Hành trình truy bắt nhóm trộm xe Méc
Tại tầng 3 của trụ sở Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, các cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH rộn ràng cười nói râm ran trong những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn. Bác Nguyễn Quý Thường, bị hại trong vụ trộm chiếc ôtô Mercedes C250 và xe máy SH 150 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã xúc động nói: “Tôi và nhiều gia đình bị nhóm đối tượng trộm cắp do Mai Ngọc Thái cầm đầu, đột nhập nhà lấy tài sản, xin chân thành cảm ơn các anh. Các anh luôn là niềm tin là chỗ dựa của chúng tôi”.
Lời nói của bác Nguyễn Quý Thường làm cho đồng chí Luyện Huy Hoàng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH nhớ lại quãng thời gian khó khăn và có lúc rơi vào bế tắc khi anh cùng đồng đội “nằm vùng” 2 tháng trong cái lạnh buốt cuối năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ổ nhóm trộm cắp táo tợn do Mai Ngọc Thái, 27 tuổi, trú tại xã Phấn Mễ (Phú Lương, Thái Nguyên) cầm đầu gây ra 36 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp 53 xe ôtô và xe máy đắt tiền như Mercedes, SH, Vespa LX 150, Piaggo Liberty, Air Blade… với tổng trị giá 6 tỷ đồng, nhiều tháng nay gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Ngay cả khi gia chủ đã cất và khóa cẩn thận trong sân hoặc tầng 1, nhưng bọn chúng vẫn cạy phá cửa sổ, ô thoáng của nhà dân, hay đột nhập từ tầng tum.
Số tài sản lấy được, ngay trong đêm bọn chúng thuê ôtô tải chở về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn tiêu thụ, bán với giá rẻ từ 20 đến 30 triệu đồng… Điều đặc biệt của ổ nhóm này, là bọn chúng chỉ đi đêm và thám thính gia đình nào khá giả mới đột nhập.
7h sáng 19/10/2011, anh Hoàng nhận được tin từ Công an phường Khương Trung thông báo có một phụ nữ hớt hải và lo lắng đến trình báo, gia đình chị ở nhà 3B, ngách 40/28, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung (Thanh Xuân) ngủ dậy đã “tá hỏa” khi cửa chính bị kẻ gian đốt, phá kính lấy trộm cắp 3 xe máy Vespa LX 150, Piaggo Liberty, Air Blade trị giá khoảng 160 triệu đồng…
Tại hiện trường, điều làm anh Hoàng cảm thấy “đau đầu” là các đối tượng không hề để lại dấu vết, những dụng cụ gây án như kích ôtô, xà cầy, tô vít… nằm lăn lóc. Nhận định đây là đối tượng chuyên nghiệp và có thể cũng chính là nhóm gây ra các vụ đột nhập vào nhà riêng khác xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân và vụ trộm chiếc ôtô Mercedes C250 tại phường Yên Hòa... anh báo cáo với Ban Chỉ huy Công an quận và được giao nhiệm vụ cùng với các anh em khác phải làm sao sớm bắt được thủ phạm.
Nhận nhiệm vụ mà anh không sao chợp mắt, nhiều đêm thức trắng cùng anh em bàn bạc và vạch kế hoạch. Đang trong lúc bế tắc, anh nhận được thông tin “đắt”, có người dân phát hiện 2 thanh niên dắt xe máy giống như những chiếc xe máy bị mất trộm ngày 19/10 và đưa lên chiếc xe tải loại 7,5 tấn…
Xác minh và tìm được manh mối chiếc xe tải, anh cùng với 3 anh em khác lập tức theo sát chiếc xe này. Để tránh bị lái xe phát hiện, các anh em đã phải mất 30 tiếng đồng hồ theo dõi (thường thì xe tải từ Hà Nội lên tới xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, Thái Nguyên chỉ mất có 2 tiếng rưỡi). Địa điểm dừng và chuyển xe máy xuống là cửa hàng sửa chữa xe máy của Chu Văn Tấn, 30 tuổi, trú tại Cổ Lũng.
Tại đây, với con mắt tinh tường nghề nghiệp, anh phát hiện trong cửa hàng của Tấn đang có 3 chiếc xe máy của vụ án. Qua lời khai của Tấn, đối tượng bán xe là Mai Ngọc Thái... Từ đây, nhân thân và lai lịch của Thái được đồng chí Hoàng và anh em dựng lên ngay trong đêm. Nhưng Thái lại không có mặt tại địa phương. Suốt từ ngày 21/10 đến 14/11/2011, anh Hoàng và đồng đội đi lại liên tục giữa Hà Nội và Thái Nguyên để tìm manh mối đối tượng.
Qua nguồn thông tin mật sáng 14/11/2011, các anh đột kích một nhà nghỉ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm khi Thái và Hà Mạnh Linh đang say sưa ngủ.
|
|
Công an quận Thanh Xuân lấy lời khai của đối tượng Thái. |
Kẻ cầm đầu đã bị bắt nhưng công việc mới được nửa đường, việc triệt phá tận gốc mắt xích tiêu thụ xe gian và thu hồi tang vật trả lại cho người dân thì chuyên án mới kết thúc. Tuy nhiên, chặng đường này anh và đồng đội đã gặp nhiều khó khăn khi truy bắt đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian cho Thái là Nguyễn Hữu Tâm tức Tâm “Đạt”, 28 tuổi, trú tại TP Thái Nguyên. Tâm không có mặt ở địa phương và những nơi Tâm có thể trú ngụ.
Hóa ra Tâm là người rất “đồng bóng” và mê tín nên thường đến các đền, chùa để “ẩn mình” ở đấy để lễ bái và xin số lô đề. Và dân chơi kiểu này thường hay đến đền Ông Bảy, Đá Thiên, huyện Đồng Hỷ. Như được tiếp thêm sức mạnh, 1 tháng trời không quản ngại thời tiết, có hôm cả ngày chỉ ăn bánh mì với nước lọc, các anh đã thấy đối tượng xuất hiện tại đền Ông Bảy.
Ngày 7/12, Tâm bị bắt. Sau đó, các đối tượng khác trong đường dây này cũng được làm rõ. Chuyên án khép lại, anh và đồng đội đã được UNB quận thưởng “nóng” giấy khen và tiền ghi nhận những thành tích xuất sắc mà các anh đã làm được đem lại sự bình yên cho nhân dân
