Nghẹt thở cuộc nổ súng vây bắt kẻ côn đồ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê
Nguyễn Việt Anh đứng ra thu nạp một số thanh niên mới lớn, có biểu hiện hư hỏng, ăn chơi đua đòi lập thành một ổ nhóm côn đồ thực hiện nhiều hành vi phạm pháp, “sắm” cho mình khẩu súng Colt, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, dao, kiếm… Theo đó, đi đâu, hắn cũng kè kè súng, bình xịt hơi cay… sẵn sàng ra tay với bất cứ ai khiến hắn không vừa ý.
Sau nhiều vụ gây thương tích nhưng chưa bị xử lí, Việt Anh càng ngông cuồng hơn, trắng trợn giữa ban ngày dùng súng thanh toán đối phương. Vụ án xảy ra vào trưa 8/6, tại trước cửa hàng vàng Kim Bảo, đường Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa, Việt Anh cùng đồng bọn đã dùng dao đâm anh Nguyễn Đình Thái, 23 tuổi, trú ở phố Kiều Đại 2, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa khiến anh Thái bị thương.
Khoảng 2 tuần sau, ngày 23/6, tại ngã tư Trần Phú, phường Ba Đình, Việt Anh cũng cầm đầu một nhóm côn đồ bắn anh Tô Văn Mạnh, 25 tuổi, trú ở phường Đông Vệ bị thương rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, Công an TP Thanh Hóa đã xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Việt Anh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng này.
|
| Nhân dân chứng kiến Công an Thanh Hóa bắt Nguyễn Việt Anh. |
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự chọn một tổ công tác đặc biệt gồm nhưng trinh sát tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ thực hiện công tác trên. Thiếu tá Nguyễn Thế Sâm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự và những cán bộ trong tổ công tác đã không quản nguy hiểm, gian khổ, đi sâu nắm tình hình, xác minh nơi ẩn náu của các đối tượng để truy bắt.
Phải sau 3 lần bắt hụt, các anh mới tóm gọn được hắn. Lần thứ nhất, khi vừa phát hiện có người áp sát, lập tức, Nguyễn Việt Anh đã dùng súng bắn để chạy trốn. Do đã chuẩn bị kỹ phương án nên tổ công tác không ai bị thương. Lần thứ 2, phát hiện Việt Anh đang đi xe máy với đồng bọn ở khu vực cầu vượt Phú Sơn, các trinh sát đã quyết định bất ngờ lao lên chặn đầu để bắt giữ. Tuy nhiên, “con cáo già” vừa thấy “động”, lập tức dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào tổ công tác đồng thời rút súng đe dọa bắn những người đi đường. Thấy không đảm bảo an toàn cho nhân dân, Thiếu tá Sâm ra lệnh rút quân. Lần thứ 3, phát hiện Việt Anh ở nhà, lực lượng chức năng đã tổ chức bao vây, tuy nhiên, kẻ côn đồ này đã gọi đồng bọn đem vũ khí đến giải cứu. Xác định đối tượng này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vào buổi tối, khi hắn đã sử dụng ma túy đá nên tổ công tác quyết định bắt hắn.
15h30 ngày 6/8, phát hiện Việt Anh đang có mặt ở nhà, Thiếu tá Sâm báo cáo lãnh đạo, đề nghị tăng cường thêm lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 bao vây nơi ở đối tượng. Biết lực lượng Công an bao vây, Nguyễn Việt Anh đã cầm theo súng, bình xịt hơi cay trèo lên nóc nhà quyết tâm chống trả đến cùng để bỏ trốn. Lường trước khả năng đối tượng sẽ bắt con tin để gây sức ép nên tổ công tác đã đề nghị tất cả các nhà dân quanh vùng đóng chặt cửa, không để đối tượng có cơ hội manh động, đồng thời dùng loa kêu gọi, thuyết phục Việt Anh bỏ vũ khí đầu hàng.
Cùng với việc trực tiếp thuyết phục, lực lượng chức năng đã vận động bạn gái của Việt Anh thuyết phục hắn. Bên cạnh đó, các chiến sĩ Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự đã tìm cách tiếp cận đối tượng bằng cách trèo qua nhà, áp sát nóc tầng 3 - nơi Việt Anh đang cố thủ. Ở trên nóc tầng 8 của một tòa nhà bên cạnh, các trinh sát sử dụng các thiết bị chuyên dùng theo dõi mọi hành vi của đối tượng để hỗ trợ anh em truy bắt. Đến lúc này Việt Anh đổi ý, đòi lực lượng Công an rút quân mới đầu hàng. Xác định đối tượng gian manh, nên tổ công tác không đồng ý, nổ súng cảnh cáo, yêu cầu Việt Anh bỏ vũ khí. Biết không thể trốn thoát, Việt Anh mới đầu hàng. Lập tức, các trinh sát áp sát đối tượng, tước vũ khí, bắt giữ hắn an toàn, trước sự thán phục của những người dân có mặt tại hiện trường.
Được biết, sau khi bắt Nguyễn Việt Anh ngày 10/8, tổ công tác đặc biệt của Công an TP Thanh Hóa đã bắt thêm 3 đối tượng truy nã khác, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hiện, Công an TP Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ, nhanh chóng đưa Việt Anh và đồng bọn ra xử lí trước pháp luật
