Gặp những chiến sĩ chữa cháy ở tòa tháp đôi EVN
>>Giả thiết ban đầu về nguyên nhân cháy tháp đôi EVN
“Chúng tôi phải trườn sát mặt đất, mặc hơi nóng phả bỏng rát mặt, mặc khói tràn dày đặc trong tầng hầm tháp A. Vừa trườn ra khỏi vùng nguy hiểm, mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng đổ sập phía trong của máng hộp kỹ thuật…" - Hạ sỹ Nguyễn Văn Hải, 21 tuổi, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Đống Đa thuộc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội kể lại tình huống thót tim khi tham gia chữa cháy ở tòa tháp đôi 33 tầng và 29 tầng - tòa nhà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang xây dựng ở 11 phố Cửa Bắc, vào ngày 15/12 vừa qua.
Ba ngày sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại công trình Trung tâm điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam, 11 phố Cửa Bắc (Hà Nội), chúng tôi có mặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa và Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm, hai đơn vị chủ công trong trận chiến đấu chống giặc lửa hôm đó.
Thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa nhớ lại, khoảng 16h30 ngày 15/12, Phòng nhận được tin báo có vụ cháy cột điện ở phố Đội Cấn nên xuất 2 xe chữa cháy đến cứu chữa. Ít phút sau, chuông báo cháy lại reo. Lần này, Trung tâm 114 báo tin cháy nhà cao tầng phố 11 Cửa Bắc. Thượng tá Lâm đã nhanh chóng xuất xe đến hiện trường, đồng thời liên lạc qua bộ đàm điều xe chữa cháy ở phố Đội Cấn quay ngược trở lại.
Sau đó, Thượng tá Lâm cùng 2 chiến sỹ cứu hộ, cứu nạn và một người là đại diện nhà thầu đeo mặt nạ, mang theo búa chim, rìu tiếp cận cứu người mắc kẹt trên các tầng tháp A, cao 33 tầng, theo cầu thang bộ. Do phải leo thang bộ, trong môi trường thiếu oxy nên anh em ai cũng mất sức. Lên đến tầng 9, cầu thang bị bịt, tổ công tác đã phải dùng búa phá cửa để có thể lên tiếp các tầng cao hơn.
Lên đến tầng 11, các anh phát hiện 1 thanh niên chừng 19-20 tuổi đang vắt vẻo ở ngoài ban công tòa nhà, mặt ám khói đen nhẻm, tay chân run rẩy vì gió lạnh, và hoảng sợ. Thượng tá Lâm vừa yêu cầu người thanh niên bình tĩnh, vừa tiếp cận để đưa anh này ra khu vực an toàn.
Hướng dẫn cách phòng tránh khói, chỉ kịp dặn người thanh niên ngồi dưỡng sức để lát nữa tổ công tác quay lại đón, Thượng tá Lâm cùng tổ công tác lại lao lên tầng 33.
|
| Hạ sỹ Nguyễn Văn Hải (người đứng đầu tiên) cùng đồng nghiệp tham gia chữa cháy. |
Càng lên cao, khói càng đậm đặc, mặt nạ lọc khí không đủ oxy duy trì sức lực cho tổ công tác. Với quyết tâm cứu bằng được những người gặp nạn, Thượng tá Lâm cùng tổ công tác đi theo cầu thang bộ lên nóc tầng tháp A 33 tầng, nơi có 25 công nhân đang chờ cứu. Thấy những người lính chữa cháy, nhóm người này mừng rỡ.
Phương án giải cứu người mắc kẹt theo đường thang bộ được đưa ra nhưng phần lớn nhóm công nhân này đều ngạt khói, kiệt sức nên tổ công tác quyết định hướng dẫn họ ra khu vực thoáng khói, bình tĩnh chờ ròng rọc lên ứng cứu. Tiếp tục chạy bộ theo cầu thang, rà soát các tầng trên của tòa nhà tìm người còn mắc kẹt, đến tầng 11 lại vào đón người công nhân mắc kẹt lúc trước xuống đất an toàn, các anh mới thở phào nhẹ nhõm, bớt lo lắng.
Chỉ huy mũi chữa cháy ở tầng hầm 1, nhà B tháp đôi EVN, Trung úy Lê Văn Thinh, Phó Đội trưởng, phụ trách Đội cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm kể, nhận tin báo chi viện cho Đống Đa, vài phút sau chúng tôi đã từ Phan Chu Trinh đến phố Cửa Bắc.
Vừa qua cửa hầm, tổ công tác phát hiện 1 bình gas loại 12kg và 1 bình oxy nối với nhau bằng các dây dẫn, khả năng dùng để hàn xì. Ngay lập tức, lính chữa cháy tập trung phun nước làm mát vỏ bình, rồi nhanh chóng chuyển ngay ra khu vực an toàn.
Sau đó, các anh tiếp tục triển khai 2 mũi tiến công về phía cửa hầm phố Cửa Bắc, mũi khác ứng trực phun bọt hóa chất bao phủ lên các máy biến áp, tạo ra lớp tường rào ngăn cách cháy, phòng trường hợp máy có thể phát nổ. Sau nhiều giờ tổ chức chữa cháy, điều vui mừng là đến điểm giữa tầng hầm tháp A và B, các nhóm chữa cháy đã nhìn thấy nhau, ai nấy đều vui mừng vì cơ bản đám cháy đã được khống chế.
Bò sát mặt đất, trên những đống dây điện trong quá trình thi công đang vứt ngổn ngang để dập lửa. Dập lửa đến đâu, làm mát đến đó; vừa chữa cháy, vừa quan sát xem có người mắc kẹt không để giải cứu, vừa xác định điểm báo tường hoặc các vật dụng cháy sập xuống, lúc thoát ra thấy toàn thân, mặt mũi đen nhẻm vì khói, muội, Hạ sỹ Hoàng Văn Thịnh, Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm cho biết: Nguy hiểm nhất là lúc tiếp cận khu vực để máy biến thế. Chúng tôi phải dùng nước đã pha hóa chất làm tan khói, sau đó dập lửa và làm mát. Phải mất 30 phút mới khống chế được giặc lửa an toàn…
|
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu giám định để xác định nguyên nhân gây cháy Báo CAND đã đưa tin về vụ cháy tòa nhà 33 tầng đang xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội vào chiều 15/12. Liên quan đến vụ việc này, Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, CSĐT Công an quận Ba Đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan bàn phương hướng giải quyết vụ cháy cũng như các bước tiến hành phục vụ công tác điều tra. PV |
