Một chiến sĩ Công an gặp nạn trên đường đến nhiệm sở

Thứ Ba, 03/11/2009, 19:04
Tối qua, một vụ TNGT làm một người chết tại chỗ. Theo xác minh ban đầu, người gặp nạn là Thiếu úy Phạm Nguyên Hùng (25 tuổi, ngụ quận 10) vừa chuyển công tác từ Đội đặc nhiệm - Công an quận 10 về Công an phường 12, quận 10.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khoảng 20h ngày 2/11, Thiếu úy Hùng điều khiển xe gắn máy biển số: 51U3-4789 lưu thông trên đường 3 tháng hai (hướng từ Thành Thái về Sư Vạn Hạnh).

Khi cách giao lộ 3 tháng 2 - Sư Vạn Hạnh khoảng 100m bất ngờ một người đàn ông vác một tấm ván ép (dài hơn 3m, rộng 0,4m) leo qua con lươn băng qua đường. Bất ngờ trước tình huống trên, Thiếu úy Hùng không tránh kịp đã va quẹt vào người đàn ông này ngã xuống đường tử vong. Người đàn ông vác tấm ván ép bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chứng kiến cảnh tượng trên, hàng chục người dân đã vô cùng bức xúc trước việc lưu thông ẩu của người đàn ông trên khi gây ra cái chết cho một chiến sĩ  công an trẻ.

Tiếp xúc với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn- Đội trưởng Đội trật tự xã hội- Công an quận 10 (TP HCM) vẫn chưa hết đau xót trước sự ra đi đột ngột của một chiến sĩ trẻ gan dạ năng nổ đã từng thực hiện hàng chục vụ truy bắt cướp.

Đại úy Tuấn tâm sự: Hùng nằm trong biên chế của đội đặc nhiệm Công an quận 10. Trước khi quyết định thành lập tổ đặc nhiệm, Công an quận 10 đã lựa chọn trong những chiến sĩ trẻ những người có bản lĩnh, nhiệt tình, xông xáo, gan dạ và sử dụng vũ khí và phương tiện vững để thành lập đội, trong đó có Hùng.

Trong 4 năm công tác tại đội đặc nhiệm, Thiếu úy Hùng đã cùng các đồng đội thực hiện theo dõi truy bắt hơn 15 vụ cướp tài sản của người dân trên đường phố. Có những lúc đối tượng ngoan cố, quay lại chống trả lực lượng truy đuổi, Hùng một mình “một ngựa” quyết đuổi bắt cho bằng được đối tượng thu hồi tài sản giao lại cho người bị hại. Hàng chục bằng khen, giấy khen  và 4 năm liên tục là chiến sĩ tiên tiến đã chứng minh cho lòng quả cảm, sự mưu trí của người chiến sĩ trẻ.

Trong thời gian qua, phường 12, quận 10 nổi lên các đối tượng cướp giật trên đường phố (phường 12 chiếm 60% số vụ cướp giật trên đại bàn quận 10) nên Thiếu úy Hùng được điều động về Công an phường 12 làm nhiệm vụ.

Trước khi gặp nạn, sáng 31/10, Thiếu úy Hùng cùng 2 đồng đội trong đội đặc nhiệm đã bám sát hai đối tượng khả nghi trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10. Phát hiện chị Thư để giỏ xách trong giỏ xe đạp, hai đối tượng cướp giỏ xách rồi bỏ chạy. Lập tức Thiếu úy Hùng cùng hai đồng đội bám theo. Cuộc truy đuổi hai đối tượng qua nhiều tuyến đường, bằng sự gan dạ, tỉnh táo của một chiến sĩ trẻ, Thiếu úy Hùng và hai đồng đội đã bắt gọn hai đối tượng.

Tại Công an phường 14, quận 10, hai đối tượng khai tên Phan Minh Triết (31 tuổi, ngụ quận 10, mới ra tù về tội cướp giật tài sản) và Nguyễn Tăng Thành Trí (24 tuổi, ngụ quận 10, đối tượng nghiện mới được hồi gia) . Chúng khai nhận cướp tài sản của chị Thư để đến ga Hòa Hưng mua ma túy chích…

Là con út trong gia đình có truyền thống trong ngành Công an, trước sự ra đi đột ngột của Thiếu úy Hùng làm người thân, lãnh đạo, đồng đội vô cùng đau xót.

Hiện trường nơi vụ TNGT cướp đi một chiến sĩ Công an trẻ đầy năng lực.

Đại úy Tuấn cho biết: “Với sự năng nổ của một chiến sĩ trẻ, lập nhiều thành tích, chấp hành tốt kỷ luật nên thiếu úy Hùng được lãnh đạo Công an quận 10 được cử đi học lớp đào Đại học Cảnh sát tại chức hơn 1 năm nay. Giấc mơ hoàn thiện về trình độ, năng lực của một chiến sĩ trẻ đã không thành hiện thực khi tai nạn đột ngột xảy ra với Thiếu úy Hùng…”

Minh Đức
.
.