Người Trưởng Công an tận tụy với công việc

Thứ Bảy, 13/10/2012, 17:35
Với trọng trách được giao là Trưởng Công an xã Eabia, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), mặc dù tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nhưng đồng chí Y Ôi, chàng thanh niên dân tộc Ê Đê luôn tận tụy với công việc, có nhiều kinh nghiệm hay trong phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Trưởng Công an xã Y Ôi luôn được bà con buôn làng yêu mến, tin cậy.

7 năm làm Công an xã là từng ấy năm Y Ôi luôn gắn bó với địa bàn, mang hết tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, Y Ôi luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân, học hỏi những kinh nghiệm của các đồng chí đi trước. Xã Eabia, huyện Sông Hinh có 7 thôn, buôn với 2.541 nhân khẩu, bà con chủ yếu là người dân tộc thiểu số Ê Đê, sống bằng nghề làm nương rẫy.

Để giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn, Y Ôi đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban nhân dân các thôn, buôn huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Trưởng Công an xã Y Ôi (người thứ hai từ trái sang) đang trao đổi công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Trong các buổi họp thôn, buôn, anh cùng với các đoàn thể và 23 già làng, người có uy tín tổ chức tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe theo lời của kẻ xấu, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời thông báo những phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm, giúp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa.

Là người con của buôn làng, anh rất am hiểu phong tục tập quán và gần gũi với bà con nên Y Ôi luôn được bà con buôn làng giúp đỡ, cung cấp cho anh nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cho Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ phạm pháp hình sự. Điển hình là việc điều tra làm rõ nhóm cướp giật tài sản ở buôn HaiKLốc, xã Eabia.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cho biết: Bà Nguyễn Thị Điệp, một người bán hàng rong vào buôn HaiKLốc đã bị một nhóm thanh niên lợi dụng trời sẩm tối, khu vực vắng vẻ cướp giật của bà Điệp sợi dây chuyền vàng Ý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Y Ôi đã cùng các đồng chí trong Ban Công an xã Eabia tiến hành rà soát, xác minh các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn. Qua những đặc điểm nhân dạng mà người bị hại mô tả kết hợp với những nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, Y Ôi cùng đồng chí Ma Zú, nguyên Trưởng Công an xã và các thành viên trong Công an xã Eabia đã nhanh chóng xác định thủ phạm của vụ cướp giật tài sản trên là KsorY Đô và KsorY Bin ở buôn Ma Sung, xã Eabia. Hai đối tượng này là những thanh niên lười lao động, thường xuyên uống rượu say, gây mất an ninh trật tự thôn, buôn.

Trước khi xảy ra vụ cướp giật tài sản, KsorY Đô, KsorY Bin cùng 3 đối tượng khác tụ tập ăn nhậu. Ngay sau đó, Y Ôi đã vào trong rẫy tìm các đối tượng trên và yêu cầu bọn chúng về trụ sở Công an xã làm việc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Sông Hinh và Công an xã Eabia đã thu hồi được tang vật trả lại cho người bị hại.

Trong công tác quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, từ năm 2011 đến nay, Y Ôi đã phối hợp với Hội Phụ nữ và các đoàn thể cảm hóa, giáo dục được 17/18 đối tượng. Mí Xuân - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Y Ôi là một Trưởng Công an xã rất nhiệt tình trong công việc, đồng chí đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã cảm hóa giáo dục nhiều thanh thiếu niên hư trở thành người tốt. Cái bụng của Y Ôi rất tốt, thường xuyên giúp đỡ bà con buôn làng.  Bà con quý Y Ôi lắm!”.

Với phương châm “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, Y Ôi  luôn có mặt ở cơ sở, phối hợp cùng già làng, trưởng buôn đưa ra những quyết định thấu tình, đạt lý trong giải quyết các vụ việc, tận tình giúp đỡ bà con mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Vừa qua nhà MaHRin ở buôn Ma Sung bị cháy trong khi cả nhà đều đi làm rẫy.

Nhận được tin báo, Y Ôi cùng các đồng chí Công an xã, dân quân xã nhanh chóng đến hiện trường, dập tắt đám cháy kịp thời. Vợ chồng của MaHRin rất xúc động, cảm ơn Y Ôi và Công an, dân quân xã Eabia. Y Ôi bày tỏ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Công an xã phải dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân và được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ. Trong những năm qua, Công an xã Eabia đã tổ chức 7 lượt diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”, thành lập 7 ban bảo vệ thôn xóm với 21 thành viên, 1 đội dân phòng với 21 thành viên.

Cuộc sống của bà con buôn làng xã Eabia hôm nay đã và đang thay da đổi thịt từng ngày, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được ổn định và giữ vững. Đó là thành tích chung của cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an xã, trong đó có sự đóng góp tích cực của Trưởng Công an xã Y Ôi. Với tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc, hai năm liền 2010, 2011, anh đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Kim Phượng
.
.