Những chiến sĩ áo trắng quên Tết cứu người

Thứ Ba, 03/03/2015, 08:16
Trái với không khí vui tươi của một ngày đầu năm mới, có mặt tại Bệnh viện 19-8 thuộc Bộ Công an sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, chúng tôi hiểu hơn về những hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ áo trắng.

Tết cổ truyền là cái Tết mà người ta có thể thu xếp những bộn bề của cuộc sống để trở về đoàn tụ cùng gia đình, dòng tộc. Nhưng có những con người, vì hoàn cảnh kinh tế hay đang mang trong mình trọng bệnh không thể về đoàn viên cùng những người thân yêu.

Họ ở lại ăn Tết tại bệnh viện, trao niềm tin, phó mặc mạng sống của mình cho những chiến sĩ áo trắng. Để rồi, những bác sĩ, y sĩ, công nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân đã quên đi hạnh phúc riêng tư, sẵn sàng cứu giúp bệnh nhân, với tinh thần "lương y như từ mẫu".

Trái với không khí vui tươi của một ngày đầu năm mới, có mặt tại Bệnh viện 19-8 thuộc Bộ Công an sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, chúng tôi hiểu hơn về những hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ áo trắng.

Đôi bàn tay thoăn thoắt như đã quá quen với nghề, mới sáng sớm mùng 1 Tết, mà bác sĩ Trần Quốc Hùng, Trưởng Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện 19-8 cùng ca trực đã cấp cứu một bệnh nhân bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

"Bệnh nhân tên là Vũ Văn Đô, là cán bộ Công an. Anh ấy đã theo phác đồ điều trị ung thư của Trung tâm Ung bướu được 3 năm nay rồi. Sáng nay phải nhập viện sớm, vì sức khỏe yếu, lại đau và bí tiểu nên bọn mình phải tiến hành thông tiểu, tiêm thuốc giảm đau ngay", bác sĩ Hùng tâm sự.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, người đã công tác 6 năm tại Trung tâm Ung bướu Bệnh viện 19-8, không giấu nổi niềm vui, khi nhớ lại cách đây khoảng 5 năm.

Các thầy thuốc âm thầm hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và CBCS CAND trong những ngày Tết.

Đó là đêm Giao thừa năm 2010, khi tiếng pháo hoa báo hiệu bước sang năm mới được khoảng 30 giây, mọi người trong khoa còn chưa kịp chúc nhau năm mới, người nhà bệnh nhân còn đang gửi gắm những ước vọng cuộc sống thì một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn cuối bất chợt ngưng tim, ngưng thở...

Chả ai nói, mỗi người một tay, kíp trực ngày hôm ấy, trong đó có bác sĩ Minh Phương đã phải dốc hết sức để níu kéo, giành giật sự sống vốn đã mong manh của một bệnh nhân ung thư. Để rồi, sáng sớm mùng 1 Tết, bệnh nhân tỉnh dậy, tếu táo kể lại: "Hôm qua đã kịp nhìn thấy pháo hoa lần cuối trong đời".

Nhằm sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết Ất Mùi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết: Bệnh tật chẳng chọn thời gian nên ngay từ ngày đầu nghỉ Tết, bệnh viện đã lên phương án chuẩn bị từ nhân lực đến trang thiết bị, thuốc, dịch vụ y tế...

Ngoài việc huy động 100 CBCS, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ lý ứng trực 24/24 giờ, để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho CBCS Công an và nhân dân, Bệnh viện 19-8 còn chủ động tổ chức 2 tổ cấp cứu lưu động, gồm các bác sĩ có kinh nghiệm, năng động, với phương tiện cấp cứu đầy đủ để sẵn sàng ứng cứu người bệnh trong tình huống cần thiết hoặc khi Bộ Công an, Bộ Y tế yêu cầu.

Bệnh viện cũng đã chủ động duy trì bếp ăn tập thể để cung cấp những bữa ăn miễn phí cho CBCS và nhân dân, đảm bảo cho họ cũng được đón Xuân ấm áp, tươm tất...

T.Xuân
.
.