Nếu được chọn lại từ đầu, vẫn làm nghề quản giáo

Thứ Hai, 26/03/2012, 12:38
Vẻ bề ngoài xinh đẹp dịu dàng với mái tóc dài đen mượt, cách nói chuyện nhẹ nhàng, ít ai biết được Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết lại là Phó Giám thị của Trại tạm giam B34. Chị Tuyết bộc bạch, làm việc tại trại tạm giam thật gian khổ, nhưng nếu cho chị sự lựa chọn lại từ đầu, chị cũng vẫn sẽ chọn làm quản giáo.

Không phải những đối tượng hình sự cộm cán lỳ lợm, cũng không phải những tội phạm về kinh tế nhiều thủ đoạn tinh vi…, các đối tượng bị giam giữ tại Trại tạm giam B34 lại là những đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. Chính vì vậy, ngoài sự hiểu biết pháp luật, để có thể “cảm hóa” được họ thì điều quan trọng nhất là sự “cảm hóa” bằng tình cảm, sự ân cần, chăm sóc, thực hiện chủ trương khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Đây chính là bí quyết đã giúp Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Giám thị xinh đẹp của Trại tạm giam B34 đạt được nhiều thành công sau hơn 30 năm công tác.

Vẻ bề ngoài xinh đẹp dịu dàng với mái tóc dài đen mượt, cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát… đó là những ấn tượng ban đầu của chúng tôi khi tiếp xúc với Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết. Đại tá Tuyết chia sẻ, trước khi đến với lực lượng Công an, chị vốn xuất thân từ một cô giáo. “Công tác được gần chục năm tại một trường mầm non tại TP Nam Định, năm 1978, tôi quyết định chuyển công tác vào Trại tạm giam B34, bởi mơ ước ngay từ nhỏ của tôi là ngày nào đó được khoác trên mình bộ quân phục của lực lượng Công an uy nghiêm và thiêng liêng”.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống công tác trong lực lượng Công an, chị hiểu rằng, để có những chiến công thì người cán bộ, chiến sỹ Công an phải luôn tự vượt qua những khó khăn, vất vả, những sự hy sinh thầm lặng mà ít ai biết tới.

Công tác tại Trại tạm giam B34, đóng quân trên địa bàn TP HCM là thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và đảm bảo các yêu cầu chính trị, đối ngoại. Đại tá Tuyết chia sẻ, không phải là các đối tượng hình sự “đầu bò đầu bướu” cộm cán, không phải các tội phạm về kinh tế nhiều thủ đoạn tinh vi… những đối tượng đang bị tạm giam tại đây có những người có học vấn cao, có người rất manh động, có người lại có những biểu hiện tâm lý bất ổn… nên cần biện pháp quản lý, giáo dục thật đặc biệt. Các cán bộ, quản giáo trại tạm giam đòi hỏi phải có đầy đủ các yếu tố mưu trí, dũng cảm, linh hoạt trong công việc, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết.

“Cũng nhờ những kinh nghiệm của một cô giáo mang đến cho tôi những lợi thế nhất định trong công việc sau này”, chị Tuyết chia sẻ. Tiếp xúc và quản lý các đối tượng phạm tội có tính chất đặc thù, ngoài sự hiểu biết pháp luật thì các giám thị, quản giáo phải quan tâm chăm sóc họ chu đáo bằng tình cảm chân thành. Sự quan tâm đó có khi chỉ đơn giản là những bữa ăn hằng ngày, những vấn đề về sức khỏe hay lắng nghe những tâm tư, tình cảm của họ.

Chị Tuyết nhớ lại, những ngày đầu tiên khi vừa đến trại tạm giam, một đối tượng có tên Lê Thăng Long đã nhất mực tuyệt thực. Thấy đối tượng mệt mỏi, bằng lòng kiên trì, với tình cảm chân thành, một ngày, hai ngày rồi đến ngày thứ ba túc trực liên tục bên Lê Thăng Long, chị Tuyết đã khuyên giải đối tượng đi bệnh viện. Khi vào bệnh viện, chị lại cùng cán bộ trại thay nhau chăm sóc Lê Thăng Long cùng các bác sỹ. Và, chính sự chăm sóc tận tụy đó đã khiến Lê Thăng Long thay đổi nhận thức, nhận ra những điều sai lầm của mình.

“Có những đối tượng khi vào trại lại mang trong mình tư tưởng vào đây là chỉ còn con đường chết, mặc dù không hề biết mình đã vi phạm luật pháp như thế nào. Đối tượng này kêu khóc ngày đêm, không chịu tiếp xúc với ai”, chị Tuyết nhớ lại. Chị Tuyết đã tìm mọi cách để gần gũi với đối tượng, thậm chí mang theo cả những cuốn sách để phân tích, giải thích cho đối tượng hiểu với tội danh đó, mức án là thế nào, và có thể được giảm nhẹ nếu đối tượng chuyên tâm cải tạo.

Góp phần không nhỏ trong thành công của chị Tuyết chính là gia đình, một hậu phương vững chắc. Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết chia sẻ: Với những người phụ nữ công tác trong lực lượng Công an nói chung và tại một đơn vị đặc thù như trại tạm giam nói riêng thì ngoài những nỗ lực của bản thân rất cần nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ phía gia đình.

Thật may mắn, bên cạnh chị luôn có một người đàn ông hết sức chu đáo, chăm lo và chia sẻ những khó khăn trong công việc cho chị. Có những thời điểm khi số lượng đối tượng nhập trại đông cả tuần chị không về nhà được, anh lại một mình nấu cháo mang vào giúp chị đảm bảo sức khỏe. Những ngày lễ, Tết phải trực thường xuyên không được nghỉ như những gia đình khác nhưng anh luôn động viên chị hết mực.

Bằng niềm đam mê công việc, sự hậu thuẫn tích cực từ “hậu phương” nên Đại tá Tuyết đã giành được nhiều thành công trong công việc. Năm 2008, chị được tín nhiệm giữ vị trí Phó Giám thị. Quá trình công tác, chị đã đạt được nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2010, Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết vinh dự là đại biểu tham dự Hội nghị Thi đua yêu nước lần thứ 2 của Bộ Công an. Năm 2012, Đại tá Trần Thị Ánh Tuyết là một trong những đại biểu của lực lượng Công an vinh dự góp mặt tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Trước khi chia tay chúng tôi về lại mảnh đất phương Nam đầy nắng và gió, chị Tuyết bộc bạch, làm việc tại trại tạm giam thật gian khổ, nhưng nếu cho chị sự lựa chọn lại từ đầu, chị cũng vẫn sẽ chọn làm quản giáo

A.Hiếu - N.Hương
.
.