Những chiến công của PC14 - Công an Đà Nẵng
Một ngày đầu năm 2010, chúng tôi đến thăm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP Đà Nẵng - Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1995). Tiết thời se lạnh nhưng chúng tôi cảm nhận cái nóng của sự khẩn trương, gấp gáp của cán bộ, chiến sỹ đang gồng mình làm nhiệm vụ.
Đại tá Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng tâm sự: Bận lắm anh phóng viên ơi! Cuối năm âm lịch phải tập trung làm nhiều việc, từ những vụ án chưa phá xong đến những chuyên án mới, cũng như tập trung cho công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Dần.
Là đơn vị chủ công trong công tác bảo đảm an ninh trật tự của TP Đà Nẵng, cán bộ chiến sỹ Phòng PC14 luôn tâm niệm phải làm sao giữ yên cuộc sống cho người dân. Và, bằng những việc làm thiết thực, họ đã làm hài lòng nhân dân cũng như chính quyền sở tại bởi lẽ những năm qua, thành phố không có các băng nhóm xã hội đen, tội phạm giết người cướp tài sản, giữ được mục tiêu "Thành phố 5 không". Mỗi năm, cán bộ chiến sỹ Phòng PC14 khám phá hàng chục vụ án lớn, bắt hàng trăm đối tượng ra trước ánh sáng pháp luật, được các cấp, chính quyền đánh giá cao.
Năm 1995, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sỹ không ngừng phấn đấu, chiến đấu ngoan cường với tội phạm trong thời kỳ mới.
![]() |
|
Cảnh sát hình sự Phòng PC14 phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản. |
Một trong những chiến công hiển hách của chiến sỹ Phòng PC14 là phá thành công chuyên án chấn động dư luận cả nước - chuyên án 115C, bắt tên cướp Hùng “Cự" và đồng bọn (vào đầu năm 2007). Đại tá Nguyễn Văn Thành cho biết, đây là vụ án hết sức cam go, phải điều ra khám phá gần 1.000 ngày. Có những lúc tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng bởi đối tượng hết sức ma quái, tinh vi, ra tay chớp nhoáng rồi lặng im khiến cho công tác điều tra, khám phá hết sức khó khăn.
Trong hơn 3 năm, đối tượng chỉ thực hiện 3 vụ cướp nhưng giá trị thiệt hại và mức độ nguy hiểm thì bằng cả hàng trăm vụ cướp khác cộng lại. Theo đó, vụ cướp thứ nhất đối tượng ra tay là Ban giải tỏa đền bù TP Đà Nẵng (số 37 Hoàng Văn Thụ - Hải Châu, Đà Nẵng) vào đêm 19 rạng sáng 20/5/2003 với số tiền 1,6 tỷ đồng; vụ thứ 2 tại Ngân hàng Việt Á vào đêm 15/7/2005 với số tiền hơn 5 tỷ đồng; vụ thứ 3 vào đêm 6/3/2006, tại hiệu vàng Thanh Nhàn (số 114 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng) với hơn 15kg vàng, nữ trang các loại…
Gần 1.000 ngày quyết tâm phá án, đến đầu năm 2007, kẻ cướp đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Hùng (tức Bốn, Cự, 53 tuổi), trú tổ 83, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cùng đồng bọn đã bị bắt giữ; kẻ cầm đầu là Hùng phải nhận mức án tử hình… Có lẽ, trong cuộc đời của người chiến sỹ Công an, những ai đã tham gia phá vụ án này đều cảm thấy hết sức vinh dự vì đã lập nên một chiến công đặc biệt xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố cũng như nhân dân khen ngợi…
Năm 2009, Phòng PC14 tiếp tục vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất của Chủ tịch nước, hàng chục lượt tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an khen tặng về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho dân.
Đại tá Nguyễn Văn Thành cho hay, trong năm qua, lãnh đạo Phòng PC14 đã xây dựng, triển khai và thực hiện nhiều kế hoạch tấn công tội phạm hình sự theo từng đợt và theo chuyên đề như cướp, trộm xe máy, chống người thi hành công vụ; tội phạm băng, ổ nhóm… Qua đó, CBCS Phòng PC14 đã triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm, khởi tố hàng chục đối tượng.
Tết Canh Dần này, theo dự báo, tội phạm trộm cắp, cướp giật sẽ diễn biến hết sức phức tạp. Để bảo đảm cho người dân đón Tết, lãnh đạo Phòng PC14 đã triển khai kế hoạch tấn công tội phạm, đồng thời chỉ đạo lực lượng trinh sát bám sát địa bàn nhằm kiểm soát tình hình, không cho bọn tội phạm lộng hành, gây hoang mang cho người dân. Mỗi chiến sỹ đều chuẩn bị mọi tâm lý để đón Tết tại đơn vị, sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân sông Hàn

