Giữ bình yên xứ sở mù sương

Thứ Sáu, 25/09/2015, 08:55
Thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) nhỏ xinh với diện tích 280ha hút khách du lịch bởi điều kiện thời tiết mát mẻ quanh năm với sương mù bao phủ cũng như thảm động thực vật phong phú, đa dạng.

Vào những dịp lễ, Tết, Tam Đảo lại đón hàng vạn lượt du khách. Những năm qua, cùng với chính quyền địa phương, Công an thị trấn Tam Đảo đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, góp phần xây dựng một khu du lịch Tam Đảo an toàn, thân thiện cho du khách.

Chúng tôi có mặt tại thị trấn Tam Đảo một ngày giữa tháng 9/2015. Mặc dù đã gần cuối thu nhưng lượng du khách đổ về Tam Đảo vẫn rất đông. Để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và tham quan của du khách, hiện Tam Đảo có 66 nhà nghỉ và khách sạn, 44 nhà hàng. Nhiều thời điểm trong năm, số nhà nghỉ, khách sạn trên không đáp ứng đủ nhu cầu của khách.

Công an thị trấn Tam Đảo tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật đến người dân.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Tạ Quang Tuấn, Phó trưởng Công an phụ trách thị trấn Tam Đảo cho biết: Là một địa bàn du lịch nên công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn liền với việc xây dựng một khu du lịch an toàn, thân thiện cho du khách. Cách đây khoảng 1 năm, nhiều du khách đến với Tam Đảo khá bức xúc bởi nạn “cò mồi” nhà nghỉ, khách sạn đu bám mời chào, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Khi phát hiện xe du lịch chở khách vừa đặt chân đến thị trấn là các đối tượng “cò mồi” này đã bám đuôi xe, tranh giành chèo kéo khách. Nếu dẫn khách thành công, “cò mồi” thường được chủ nhà nghỉ, khách sạn trả cho số tiền hoa hồng lên đến 20% chi phí ăn nghỉ của khách. Chính điều này đã khiến cho giá phòng bị đẩy lên cao.

Qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an huyện xác định có khoảng 30-40 người chuyên hành nghề “cò mồi” khách du lịch đang hoạt động tại đây. Hầu hết họ từ các tỉnh như Thanh Hoá, Nghệ An, Tuyên Quang, Phú Thọ… dạt về “làm ăn”. Xác định hoạt động này làm ảnh hưởng tới hình ảnh của khu du lịch Tam Đảo cũng như tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, Công an thị trấn Tam Đảo đã tham mưu cho các cấp chính quyền yêu cầu các chủ nhà hàng, khách sạn ký cam kết không sử dụng các đối tượng “cò mồi” dẫn khách. Đồng thời cũng sử dụng hệ thống loa tại thị trấn để tuyên truyền cho các du khách nói không với các đối tượng “cò mồi”, khiến các đối tượng này hết “đất sống”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nên sau một thời gian, các “cò mồi” đã tự giác bỏ nghề, trả lại không gian bình yên, văn minh cho khu du lịch Tam Đảo.

Cùng với nạn “cò mồi” dẫn khách, hành vi bán hàng rong đeo bám du khách cũng là hình ảnh không đẹp tồn tại nhiều năm qua ở Tam Đảo. Tam Đảo vốn nổi tiếng từ lâu với những vườn rau su su xanh mướt và thịt lợn mán. Đây cũng là những mặt hàng đặc sản của Tam Đảo được những người bán hàng rong “tiếp thị” trực tiếp đến các khách du lịch hết sức phản cảm. Thậm chí, họ còn ngồi “chầu chực” tại cửa các nhà hàng, khách sạn chỉ chờ du khách xuất hiện là bám theo mời chào.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2015 đến nay, Công an thị trấn cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa công cộng và đến tận các nhà hàng, khách sạn để nhắc nhở người dân hành nghề bán rong không hoạt động. Song song với đó, Công an thị trấn cũng đã đề xuất với chính quyền địa phương mở một khu chợ nhỏ chuyên bán hàng đặc sản của địa phương từ đó chấm dứt hẳn tình trạng bán hàng rong.           

Mặc dù mới nhận nhiệm vụ Phó trưởng Công an thị trấn chưa đầy 1 năm nhưng Thiếu tá Tạ Quang Tuấn hết sức tâm huyết với công việc tại xứ sở mù sương này. Anh chia sẻ: Với mục tiêu xây dựng một thị trấn du lịch an toàn, thân thiện cho du khách nên các anh luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ. Do bám sát địa bàn, không ngừng nỗ lực phấn đấu nên Công an thị trấn được người dân, khách du lịch hết sức tin yêu.

Nguyễn Hương
.
.