Khi Phong “đầu bạc” ra tay...
Ra trận là phải thắng
"Trong cuộc chiến chống lại bọn tội phạm ma túy, mình nhanh hơn, nắm chắc đối tượng là mình thắng" là phương châm mỗi khi vào trận của Trung tá Phan Văn Phong, Đội trưởng Đội Chống tổ chức sử dụng, Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên. Chàng trai quê Thái Bình ngày nào, sau khi tốt nghiệp Trường Nghiệp vụ Công an Ninh Bình (năm 1986) đã gắn bó với mảnh đất vùng cao Điện Biên, thấm thoắt mà đã hơn 20 năm.
13 năm làm quản giáo Trại tạm giam, Công an tỉnh Lai Châu (cũ), khi Phòng PC17 Công an tỉnh thành lập đầu năm 1997, năm sau anh được điều động về làm trinh sát ma túy, lúc đó cuộc chiến chống lại bọn tội phạm ma túy ở Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc đúng vào hồi nóng bỏng, ác liệt nhất.
Tội phạm ma túy ở Điện Biên thường là người dân tộc thiểu số, am hiểu đường đi lối lại, nhất là các đường mòn để thẩm lậu ma túy từ biên giới Lào về Điện Biên rồi tuồn hàng đi khắp các tỉnh, thành cả nước. Bọn chúng thường sử dụng người trong gia đình, người cùng bản, giấu ma túy bằng nhiều cách: Trong đồ dùng cá nhân, trong dạ dày động vật..., thậm chí cả chỗ kín của phụ nữ.
Khi bị Công an phát hiện, vây bắt, có khi cả bản trở thành pháo đài phòng thủ chống lại lực lượng Công an. Trong những tình huống gian nguy, đe dọa đến tính mạng khi đối mặt trực tiếp với những tên trùm ma túy liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, thì sự gan dạ cùng với vốn liếng võ thuật của Trung tá Phan Văn Phong đã phát huy tác dụng.
10 năm làm trinh sát ma túy, đứng trước mỗi vụ án, anh đều xác lập kế hoạch tỉ mỉ, đồng thời phân công cụ thể cho từng cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác. Lần phá án nào cũng vậy, anh thường nhận phần việc khó khăn, gian nguy nhất về mình, nên thường được đồng đội quý trọng và cảm giác yên tâm, chắc thắng khi có mặt của người đội trưởng.
Trong vụ án phá đường dây buôn bán ma túy của Lò Văn Vinh, quốc tịch Lào, do Phó Giám đốc Công an tỉnh Sùng A Hồng trực tiếp chỉ huy, Trung tá Phong đã tay không đối mặt với đối tượng có chiều cao 1m87, nặng 118kg.
Để phá được đường dây ma túy này, các trinh sát của PC17 Điện Biên đã phải lập phương án, kế hoạch trinh sát nhiều ngày, mò mẫm trong rừng. Mỗi ngày đi 7 - 8 tiếng đường rừng, lại rơi vào mùa mưa lũ nên càng nguy hiểm. Bản thân Trung tá Phong có lần đã bị lũ cuốn trôi khoảng 30m.
Rất may, đồng đội đã kịp cứu anh thoát chết. Sau khi vượt qua lũ, anh lại cùng đồng đội đi bộ gần 10 tiếng đồng hồ về địa điểm heo hút thuộc huyện Mường Chà, gần đồn biên phòng, để kịp thời bắt được Lò Văn Vinh khi tên này đang trên đường vận chuyển ma túy bằng đường bộ từ biên giới Lào về Điện Biên.
10 năm chưa một ngày nghỉ phép
Hơn chục năm nay, Điện Biên vẫn luôn là địa bàn trọng điểm về ma túy. Những đường dây ma túy lớn đều đi qua Điện Biên, vận chuyển hàng nghìn bánh, hàng tấn heroin đi khắp cả nước. Lực lượng phòng chống ma túy Điện Biên đã bóc gỡ những đường dây nổi tiếng, như đường dây của Vũ Xuân Trường, Đào Xuân Xe, Nguyễn Văn Tám, Lý Dũng Minh, Uyên cụt, Lý A Va, Vàng A Say hay vụ bắt "nữ hoàng ma túy" Trần Thị Nhơn..., ngăn chặn được dòng chảy ma túy qua biên giới.
Những tháng đầu năm 2008, PC17 Công an Điện Biên lại phá được hơn 30 chuyên án về ma túy, thu 6kg heroin, 4kg thuốc phiện. Cuộc đấu trí, cân não với các đối tượng ma túy ngày càng trẻ hóa và manh động ở Điện Biên đã cuốn Trung tá Phan Văn Phong vào một guồng máy không thể dừng lại.
Chứng kiến sự hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm HIV của đồng đội khi làm nhiệm vụ, anh càng quý trọng những công việc của mình và đồng đội và khiến các anh càng thận trọng hơn. Chính vì thế, mỗi lần anh đi đánh án, là mỗi lần vợ anh, chị Nguyễn Thị Thanh, cô giáo của trường mầm non thuộc huyện Điện Biên, người cùng quê Thái Bình, lại thắc thỏm, lo âu...
Hơn 10 năm nay, anh chưa biết có ngày nghỉ phép. Chỉ duy nhất có có một lần anh dứt nhiệm vụ để về quê Thái Bình khi nhận được tin bố ốm nặng. Biết những người thân yêu của mình thiệt thòi, nhưng dường như "máu nghề" luôn thường trực, anh sẵn sàng lao vào bắt đối tượng trong mọi tình huống, thậm chí anh còn trực tiếp bắt đối tượng chỉ cách nhà 300m mà không sợ bị trả thù
Trọng trách của Đội Chống tổ chức sử dụng, Phòng PC17 với nhiệm vụ phá các tụ điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng dọc ma túy theo tuyến QL12 và các xã lòng chảo Điện Biên đã gần như chiếm trọn thời gian của Trung tá Phong.
Anh cũng là một trong những cán bộ có bộ sưu tập bằng khen, giấy khen nhiều nhất Công an tỉnh. Năm 2007, anh vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba
