Hành trình truy lùng 2 đối tượng sau 7 năm lẩn trốn

Thứ Tư, 22/02/2012, 19:35
Với nỗ lực của lực lượng Phòng 2 và Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm ở hai miền Nam, Bắc và Công an sở tại nơi hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn, đêm 17/2, cả hai đối tượng giết hại lái xe taxi  để cướp tài sản đã bị bắt giữ. Hành trình bắt giữ các đối tượng sau 7 năm lẩn trốn đã được những người lính truy nã kể lại.

Ngày 19/2, hai đối tượng giết người, cướp tài sản đã được Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội di lý từ Bình Dương ra TP Hà Nội an toàn.

Vụ giết người cướp của 7 năm trước

Vụ việc từng gây xôn xao dư luận 7 năm về trước. Khoảng 16h30' ngày 26/2/2005, Nguyễn Thanh Hải (33 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã cùng anh con bác là Lý Văn Trọng (31 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đi xe máy đến khu vực bưu điện Trung Thành, TP Thái Nguyên. Các đối tượng đã điện thoại cho hãng taxi Cường Tùng, yêu cầu cho một xe ôtô đến cổng trường cao đẳng cơ khí luyện kim đi Hải Phòng, xong việc về ngay trong đêm với giá 900 nghìn đồng.

Trong lúc chờ xe, Trọng mang xe máy đến một hàng cầm đồ gần cổng trường cầm lấy 1 triệu đồng. Hãng taxi đã điều động anh Trần Hoàng Nam, 37 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên đi chở khách. Khi đón Hải và Trọng từ Thái Nguyên đi Hải Phòng, anh Nam được các đối tượng yêu cầu chở đến Hà Nội. Cả 3 thuê một phòng nghỉ tại phố Nguyễn Khang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại nhà nghỉ, hai đối tượng đã dùng dao sát hại anh Nam, lục soát lấy điện thoại, tiền và giấy tờ rồi tẩu thoát.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện chiếc xe taxi Misubishi Jolie BKS 29S- 1730 là tang vật vụ án bị bỏ lại tại địa bàn huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình. Cuộc truy lùng những kẻ sát nhân giấu mặt được thực hiện trên địa bàn cả nước. Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với các đối tượng Hải và Trọng được cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát ra từ tháng 4 năm 2005 trên phạm vi toàn quốc, tuy nhiên các đối tượng vẫn bặt tăm hơi...

Tuy nhiên, thông tin có được ban đầu chỉ là hai đối tượng quê gốc ở Thái Nguyên có mối quan hệ họ hàng thân thiết, còn họ tên và vợ con thì lại khác hoàn toàn so với lệnh truy nã. Kế hoạch xác minh đã được các trinh sát Phòng 2 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm tiến hành tỉ mỉ.

Thay tên, đổi họ, lấy vợ mới vẫn không thoát

Ngày 11/2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Địch Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, tổ công tác do Thượng tá Đặng Quang Minh, Phó trưởng Phòng 2 làm tổ trưởng cùng Trung tá Lê Minh Tú, Đội trưởng và Thiếu úy Phạm Văn An, cán bộ Phòng 2 lên đường vào Nam phối hợp với tổ công tác do Trung uý Bùi Trung Hải, Đội phó Phòng 3 dẫn đầu.

Tại địa bàn tỉnh Bình Dương, qua xác minh đối tượng nghi vấn cho thấy, anh này tên là Nghĩa, người Thái Nguyên, mới lấy vợ. Thời điểm trước Tết Nhâm Thìn, Nghĩa từng bị Công an phường Vũ Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương bắt về tội đánh bạc. Tiếp tục xác minh, các trinh sát đã làm rõ việc Trọng cố tình lấy tên anh mình làm vỏ bọc trong quá trình trốn nã. Hiện Trọng đang làm việc tại một công ty trên địa bàn. Thời điểm các trinh sát vào Bình Dương, do vợ ở tỉnh Đắk Lắk mới sinh con nên Trọng đã về nhà ngoại ăn Tết chưa ra.

Chiều 16/2, khi phát hiện đối tượng nghi vấn từ quê vợ trở về Bình Dương, đang ngồi chờ bạn ở quán cà phê thì bị lực lượng trinh sát Phòng 2 phối hợp với Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam bắt giữ. Khi thấy lực lượng Công an đọc lệnh truy nã, mặt Trọng biến sắc, anh ta biết rằng, vỏ bọc bao năm nay đã bị lật tẩy.

Khai thác nóng đối tượng, kẻ đồng phạm là Nguyễn Thanh Hải cũng đã được lực lượng Công an tiếp tục lên kế hoạch bắt giữ. Tuy nhiên, việc bắt Hải không hề đơn giản bởi anh ta hiện đang ẩn náu tại tỉnh Tây Ninh. Thêm một chặng đường dài nhưng không thể để đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm còn ở ngoài xã hội, các trinh sát lên đường đi Tây Ninh.

Rà soát hàng trăm điểm công cộng, nhà trọ, các điểm kinh doanh máy tính, các trinh sát đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang là chủ một cửa hàng mua bán, sửa chữa máy tính cũ gần bệnh viện tỉnh. Chủ cửa hàng mang tên Lý Đức Chung đang có cửa hàng tại xã Ninh Thuận, thị xã Tây Ninh và là người gốc ở tỉnh Thái Nguyên vào làm ăn khoảng được 7 năm. Qua trao đổi với Công an Thái Nguyên và bộ phận hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, các trinh sát đã có thêm nhiều thông tin cá nhân về đối tượng gây án Nguyễn Thanh Hải và đủ chứng cứ xác định, Hải chính là Chung.

Kế hoạch bắt giữ Hải được tính toán kỹ lưỡng, đêm 18/2, với sự phối hợp của Công an xã, lực lượng Phòng 2, Phòng 3 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt giữ Hải an toàn. Bước đầu, Hải chống cự quyết liệt, đe dọa tổ công tác bắt người sai sẽ phải trả giá và la lối om sòm kể cả khi cơ quan Công an đã đọc lệnh truy nã, chỉ người trong lệnh với Hải đúng là một. Chỉ đến khi CQĐT yêu cầu lấy dấu vân tay, biết rằng sẽ trùng khớp với CMND thật của mình tại quê, Hải mới nhận tội. Giờ phút trước khi ra máy bay bị di lý về Hà Nội, cả Hải và Trọng đều có chung mong muốn vợ con tha thứ.

Ngày 19/2, Phòng 2 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục ban đầu, bàn giao hồ sơ, hai đối tượng sát hại lái xe taxi cho Đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội di lý đối tượng ra Hà Nội để tiếp tục thụ lý vụ án, điều tra mở rộng theo thẩm quyền

Anh Hiếu
.
.