Dũng cảm bắt tội phạm, vì nhân dân phục vụ

Thứ Bảy, 04/01/2014, 09:43
Thượng úy Nguyễn Đức Tâm, cán bộ Cục An ninh Tây Bắc là gương mặt điển hình xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Cục An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh II - Bộ Công an.

 Nhờ được sự thương yêu, che chở, giúp đỡ của bà con các dân tộc để có thể nắm chắc tình hình, phát hiện, tham mưu và trực tiếp đấu tranh với kẻ xấu, Thượng úy Nguyễn Đức Tâm cùng các đồng đội đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự địa bàn vùng núi cao Tây Bắc.

Một kỷ niệm rất đáng nhớ đối với Thượng úy Nguyễn Đức Tâm trong quá trình công tác, học tập, chiến đấu của mình đó là ngày 15/10/2013 anh đã dũng cảm, kịp thời giúp đỡ nhân dân, bắt giữ đối tượng trộm cắp trên xe khách trao trả lại tài sản cho người bị hại được quần chúng nhân dân hết lời ngợi khen.

Vào hồi 13h30 ngày 15/10/2013 trên chuyến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội đi Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, ông Trần Minh Khiết bị một đối tượng thanh niên to khỏe móc trộm lấy mất chiếc ví trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng và 8 triệu đồng tiền mặt. Khi phát hiện, ông Trần Minh Khiết đã tri hô đề nghị mọi người giúp đỡ nhưng trên xe khách không ai dám hỗ trợ bởi thái độ hung hăng, côn đồ hung hãn của đối tượng. Khi đó, Thượng úy Nguyễn Đức Tâm cũng có mặt trên chuyến xe khách. Phát hiện thấy sự việc, không để cho đối tượng kịp tẩu thoát, anh đã lập tức lao vào khống chế, bắt giữ đối tượng. Bị Thượng úy Nguyễn Đức Tâm khống chế, đối tượng chống trả lại quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng những động tác võ thuật điêu luyện của mình anh đã quật ngã đối tượng, khóa tay hắn và yêu cầu người lái xe ô tô khách đưa về trụ sở Công an nơi gần nhất.

Tại Đồn Công an Bắc Thăng Long, Hà Nội, sau khi hoàn thành việc làm chứng và các thủ tục bàn giao đối tượng, tang vật thì trời đã tối, Nguyễn Đức Tâm lại tiếp tục đón xe đi tiếp lúc đó ông Trần Minh Khiết mới biết người đã dũng cảm giúp đỡ ông bắt giữ tên tội phạm, trả lại tài sản bị mất cho mình là Thượng úy Nguyễn Đức Tâm, cán bộ Cục An ninh Tây Bắc. Vô cùng cảm kích trước hành động dũng cảm của Thượng úy Nguyễn Đức Tâm, ông Trần Minh Khiết đã viết thư cám ơn Cục An ninh Tây Bắc: “Hành động dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm, giúp đỡ nhân dân của Thượng úy Nguyễn Đức Tâm thật vô cùng đáng quý. Thay mặt những hành khách trên chuyến xe, xin cảm ơn Cục An ninh Tây Bắc đã đào tạo những người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng úy Nguyễn Đức Tâm.

Địa bàn công tác là các tỉnh miền cao Tây Bắc có đặc điểm địa bàn rộng lớn, giáp biên, địa hình đèo dốc, chia cắt, khó khăn trong giao thông đi lại nhất là vào các mùa mưa, tập trung đông đồng bào người dân tộc. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị và đặc điểm tình hình tại địa phương, Thượng úy Nguyễn Đức Tâm cùng các đồng đội đã không ngừng thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ về điều kiện thời tiết, hoàn cảnh gia đình, sự thiếu thốn về vật chất để chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở, kịp thời xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Phối hợp với Công an địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, củng cố hệ thống chính trị tại các địa bàn trọng điểm. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái phép, từng bước ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc.

Nhờ am hiểu các phong tục, tập quán của bà con dân tộc, anh cùng các đồng đội đã không quản ngại đường sá xa xôi, khắc phục mọi khó khăn, đi bộ qua nhiều ngọn núi, lội qua nhiều con suối, cùng với các đồng đội đến từng nhà bà con ở các bản làng lên rẫy làm nương, dọn dẹp vệ sinh môi trường với đồng bào. Tuyên truyền, giải thích cho họ hiểu về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; yên tâm ổn định phát triển kinh tế, sản xuất hộ gia đình. Anh luôn tâm niệm giản dị rằng để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thì bản thân phải không ngừng học tập, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì cuộc sống yên vui, hạnh phúc của bà con đồng bào vùng cao…

Văn Lâm
.
.