Lính Cảnh sát cơ động đổ mồ hôi trên thao trường
Mồ hôi ướt đẫm áo, thế nhưng ai nấy đều tỏ rõ sự quyết tâm rèn luyện bản lĩnh và ý chí chiến đấu, bởi họ đang bước vào giai đoạn nước rút, sẵn sàng cho buổi Lễ cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/2014, tổ chức tại TP Điện Biên Phủ.
Trên khoảng sân bê tông rộng chừng gần 1.000 m2, các Tổ Cờ, Khối nam sỹ quan An ninh nhân dân, Khối nam sỹ quan Cảnh sát nhân dân, Khối Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang nghiêm túc tập luyện. Mồ hôi ướt đẫm vai áo, tay cầm micro, Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó Trung đoàn trưởng Trung Đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, tổng chỉ huy huấn luyện các khối diễu binh Công an nhân dân tham gia diễu binh trong buổi Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, liên tục đưa ra những mệnh lệnh cho các khối tập và chỉnh sửa các động tác mà học viên luyện tập chưa đạt.
|
| Buổi luyện tập của Tổ Cờ . |
Trong những phút nghỉ ngơi giữa các ca tập lại có một xe chở nước đến tưới nước ướt sân bê tông cho đỡ nóng. Thế nhưng, do thời tiết khắc nghiệt của lòng chảo Mường Thanh, loáng một lát sân bê tông đang ướt đã lại khô ráo, dường như những dòng nước vừa phun xuống sân không thấm tháp gì. Trung tá Ngô Xuân Tưởng, Trưởng Ban huấn luyện Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc bộc bạch, nhà báo đến hôm nay trời cũng đã dịu nắng hơn so với những buổi tập khác. Có những buổi cả khối diễu binh còn phải tập luyện trong tiết trời giá rét, sương muối của buổi sáng, trưa nắng nóng và có thể chiều trời lại đổ những cơn mưa. Thế nhưng, không chùn bước trước khó khăn, từ giáo viên huấn luyện đến cán bộ, chiến sỹ và các công dân phục vụ có thời hạn vẫn say sưa, phấn khởi luyện tập.
Thượng tá Phạm Thanh Khương, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Trung đoàn trưởng Trung Đoàn CSCĐ Tây Bắc cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đã khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức huấn luyện các khối diễu binh để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 – 7/5/2014, qua đó khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, tính chính quy, thống nhất của lực lượng CAND; đồng thời giáo dục cho CBCS truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao ý thức rèn luyện, sự đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia diễu binh. Ngay từ trung tuần tháng 2, số CBCS được tuyển chọn từ các Tiểu đoàn 2 và 3 của Trung đoàn từ Sơn La và Yên Bái đã hành quân về Tiểu đoàn 1 tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tham gia luyện tập. Cho đến giờ phút này, từ công tác chỉ huy, điều hành các khối tại lễ kỷ niệm cho đến việc luyện tập của các khối đều đã được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch và kịch bản đề ra...
|
| Khối sỹ quan nam An ninh tham gia luyện tập trên thao trường. |
Có mặt tại Trung tâm chỉ huy, chúng tôi gặp Thượng tá Đoàn Thanh Hiển, Phó Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT), Bộ Tư lệnh CSCĐ đến kiểm tra công tác HCKT, phục vụ cho các khối tập luyện tham gia diễu binh và các lực lượng tham gia bảo vệ của lực lượng Cảnh sát cơ động trong lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5. Đồng chí Hiển cho biết, qua kiểm tra vũ khí, công cụ hỗ trợ; phương tiện; quân lương, quân nhu, cơ sở vật chất, công tác y tế chăm sóc sức khỏe CBCS...cơ bản đã đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tư lệnh CSCĐ đặt ra. Ngoài giáo viên huấn luyện của Trung Đoàn CSCĐ Tây Bắc, Phòng 6 Bộ Tư lệnh CSCĐ cử một số cán bộ do Thiếu tá Nguyễn Việt Cường, Phó trưởng Phòng 6 làm Trưởng đoàn đã có mặt tại đại bản doanh của Trung đoàn tại bản Phiêng Ban, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên để phối hợp huấn luyện các khối diễu binh phục vụ lễ kỷ niện.
