Những cán bộ Công an quả cảm trong vụ giải cứu con tin ở Huế

Thứ Ba, 19/01/2010, 09:41
Để giám sát, giữ chân Nguyễn Văn Minh trong căn phòng hắn cố thủ, Trung tá Lê Bá Tuấn và Đại úy Nguyễn Văn Lợi đã sử dụng hai tấm gương nhỏ trong các phòng đặt hướng về phía phòng Minh để tiện việc theo dõi. Việc bám hiện trường lúc này là rất cần thiết, bởi chỉ cần đối tượng di chuyển sang phòng khác hoặc thoát ra khỏi nhà nghỉ thì công việc của lực lượng giải cứu sẽ khó khăn hơn rất nhiều đồng thời sẽ nguy hiểm hơn đối với con tin...
>> Dùng súng AK bắt cóc cô gái khống chế trong nhà nghỉ

Báo CAND đã tường thuật cuộc giải cứu thành công em Trần Thị Thu Trang (học sinh lớp 10B7, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Huế) bị một đối tượng manh động, có súng AK khống chế, cố thủ trong nhà nghỉ Như Phước (phường Vỹ Dạ). Những người được mục kích cuộc giải cứu nếm trải nhiều cảm xúc, từ căng thẳng, lo lắng đến nhẹ nhõm, thán phục khi chứng kiến màn giải cứu như trong phim hành động. Đó là chiến công chung của lực lượng Quân đội và Công an đã hiệp đồng chiến đấu truy bắt tội phạm. Trong bài này xin giới thiệu về hai cán bộ Công an đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát từ đầu, giữ chân đối tượng trong căn phòng hắn cố thủ để các lực lượng phối hợp chủ động triển khai thành công kế hoạch giải cứu con tin.

Qua giới thiệu của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, chiều 18/1, Trung tá Lê Bá Tuấn và Đại úy Nguyễn Văn Lợi đã dành thời gian tiếp chuyện một số phóng viên báo chí.

Anh Tuấn nhớ như in khoảng thời gian cùng đồng chí của mình đeo bám hiện trường vụ việc ngày 16/1: "Khoảng 18h30' hôm đó, tôi cùng Đại úy Lợi đang xuống tổ dân phố để giải quyết một số vụ việc thì nhận được điện thoại của ông Châu, Tổ trưởng tổ dân phố nơi xảy ra vụ bắt cóc báo rằng, tại nhà nghỉ Như Phước có tiếng súng, nhân dân nơi đây rất lo lắng. Lập tức, tôi và đồng chí Lợi đến ngay hiện trường. Khi vừa đến nơi, dựng chiếc xe lên lề đường thì từ trên lầu, đối tượng chĩa súng xuống bắn liên tiếp 3 phát đạn sát môtô của chúng tôi. Lập tức, chúng tôi lao vào góc nhà nghỉ, đề phòng tình huống nguy hiểm, và quan sát tìm cách tiếp cận các tầng lầu. Hết tầng 1 tới tầng 2 chúng tôi đều không phát hiện có người".

Tại tầng 3, khi các anh gõ cửa phòng 314 thì từ bên trong có tiếng nói vọng ra: "Nhầm phòng rồi". Biết chắc đối tượng đang cố thủ bên trong, anh Tuấn phân công Đại úy Lợi vào phòng 313, còn mình ở phòng 311. Tiếp đó, anh Tuấn đã dùng ĐTDĐ để liên lạc với lực lượng dân phòng, tự vệ phường yêu cầu mua một sợi dây thừng mang đến. Rồi, anh dùng sợi dây này cột tay xoay cửa phòng 314, tránh để đối tượng mở cửa ra ngoài rồi báo sự việc cho thủ trưởng Công an TP Huế và Công an tỉnh. Qua cuộc điện thoại, anh mới biết cụ thể hơn về diễn biến sự việc và các tình huống dẫn tới hành vi manh động của Nguyễn Văn Minh. Biết hai cán bộ Công an đang giám sát, quyết tâm không để đối tượng di chuyển ra ngoài để hạn chế những tình huống nguy hiểm hơn có thể xảy ra đối với người dân trong khu vực; đồng thời, tạo thuận lợi cho việc khống chế đối tượng, giải thoát con tin, lãnh đạo Công an thành phố lo lắng hỏi: "Các đồng chí có dám chắc sẽ khống chế được đối tượng, không để nó trốn ra khỏi phòng?". Trung tá Tuấn trả lời: "Tôi dám chắc, đối tượng ra ngoài hai anh em sẽ quật ngã, bởi cửa phòng 2 chúng tôi đang đứng gần sát và đối diện với cửa phòng đối tượng đang cố thủ. Hơn nữa, hành lang của phòng trọ chỉ chưa đầy 1m nên đối tượng dùng súng AK sẽ rất khó xoay sở".

