Giải thoát cháu gái bị bắt cóc đưa sang Campuchia

Thứ Sáu, 25/02/2011, 19:42
Ngày 23/2, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ký quyết định khen thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh Tây Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 20/2.

Ngày 18/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương về việc cháu Nguyễn Hoàng Kim Thy (13 tuổi), ngụ tại số 2/69 ấp Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An bị bắt đưa sang Campuchia, bọn bắt cóc đòi tiền chuộc với số tiền 30 triệu đồng. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành xác minh điều tra để làm rõ.

Được biết: Ngày 13/2, chị Hoàng Thị Diễm Thuý (41 tuổi), ngụ tại số 2/69 ấp Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An là mẹ của cháu  Nguyễn Hoàng Kim Thy đi sang sòng bạc Lasvegas, tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia để đánh bạc. Sau khi đã thua hết số tiền mang theo, chị Thuý đã vay mượn 1.500 USD của hai đối tượng tên Đặng Văn Dực (23 tuổi), ngụ tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre và Phạm Văn Thắng (23 tuổi), ngụ tại ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và viết giấy vay mượn số tiền này quy đổi ra tiền Việt Nam là 30 triệu đồng.

Sau khi thua hết số tiền vay mượn là 1.500 USD, không có tiền trả nên Thuý bị Đực và Thắng đưa ra một nhà trọ cách sòng bài Lasvegas chừng 500m để giam lỏng

Các đối tượng Lợi, Thắng, Đức.

Đến 12h ngày 17/2, chị Thúy điện thoại về nhà cho chồng là Giang Tuấn Kiệt (39 tuổi) mang 4 triệu đồng đến khu vực chợ Bún, thị trấn An Thạnh, thị xã Thuận An để trả tiền lãi. Nhưng do anh Kiệt chỉ có 2,6 triệu, giao cho hai thanh niên lạ mặt theo liên lạc qua ĐTDĐ, nên hai bên có sự không bằng lòng về nhau. Đến 15h cùng ngày thì chị Thuý được thả cho về Việt Nam.

Trên đường đi, chị Thuý nhận được điện thoại của tên Đức, buộc chị Thúy phải mang đủ 30 triệu sang Campuchia để chuộc cháu Nguyễn Hoàng Kim Thy về. Vì Đức đã dùng ĐTDD của Thúy liên lạc để đưa cháu Thy từ thị xã Thuận An đưa qua Campuchia giam lỏng thay cho Thuý. Chị Thuý cũng đã nói chuyện với cháu Thy qua ĐTDĐ và xác nhận việc cháu Thy bị bắt cóc tại Campuchia.

Công tác điều tra đã làm rõ, khoảng 14h ngày 17/2, cháu Thy có xin phép gia đình cùng với bạn đi xem rước kiệu Bà tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An. Khi đến phường Lái Thiêu thì nhận được ĐTDĐ của mẹ cho biết là đang bị giam tại Campuchia. Nếu muốn gặp mẹ... liên lạc với số ĐTDĐ của mẹ để được hướng dẫn… Nghe vậy, cháu Thy mới thuê xe honda ôm của anh Lê Thanh Tùng đi về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Anh Tùng có hỏi đi đến đâu thì Thy đưa ĐTDĐ cho Tùng nói chuyện với người phụ nữ, hướng dẫn hướng đi cho Tùng và thống nhất giá 250.000đ/lượt, người phụ nữ đồng ý trả tiền. Khi xe của anh Tùng vượt qua cầu Gò Dầu chừng 4km, phía sau có một xe gắn máy hiệu Max do hai thanh niên chạy vượt lên và hỏi chuyện....

Qua điều tra, trinh sát đã xác định hai đối tượng lừa bắt cóc cháu Thy là Đặng Văn Đực và Phạm Văn Thắng. Trinh sát đã yêu cầu gia đình hợp tác để giải thoát cho cháu Nguyễn Hoàng Kim Thy.

Sau nhiều lần thoả thuận nơi nộp tiền, đến 1h ngày 20/2, các đối tượng bắt cóc mới thoả thuận giao tiền, nhận người tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Lực lượng phối hợp đã tiến hành mai phục và bắt quả tang Phạm Văn Thắng và Phạm Thị Lợi (22 tuổi), ngụ tại ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là em ruột của Thắng khi chúng đang giao nhận tiền, thu giữ chiếc xe gắn máy Max và 30 triệu đồng tiền tang vật. Giải thoát an toàn cho cháu Nguyễn Hoàng Kim Thy. Một số đối tượng chạy thoát. Nhưng do bị bao vây, cô lập giữa đồng nên đến 3h sáng ngày 20/2 thì Đặng Văn Đực là chồng của Phạm Thị Lợi xin đầu thú và đến 15h cùng ngày Hà Thị Đền Di (27 tuổi) vợ Phạm Văn Thắng, đối tượng có liên quan trong vụ án cũng đến cơ quan Công an xin đầu thú…

Khai nhận với cơ quan điều tra, Hoàng Thị Diễm Thuý cho biết sang Campuchia đánh bạc từ năm 2010, và đã "nướng" tại các sòng bạc này số tiền trên 800 triệu đồng

P.N.
.
.