Gặp 4 CSCĐ không nhận hơn 2 tỷ đồng hối lộ
Chiều 31/10, trời Hà Nội mưa như trút. Chúng tôi có mặt tại trụ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội để trao số tiền 5 triệu đồng của Báo Công an nhân dân khen thưởng các chiến sĩ trong tổ công tác Đại đội 3 của Trung đoàn đã có hành vi dũng cảm và đáng khâm phục: từ chối số tiền hối lộ trên 2 tỷ đồng.
Chúng tôi không phải đợi lâu. Đúng tác phong của lực lượng vũ trang, 15h kém 15 phút, cả 4 chiến sĩ đã có mặt. Vượt quãng đường gần 20 kilômét từ trụ sở đơn vị ở phường Giang Biên, Gia Lâm, 4 chiến sĩ trẻ bước vào phòng họp mang theo hơi lạnh của trận mưa tầm tã. Quân phục ướt đẫm nước mưa nhưng trên những khuôn mặt rắn rỏi đều sáng lên nụ cười, làm ấm áp cả căn phòng.
Từ đầu năm đến nay, Trung đoàn CSCĐ - Công an Hà Nội đã huy động 95.237 lượt CBCS tham gia công tác TTKS, phòng chống đua xe trái phép và đảm bảo TTATGT; phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho Công an các đơn vị 882 vụ - 1.558 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, có 440 lượt CBCS không nhận hối lộ với tổng số tiền là 187.000.000 đồng và 120.000 USD.
Trung uý Nguyễn Ngọc Phương cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, chuyện đối tượng có vi phạm hối lộ Cảnh sát cơ động khi bị kiểm tra, không phải là chuyện hiếm. Nhưng việc đối tượng hối lộ số tiền lớn như vậy thì chưa từng xảy ra. 2h đêm 30/10, tổ công tác gồm 4 đồng chí lên đường làm nhiệm vụ.
Khoảng 3h10, khi tổ tuần tra đi đến khu vực cầu dẫn Thanh Trì, phát hiện 2 bóng đen đi xe máy phóng nhanh từ hướng Bắc Ninh tới. Đối tượng ngồi sau ôm khư khư một bọc to và một vật dài giống hình thanh kiếm. Theo phương án đã được tập luyện từ trước, 4 chiến sĩ triển khai đội hình vây bắt.
Trung uý Nguyễn Ngọc Phương chở Thượng sỹ Trương Thành Đức vượt lên trước đầu xe của 2 đối tượng. Xe của Đại uý Phạm Văn Trúc và Thượng sỹ Nguyễn Vương Vũ có nhiệm vụ "khoá đuôi". Khi dừng được xe đối tượng, Thiếu uý Nguyễn Ngọc Phương nhanh chóng dùng vũ thuật tước thanh kiếm trên tay đối tượng ngồi sau, thượng sỹ Đức giữ chặt chiếc ba lô.
Khi các đối tượng đã bị khống chế, chiếc ba lô được mở ra. Một quả lựu đạn mỏ vịt, 1 bình xịt hơi cay được để lẫn trong rất nhiều tiền đôla Mỹ được xếp thành cọc. Tổ công tác hội ý nhanh và quyết định đưa các đối tượng về trụ sở Công an gần nhất.
Dọc đường đi, ngồi sau xe của Trung uý Nguyễn Ngọc Phương, đối tượng Tạ Xuân Tiến len lén rút từ trong túi quần mình ra cọc tiền 50 triệu đồng rồi thì thầm vào tai anh: "Các anh cứ cầm cái balô, trong đó có hơn trăm nghìn đô, với chỗ này 50 triệu nữa là 2 tỷ, rồi tha cho chúng em về".
Thấy Trung uý Phương không trả lời, đối tượng Tráng A Dính tiếp lời: "Các anh lấy cả chiếc xe máy nữa nhé, bọn em đi bộ về cũng được. Chúng em biếu hết các anh đấy". Tuy nhiên, hành vi hối lộ của các đối tượng đã bị Trung uý Phương và tổ công tác nghiêm khắc cảnh cáo.
