Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ Ba, 26/07/2011, 18:43
Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tiếp tục tổ chức nhiều đoàn bác sỹ, y tá về các địa phương để khám, chữa bệnh (KCB) cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Đích thân PGS.TS Trần Minh Đạo - Giám đốc Bệnh viện dẫn đầu đoàn cán bộ y tế gồm 12 người đã đến Xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, một trong những xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, nơi có đông đồng bào H'mông và Hà Nhì sinh sống. Các thầy thuốc của Bệnh viện đã tư vấn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân, cán bộ chiến sĩ đồn Công an và đồn Biên phòng ở xã.

Nhiều bà con H'mông, Hà Nhì ở xã lân cận như Dào San, biết tin có đoàn công tác của Bệnh viện 19.8 Bộ Công an đến KCB đã đi hàng chục cây số đến để được KCB. Đoàn còn phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu thăm và tặng quà một số hộ gia đình chính sách ở huyện Phong Thổ. Đây là đoàn cán bộ y tế đầu tiên đến khám bệnh tại chỗ cho nhân dân, khiến bà con hết sức xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc CAND.

Đoàn cán bộ Bệnh viện 198 khám, chữa bệnh miễn phí tại xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Một trong những điểm đến KCB và cấp thuôc không thể thiếu của Bệnh viện là xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, nơi có di tích lịch sử Nha Công an Trung ương. Hơn 500 bà con là đối tượng chính sách ở đâu đã được KCB cùng với cấp miễn phí gần 1.000 cơ số thuốc, trị giá hàng chục triệu đồng. Đoàn Thanh niên của Bệnh viện cũng lựa chọn các bác sỹ tình nguyện và có chuyên môn cao để đến KCB miễn phí tại xã Pa Tần, huyện Mường Nhé, Điện Biên. Hơn 300 đối tượng chính sách đã được KCB, tư vấn và cấp phát thuốc với tổng trị giá 15 triệu đồng. 

Trong 3 ngày vừa qua, một đoàn cán bộ do BS Bùi Quang Hưng, Bí thư Chi đoàn dẫn đầu, đã đến với bà con vùng sâu, khó khăn ở xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hơn 200 gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt đã được KCB và cấp phát thuốc với tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn tặng 20 suất quà cho gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn và cùng với Công an tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Thanh Sơn và học viên Học viện CSND tổ chức vệ sinh môi trường, nạo vét kệnh mương cho bà con ở địa phương. Hơn 200 đối tượng chính sách ở phường Mai Dịch cũng được các bác sĩ KCB và cấp phát thuốc với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

Mỗi chuyến đi đến với bà con đều là những là hoạt động thiết thực để các thầy thuốc Bệnh viện 19-8 để tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ, đồng thời, nâng cao uy tín của lực lượng CAND, xây dựng hình ảnh đẹp đối với các gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc ở địa phương khó khăn.

PGS.TS Trần Minh Đạo cho biết: Cùng với việc đến tận các địa phương KCB và cấp thuốc miễn phí, tại Bệnh viện, các thầy thuốc còn tổ chức phẫu thuật, điều trị và lắp chân giả miễn phí cho một số bà con dân tộc nghèo ở tỉnh Hòa Bình và cấp xe lăn cho nhiều đối tượng nghèo bị tổn thương, không đi lại được.

Cũng nhân dịp này, đoàn công tác BV 199 - Bộ Công an cũng đến thăm khám, cấp thuốc cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh tỉnh Quảng Nam. Thượng tá Nguyễn Văn Đăng, Phó Giám đốc BV 199 - Bộ Công an đã chia sẻ: Đoàn đến với Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều trị người có công Quảng Nam lần này gồm 9 y, bác sĩ, cùng hàng chục trang thiết bị y tế hiện đại và 30 cơ số thuốc trực tiếp khám, phác đồ điều trị cũng như phát hiện kịp thời những bệnh nặng để đưa về BV 199 điều trị… Đây là lần đầu tiên Đoàn đến khám và điều trị cho các thương bệnh binh, người có công của tỉnh Quảng Nam tại TP Hội An. Sắp tới, BV 199 sẽ còn tiếp tục tổ chức nhiều đợt y, bác sĩ đến khám và điều trị cho Trung tâm sau chuyến thăm khám và cấp thuốc lần này.

Tay run run nhận thuốc từ nữ y tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Xuân Hồng (thương binh 1/4) xúc động nói: “Cảm ơn các bác sĩ của BV 199 đã đến thăm và khám bệnh cho tui và các thương bệnh binh ở đây. Nhiều năm qua, ngoài 26 mảnh đạn còn sót lại trên cơ thể sau những lần bị thương luôn dai dẳng đau đớn khi trái gió trở trời, tui còn phải chịu thêm căn bệnh huyết áp cao. Và mặc dù được các y, bác sĩ của trung tâm tận tình chăm sóc, nhưng tui vẫn phải sống chung với bệnh bởi việc đi lại khó khăn do thương tật, lại neo đơn không có điều kiện để đi khám và chữa trị tại các bệnh viện của thành phố. Nay các bác sĩ của BV 199 lại tự tìm đến khám và điều trị cho tôi, có niềm vui nào bằng”…

Chuyến thăm khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí tại Trung tâm Nuôi dưỡng - Điều dưỡng thương bệnh binh và người có công lần này cũng là một trong những hoạt động nghĩa tình thường niên trong rất nhiều đợt thăm khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho thương bệnh binh, người có công, các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên của BV 199 từ đầu năm đến nay. Chuyến đi còn mang nặng nghĩa tình, như một sự tri âm của những người lính áo trắng trong lực lượng CAND với các thương bệnh binh và các Mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh Quảng Nam nhân dịp 27-7 này

Thanh Hằng - Hoài Thu
.
.