Không nương tay với cái xấu, cái ác

Thứ Hai, 03/12/2012, 20:06
“Khi mới về phường, tôi đã bị nhiều đối tượng cộm cán ở điểm nóng này nhiều lần nhắn tin, gọi điện khủng bố, đe dọa sẽ “xử” cả gia đình tôi. Nhưng, chẳng lẽ vì thế mà mình buông tay với cái ác, cái xấu?”, Thượng úy Vũ Quốc Tuân, Cảnh sát khu vực Công an phường 2 quận 4 - người vừa bị một đối tượng nghiện ma túy đâm nhiều nhát để giải vây cho em ruột của hắn cũng là một con nghiện - chia sẻ.

Dù bị thương vẫn quyết liệt truy bắt tội phạm

Khu vực điểm nóng mà Thượng úy Vũ Quốc Tuân (31 tuổi) nhắc đến thuộc hẻm 64 Nguyễn Khoái, thuộc các phường 2, 3, 5, quận 4 (TP HCM), vốn nổi tiếng về tệ nạn mua bán, sử dụng ma túy. Sáng 19/11, trong khi đi tuần tra, kiểm tra hộ khẩu của một số hộ trong hẻm, Thượng úy Tuân đã phát hiện và bắt giữ tên Nguyễn Bá Dũng (25 tuổi, ngụ phường 5, quận 4) - đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Trong khi Thượng úy Tuân điều khiển xe máy chở Dũng về trụ sở Công an phường để xử lý, thì bất ngờ tên Nguyễn Bá Minh (29 tuổi, ngụ phường 5, quận 4 - là anh ruột của tên Dũng) xông đến dùng dao đâm nhiều nhát vào người Thượng úy Tuân hòng giải cứu cho Dũng.

Trong lúc đó, ông Lý Văn Ban (60 tuổi) là bảo vệ dân phố phường 2, quận 4, và cũng là một thương binh hồi còn chiến đấu ở chiến trường miền Nam, đang trực tại chốt dân phòng ở đầu hẻm, đã chạy đến để hỗ trợ Thượng úy Tuân bắt giữ anh em tên Minh cũng bị tên Minh dùng dao đâm một nhát vào bụng.

Bị tấn công bất ngờ, mặc dù bị thương rất nặng, máu ra nhiều, nhưng Thượng úy Tuân và ông Ban quyết bắt giữ không để cho tên Minh giải thoát Dũng. Tuy nhiên, sau khi gây án, tên Minh đã nhanh chóng tẩu thoát, riêng Dũng bị bắt giữ.

Thượng úy Tuân và ông Ban đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ngay sau đó, Công an quận 4 nhanh chóng triển khai trinh sát truy lùng tên Minh và đã bắt được tên này sau đó vài giờ tại địa bàn quận 10.

Nhiều đồng đội, bạn bè đã đến thăm hỏi Thượng úy Vũ Quốc Tuân.

Ba ngày sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi vào Bệnh viện quận 4 thăm hỏi Thượng úy Tuân. Anh đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe. Anh Tuân kể, tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, anh đã làm việc ở nhiều địa bàn và chuyển về phường 2, quận 4 được 3 năm.

“Con hẻm này từ 4-5 năm nay, một số đối tượng mua bán cũng như sử dụng ma túy chọn làm nơi “tập kết”… gây tâm lý bất an, bức xúc trong dân. Mình làm cảnh sát khu vực, phải theo dõi kỹ để đề xuất phương án xử lý kịp thời”, Thượng úy Tuân chia sẻ.

Quyết liệt truy bắt tội phạm dù đang điều trị phơi nhiễm HIV

Anh Tuân kể: Trong lúc tôi tra vấn tên ngồi sau là Dũng thì đối tượng cầm lái đã bỏ chạy mất. Lúc này tôi đã khống chế và còng tay tên Dũng, rồi chở tên này đưa về phường. Không ngờ tên Minh từ trong hẻm nhỏ chạy ngang ra xô ngã xe và rút dao bấm đâm tôi xối xả…”.

Theo anh Tuân thì hai anh em tên Minh đều là con nghiện ma túy nặng và chúng còn lén lút bán ma túy cho các đối tượng khác sử dụng. Lâu nay chúng là đối tượng mà anh Tuân luôn để mắt theo dõi.

Cách đây hơn 2 tuần cũng tại con hẻm 64 Nguyễn Khoái này, chính anh Tuân cũng đã bị phơi nhiễm HIV khi bắt một đối tượng bán chất ma túy đang mang trong người căn bệnh thế kỷ.

“Trong khi tôi khống chế đối tượng, do tên này có dao trong người nên đã có sự va chạm xây xát, đồng thời tên này còn cào cấu vào người tôi khiến tôi bị rách da thịt. Máu của đối tượng đã bị dính vào máu của tôi. Để bắt giữ được tên này, tôi đã phải bắn chỉ thiên để uy hiếp... Quả thật dù đã biết trước đối tượng bị nhiễm HIV từ lâu nhưng khi bắt được quả tang đối tượng đang bán ma túy, chẳng lẽ mình lại để đối tượng hoạt động công khai như thế. Hiện tôi vẫn đang phải uống thuốc điều trị phơi nhiễm. Tháng 12 này mới đi xét nghiệm để biết kết quả có bị nhiễm HIV hay không”, Thượng úy Tuân bình thản chia sẻ

Phú Lữ
.
.