Trung tá Lê Bá Tuấn và Đại úy Nguyễn Văn Lợi trò chuyện với phóng viên.

Đến 20h cùng ngày, các lực lượng vũ trang đã tiếp cận xung quanh nhà nghỉ. Đại úy Lợi cho hay, thời gian hai người mai phục tại lầu 3, Minh đã nổ thêm 1 phát súng vào cửa phòng Minh đang cố thủ, có thể vì lý do Minh không mở cửa được, hoặc Minh chỉ bắn tạo một lỗ hổng để tiện theo dõi ra bên ngoài.

"Và sau đó tôi nghe rất nhiều cuộc nói chuyện của Minh qua điện thoại. Hình như là có người đang thuyết phục cậu ta. Để đối phó với Minh, chúng tôi đã sử dụng hai tấm gương nhỏ trong các phòng đặt hướng về phía phòng Minh để tiện việc theo dõi. Việc bám hiện trường lúc này là rất cần thiết, bởi chỉ cần đối tượng di chuyển sang phòng khác hoặc thoát ra khỏi nhà nghỉ thì công việc của lực lượng giải cứu sẽ khó khăn hơn rất nhiều đồng thời sẽ nguy hiểm hơn đối với con tin...

Bên dưới nhà nghỉ, trời càng về đêm mưa càng nặng hạt, Minh không xiêu lòng trước sự thuyết phục của bạn bè, người thân và lực lượng giải cứu. Thỉnh thoảng, Minh lại bắn đạn lên trời để gây sức ép. Đến khoảng 22h30', hiện trường tầng 3 đã được lực lượng Đặc nhiệm tiếp cận. Lúc này, đồng chí Tuấn và Lợi bàn giao hiện trường, tìm cách trở xuống dưới tham gia công tác bảo vệ vòng ngoài, sơ tán dân. Đây cũng là thời điểm mà toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an phường phải rời trụ sở xuống hết hiện trường tham gia phong tỏa, bảo vệ các lực lượng tiếp theo tiếp cận mục tiêu.

Cả đêm thức trắng, và khi đối tượng sa lưới rạng sáng 17/1 khiến tất cả mọi người thở phào, trong đó có nỗi mừng của những cán bộ, chiến sỹ Công an phường Vỹ Dạ - những người đầu tiên tiếp cận, khống chế mục tiêu. Đến hơn 5h sáng, khi đối tượng được giải đi, các anh lại tiếp tục với công việc phối hợp điều tra hiện trường.

Trung tá Tuấn kể: "Tất cả lực lượng phường từ Công an đến dân quân, dân phòng thức trắng đêm, nhưng chẳng ai phàn nàn. Nhận mấy chục ổ bánh mì lót dạ, ai cũng thấy vui trong lòng...".

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn tấm tắc: "Tôi tự hào về Trung tá Tuấn và Đại úy Lợi. Các đồng chí đã lập công lớn trong sự vụ này, giúp cho các lực lượng khác bủa vây, thả lưới tóm gọn đối tượng, giải thoát con tin, tạo lòng tin cho dư luận người dân trong tỉnh".

Để động viên tinh thần của lực lượng chiến sĩ Công an tham gia vào cuộc giải nguy, ngay sau khi kết thúc vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn cũng đã quyết định thưởng nóng 5 triệu đồng cho 2 đồng chí Lê Bá Tuấn và Nguyễn Văn Lợi và 5 triệu đồng cho tập thể Công an phường Vĩ Dạ. Hơn ai hết, sự mưu trí, dũng cảm của đồng chí Tuấn, đồng chí Lợi nói riêng và lực lượng phối hợp nói chung đã khiến người dân thêm mến phục, tin yêu

Thân Lai
.
.