ở đến các sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là sự nguy hiểm rình rập khi những kẻ buôn bán ma túy lúc nào cũng ẩn mặt và sẵn sàng chĩa súng, liều lĩnh tấn công lực lượng Công an. Nhưng chưa bao giờ Trung chùn bước. Anh coi đây như một thử thách để rèn luyện trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh và kinh nghiệm của người lính truy nã.

Vất vả nhưng cũng nhiều niềm vui khi trong đợt công tác này, Trung và đồng đội trong đơn vị cũng như các đơn vị cùng tham gia đã bắt và vận động được 19 đối tượng truy nã ra đầu thú. Với sự đóng góp và phấn đấu của người lính trẻ, giữa tháng 1/2012, anh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thiếu úy Bùi Ly Na.
Thiếu úy Bùi Ly Na, Văn phòng Interpol Việt Nam: “Tôi nguyện phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh của bố”

Tôi biết Thiếu úy Bùi Ly Na, cán bộ Phòng 1, Văn phòng Interpol Việt Nam (C55) từ khi viết về chiến công và sự hy sinh của bố chị, một liệt sỹ Công an, từng công tác tại Công an tỉnh Nam Định. Bố chị là liệt sỹ Bùi Quang Đài, đã từng tham gia vào trận đánh tiêu diệt và bắt giữ băng cướp tiệm vàng Thịnh Vượng năm 1991. Trong trận đánh đó, bố Ly Na đã bị thương nặng, sau đó phải chuyển vào công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các vết thương không tái phát khi trời rét. Đến năm Ly Na 8 tuổi, do các vết thương tái phát, bố Đài đã qua đời ngay trên bàn làm việc.

Không được gần bố Đài nhiều, nhưng chiến công và sự hy sinh của bố Đài cùng các đồng đội của ông đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô gái trẻ. Tuổi thơ của Ly Na luôn đầy ắp câu chuyện của mẹ về công việc và sự hy sinh của bố cùng đồng đội. Vì thế, từ khi học cấp 2, Bùi Ly Na luôn tâm niệm: phải học thật giỏi để trở thành người chiến sỹ Công an như bố.

Với sự động viên của mẹ, Bùi Ly Na đã thi đỗ vào Học viện An ninh. Trong quá trình học tập, chị luôn phấn đấu, tu dưỡng đạo đức và trình độ nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Với sự tích cực phấn đấu ấy, năm học thứ 4, chị đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Tháng 7/2011, Bùi Ly Na về công tác tại Phòng 1, C55. Là đảng viên trẻ, được đào tạo cơ bản trong nhà trường, Thiếu úy Bùi Ly Na đã nhanh chóng thích ứng với công việc mới, được đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao. Nhiệm vụ của Ly Na và đồng nghiệp trong phòng là tiếp nhận thông tin ban đầu từ tổ chức Interpol để theo dõi, tổng hợp chuyên đề, tham mưu cho lãnh đạo Phòng đề xuất những chương trình công tác… Với vị trí công tác đó đòi hỏi người cán bộ phải có trình độ ngoại ngữ tốt, tinh thông nghiệp vụ Công an và có kiến thức đối ngoại.

Thiếu úy Bùi Ly Na tâm sự: “Tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được trở thành chiến sỹ Công an như bố tôi, đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Để xứng đáng với sự hy sinh của bố và bao thế hệ cha anh đi trước, tôi sẽ nguyện phấn đấu hết mình. Với sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, tôi sẽ tiếp tục học tập chuyên sâu các lĩnh vực, tăng cường thêm một số ngoại ngữ khác ngoài tiếng Trung được đào tạo từ nhà trường…”.

Khuôn mặt cô gái trẻ bừng sáng khi nói về tương lai. Và tôi tin rằng, chị sẽ làm được, bởi chị có truyền thống gia đình, lại đang được công tác và cống hiến trong một môi trường tốt…

Phương Thủy - Thu Hòa
.
.