|
| Khối Sỹ quan nam Cảnh sát tham gia luyện tập phục vụ lễ diễu binh. |
Trong khí hậu khắc nghiệt của vùng Tây Bắc, có chứng kiến buổi luyện tập, chúng tôi mới cảm nhận được những người lính Cảnh sát cơ động được huấn luyện kỹ càng thế nào. Nhìn các khối luyện tập, chúng tôi vô cùng khâm phục ý chí quyết tâm rèn luyện, tinh thần vượt khó để chuẩn bị cống hiến cho đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế các diễu binh hoành tráng, trang nghiêm trong Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu của dân tộc ta 60 năm về trước.
Thiếu tá Hoàng Trung Thực, cán bộ Phòng 6, giáo viên trực tiếp tham gia phối hợp huấn luyện bộc bạch, mỗi thành công đều có vất vả và gian khổ. Có CBCS chưa quen thời tiết, tập luyện chưa đúng quy trình đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng họ đều cố gắng khắc phục ngay. Công việc tập luyện của lính CSCĐ luôn có một ``tinh thần thép``, sức chịu đựng dẻo dai và tinh thần luyện tập gắn với tập thể thành một khối thống nhất. Từ giáo viên huấn luyện cho tới CBCS đều phải gác lại riêng tư, tất cả cho thành công của buổi kỷ niệm trọng đại.
|
| Lãnh đạo, chỉ huy, giáo viên huấn luyện trao đổi kinh nghiệm . |
Trung úy Bùi Văn Vương, cán bộ Ban Huấn luyện quê ở Ninh Bình, tình nguyện lên Tây Bắc công tác, lấy vợ làm cán bộ Viện Kiểm sát huyện Điện Biên. Nơi vợ chồng anh Vương thuê trọ chỉ cách nơi huấn luyện chưa đầy 1 km nhưng anh Vương cũng thi thoảng tối mới tranh thủ tạt về nhà thăm vợ con rồi lại vội vã trở lại đơn vị, thao trường. Cũng có trường hợp đặc biệt được đơn vị giải quyết cho nghỉ một vài ngày như Thiếu úy Hà Đình Long, Tiểu đoàn CSCĐ số 2, Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc đóng quân tại Sơn La. Ngày hành quân lên tập luyện cũng là ngày vợ chồng anh chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Đến gần ngày sinh, do sức khỏe vợ anh không được tốt, phải mổ đẻ, ông bà nội, ngoại đều ở xa. Biết được hoàn cảnh của anh, lãnh đạo, chỉ huy đã hội ý giải quyết cho anh Long được về Sơn La 2 ngày. Về đến nơi, vừa kịp đưa vợ vào bệnh viện mổ đẻ, đón tay đứa con gái đầu lòng, hôm sau lại lên Điện Biên bước vào luyện tập, anh Long bộc bạch, đó là một kỷ niệm đẹp, tôi sẽ cố gắng luyện tập thật tốt...Tham gia khối diễu binh còn có rất nhiều chiến sỹ là công dân phục vụ có thời hạn, trong đó có chiến sỹ Đào Bá Thế, quê ở Hải Dương; Bùi Văn Vĩ, quê Quảng Ninh có em trai, anh trai cưới vợ nhưng vì nhiệm vụ, họ cũng chỉ gửi lời chia vui qua điện thoại...Với công dân phục vụ có thời hạn Lò Văn Sơn, quê ở xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông thì niềm vui được tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 càng nhân lên gấp bội khi vinh dự, tự hào được thay mặt cho nhiều đoàn viên, thanh niên ở mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ tham gia lễ diễu binh ngay trên quê hương mình.
Chúng tôi rời nơi thao trường huấn luyện khi chập choạng tối, doanh trại đơn vị và các nhà dân xung quanh đã lên đèn. Chia tay với họ, những người lính CSCĐ vinh dự được tham gia diễu binh, chúng tôi đã phần nào cảm nhận được sự đam mê của những người lính CSCĐ khi luyện tập cũng như sẵn sàng ra quân chiến đấu. Đây cũng chính là môi trường để tôi luyện phẩm chất, bản lĩnh, để mỗi người lính CSCĐ được tôi luyện trong mẻ thép, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...