Số tiền 50 triệu đồng của đối tượng Tiến cũng được đưa vào chiếc balô tang vật. Về đến trụ sở Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Long Biên, khi tất cả số tiền trong balô được lấy ra, tổ công tác lúc đó mới được biết tổng cộng có 120.000 USD và 50 triệu đồng.
Cách đây vài tháng, Thượng sỹ Đức tham gia tổ tuần tra trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, phát hiện 2 đối tượng trộm cắp một chiếc cặp da với số tiền 115 triệu đồng. Các đối tượng đề nghị hối lộ 80 triệu đồng để xin tha nhưng đã bị tổ công tác lập biên bản cảnh cáo.
Và mới đây thôi, 0h30 ngày 20/8, tổ tuần tra với sự góp mặt của Trung uý Nguyễn Ngọc Phương làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trọng Tuệ, Thanh Trì, kiểm tra phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin. Các đối tượng đưa ra hơn 1 triệu đồng hối lộ, nhưng cũng không làm lay chuyển phẩm chất trong sáng của các chiến sĩ.
Ít tuổi nhất trong tổ công tác, Thượng sỹ Nguyễn Vương Vũ (SN 1984) có nụ cười tươi rói và giọng nói Đà Nẵng dễ thương. Hoàn cảnh xa nhà, mới xây dựng gia đình, trong khi lương tháng còn eo hẹp, 2 vợ chồng Vũ và đứa con nhỏ cũng chỉ dám thuê một phòng trọ nhỏ trong dãy nhà cho sinh viên thuê trọ với giá 300.000 đồng/tháng.
2 năm nay, Vũ chưa được về quê thăm gia đình, một phần vì công việc bận rộn, con nhỏ, một phần cũng phải tính toán các khoản chi tiêu. Cũng xa nhà như Thượng sỹ Vũ, Trung uý Nguyễn Ngọc Phương (quê Vũ Hoà, Kiến Xương, Thái Bình) được một người bác vợ thương cảm hoàn cảnh, cho ở nhờ gian nhà nhỏ tại phố Nguyễn Văn Cừ.
Vợ Phương là y tá Bệnh viện Việt Đức, đồng lương ít ỏi nhưng công việc cũng vất vả không kém gì chồng, thường xuyên trực đêm. Việc nhà, 2 đứa con nhỏ đành gửi gắm bà nội ở quê lên trông giúp.
Tổ trưởng Phạm Văn Trúc cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém gì anh em. Sau nhiều năm dành dụm, bố mẹ của Trúc xây được ngôi nhà 3 tầng trên diện tích 18 mét vuông. Ông bà ở tầng 1, 2 tầng trên dành cho 2 cặp vợ chồng Trúc và một người em trai.
Phòng không đủ kê giường nên vợ chồng anh cũng chưa dám nghĩ đến chuyện sinh con thứ 2. Cũng là "người Hà Nội" như Đại uý Phạm Văn Trúc nhưng khi tôi hỏi đến hoàn cảnh gia đình, thượng sỹ Trương Thành Đức cười hóm hỉnh: "Không bám vào ông bà nội thì khó khăn lắm chị ạ, nói gì đến chuyện có nhà riêng".
Nêu hoàn cảnh của các chiến sĩ như vậy, chúng tôi không có ý "kể khổ" cho họ, bởi như chính Đại uý Phạm Văn Trúc đã quả quyết: Khi vào lực lượng Công an là đã xác định tư tưởng, yên tâm công tác, khắc phục mọi hoàn cảnh. Thế nên dù công việc rất bận rộn nhưng cả 4 chiến sĩ đều tranh thủ học thêm để nâng cao trình độ.
Được đơn vị tạo điều kiện, hơn 2 năm nay, Trung uý Nguyễn Ngọc Phương, Đại uý Phạm Văn Trúc đang theo học tại chức Đại học Cảnh sát. 2 thượng sỹ Nguyễn Vương Vũ và Trương Thành Đức cũng đang học tại chức Trung cấp Cảnh sát.
Bên ngoài, mưa vẫn ngày càng nặng hạt. Chia tay chúng tôi, 4 chiến sĩ vội vã lên đường. Đêm nay, trên những cung đường vắng lại in dấu chân các chiến sĩ trẻ
