Những bác sỹ Công an nghĩa tình
Với tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, những năm qua, Bệnh viện 199 - Bộ Công an thường xuyên tổ chức các chuyến công tác khám, chữa và phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo. Hình ảnh những bác sỹ Công an thật ân cần, gần gũi đã trở nên quen thuộc với người dân nhiều vùng cao, vùng xa của các tỉnh miền Trung.
Chúng tôi theo chân đoàn y, bác sỹ Bệnh viện 199 lên đường về khu căn cứ Nước Oa (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) để khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, học sinh tại địa phương. Sau hơn 4 giờ vượt qua những con đường gồ ghề, dốc núi, đoàn mới đến được trạm y tế xã.
Dù đã khá mệt mỏi nhưng chứng kiến cảnh bà con đã tập trung chờ được vào khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe, đoàn vội bắt tay ngay vào công việc. Ngoài việc cẩn thận khám, chữa và ghi chi tiết rõ ràng cách dùng của từng loại thuốc, đoàn y, bác sỹ còn hướng dẫn nhiệt tình từ những việc nhỏ như làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm cho đến việc vệ sinh thân thể cá nhân, chuồng trại chăn nuôi, phòng tránh các bệnh thông thường.
![]() |
Y, bác sỹ Bệnh viện 199 khám bệnh cho người dân. |
Chị Trần Thị Bích - mẹ của một cháu bé 2 tuổi xúc động: "Con tôi bị ho, sổ mũi gần tháng nay. Tưởng cháu bị cảm, xuống tiệm thuốc dưới thị trấn mua thuốc uống mấy đợt không khỏi. Bữa ni được bác sỹ khám mới biết cháu bị viêm phế quản, để lâu rất nguy hiểm. Nếu không có các bác sỹ Bệnh viện 199 về, bệnh cháu sẽ trầm trọng thêm".
Chị Nguyễn Thị Bảy (thôn 1, xã Trà Tân) đang chờ đến lượt được khám bệnh, cho biết: "Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên nhiều lúc có bệnh cũng không dám đi khám. Hôm nay nghe nói có đoàn bác sĩ của Bộ Công an về khám bệnh, phát thuốc miễn phí, bà con rất mừng, đến đây từ sớm. Ở quê đồng tiền tính từ hạt lúa, củ khoai. Tiền đâu mà đến bệnh viện".
Sau gần 3 ngày làm việc cật lực, đoàn đã khám, phát thuốc chữa bệnh cho hơn 500 cụ già, trẻ em, phụ nữ của xã Trà Tân. Thiếu úy, bác sỹ Nguyễn Văn Huân tâm sự: "Có những chuyến đi như thế này mới thấy hết thiếu thốn khó khăn của những người bệnh ở vùng sâu, vùng xa. Những người đã có bệnh thì luôn lo lắng, u sầu vì bệnh tật của mình. Nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện đến với thầy thuốc. Bởi vậy, chúng tôi xem việc làm của mình là một sự quan tâm, sẻ chia đối với đồng bào nghèo".
Còn Trung úy, bác sĩ Nguyễn Cao Quý thì nhìn nhận chuyến đi tình nguyện khám chữa bệnh miễn phí góp phần giáo dục và nâng cao ý thức trách nhiệm của người thầy thuốc trẻ đối với cộng đồng, nhân dân cũng như thể hiện rõ tinh thần cách mạng của đoàn viên thanh niên trong lực lượng Công an, xây dựng, củng cố tình quân dân ngày càng gắn bó.
Đóng chân trên địa bàn quận Sơn Trà (Đà Nẵng), những năm qua, Bệnh viện 199 đã cử hàng chục đoàn công tác khám chữa bệnh miễn phí đến với đồng bào nghèo ở những vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam và nhiều địa phương khác ở miền Trung.
Nếu 5 năm về trước, Bệnh viện 199 được xem như nơi chữa trị, điều dưỡng riêng của cho cán bộ, chiến sỹ ngành Công an thì giờ đây, bệnh viện đã "mở cửa" và được đông đảo nhân dân tin tưởng đến khám, chữa bệnh.
Ngoài việc mở mang cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, tạo dựng được đội ngũ y, bác sỹ giỏi, tận tâm, Bệnh viện 199 đã "quảng bá", nâng cao "thương hiệu" qua việc thường xuyên cử các đoàn y, bác sỹ tình nguyện khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo không có điều kiện đến bệnh viện.
Trong lần về thăm và làm việc tại Bệnh viện 199 mới đây, Trung tướng Phạm Minh Chính - Thứ trưởng Bộ Công an đã khen ngợi, xem đó là một nghĩa cử góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sỹ CAND