Đối mặt với sát thủ súng hoa cải

Thứ Ba, 08/09/2009, 15:00
Từ năm 2006, Hải Phòng đã là địa bàn đầu tiên xuất hiện súng hoa cải - loại súng giết người đặc biệt nguy hiểm này. Từ thực tế đó, Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH ra đời, để trấn áp nhóm tội phạm có tổ chức vô cùng manh động này. "Đích ngắm" của họ đều là những đối tượng côn đồ, liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự, có biểu hiện đòi nợ thuê, bảo kê cho các nhà hàng.
>> Cần có chế tài xử tội phạm súng hoa cải

Đất cảng Hải Phòng vốn là địa bàn "nóng" đầu tiên xuất hiện tội phạm sử dụng súng bắn đạn hoa cải, súng thể thao và súng tự chế gây án... Cảnh sát hình sự vốn là nghề nguy hiểm, nhưng khi phải đối mặt với tội phạm sử dụng súng bắn đạn hoa cải thì còn gian nan hơn nhiều. Những năm qua, các trinh sát Đội phòng ngừa đấu tranh với tội phạm có tổ chức và có yếu tố nước ngoài, thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Phòng (PC 14) đã không quản ngại nguy hiểm để đấu tranh truy bắt các đối tượng trong các băng nhóm tội phạm này.

Đấu trí trong từng gang tấc

Theo lời Trung tá Vũ Tiến Sơn, Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và có yếu tố nước ngoài (Đội 9), Phòng PC14, Công an TP Hải Phòng, tội phạm sử dụng súng bắn đạn hoa cải hiện nay rất manh động. Cầm đầu thường là những tên có tiền án, tiền sự, sử dụng trong tay số đối tượng còn trẻ tuổi rất manh động và liều lĩnh. Ngoài ra, chúng còn là đám thanh niên choai choai mới lớn, muốn "dán số" ở các địa bàn, tìm cách gây ra một số vụ trả thù bằng súng để tạo tiếng vang.

Đối tượng sử dụng súng gây án đều liên quan đến việc tranh chấp quyền lợi giữa các nhóm tội phạm ma túy, tội phạm hình sự liên quan đến hoạt động bảo kê cho các tụ điểm cờ bạc, mại dâm. Không chỉ các nam giới mà các nữ nhi "chân yếu, tay mềm" cũng tham gia vào các đường dây phạm tội.

Trung tá Sơn còn ấn tượng chuyên án bắt giữ Trần Thị Phú Xuân (tức Xuân “đàn ông”), 36 tuổi, ở đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân (Hải Phòng) cầm đầu băng nhóm dùng súng bắn chết Trần Thanh Long, 37 tuổi, trú tại 250 Lạch Tray, Ngô Quyền.

Vụ việc xảy ra lúc 18h30' ngày 7/1, tại đầu ngõ 275 đường Lê Lợi, Ngô Quyền. 4 đối tượng đeo khẩu trang bịt mặt đi hai xe máy dùng súng săn bắn đạn hoa cải bắn chết anh Long... Vụ án xảy ra giữa thành phố, như gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Tính chất phức tạp của vụ án, không cho phép các thành viên Đội 9 được chậm trễ, một kế hoạch phá án dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng phòng PC 14 được xác lập. 

Cán bộ Đội 9 hỏi cung một đối tượng bị bắt giữ.

Trung tá Sơn nhớ lại, những ngày đó các thành viên Đội 9 như ngồi trên chảo lửa, anh em đơn vị toả đi khắp các địa bàn nắm tình hình, thu thập tài liệu, ghi lời khai của tất cả những người biết việc… Những đêm dài triền miên mất ngủ, những bữa ăn thất thường vì mải miết thu thập thông tin, sự vất vả của họ được đền đáp khi chân dung nhóm đối tượng có mâu thuẫn, đối lập về lợi ích kinh tế với Trần Thanh Long, trong đó có nhóm của Trần Thị Phú Xuân được dựng lên. Nhiều lần Long cho đàn em tìm chém đàn em của Xuân.

Từ đây, Đội 9 đã dựng lên được những đàn em dưới chướng của Xuân gồm có Chu Văn Hà (tức Hà “mèo”), 24 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương; Nguyễn Huy Hoàng (tức Hoàng “bờm”), 21 tuổi và Trần Duy Dần, 23 tuổi, ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), đối tượng từng có tiền án về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn ra Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó đến các tỉnh miền Trung, rồi vào Vũng Tàu và TP HCM. Bọn chúng thường xuyên di chuyển, thay đổi chỗ ở để tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan Công an.

Mắt xích đầu tiên các anh lựa chọn là vận động Xuân ra đầu thú. Đêm 14/1, ban chuyên án đã bí mật tiếp nhận đối tượng Xuân tại TP Vinh, Nghệ An. Xuân với bản lĩnh của một đối tượng cầm đầu nhưng khi được các điều tra viên giải thích, giáo dục thuyết phục đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Đến 24h ngày 16/1, 3 đối tượng còn lại là Chu Văn Hà, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Duy Dần đi trên chiếc xe ôtô 7 chỗ từ TP HCM ra đến TP Vinh thì bị ban chuyên án bắt gọn và dẫn giải về Hải Phòng an toàn.

Những khó khăn không nói bằng lời

Từ năm 2006, Hải Phòng đã là địa bàn đầu tiên xuất hiện loại súng giết người đặc biệt nguy hiểm này. Từ thực tế đó, Đội 9, Phòng PC 14 ra đời, để trấn áp nhóm tội phạm có tổ chức vô cùng manh động này. Danh sách những đối tượng họ tập trung rà soát đều là những đối tượng côn đồ, liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự, có biểu hiện đòi nợ thuê, bảo kê cho các nhà hàng.

Chỉ cần điểm sơ lược đặc điểm của tội phạm sử dụng súng bắn đạn hoa cải, cũng thấy được độ lỳ, sự liều lĩnh của loại tội phạm này. Bọn chúng sẵn sàng xả súng, tìm cách mua chuộc hoặc đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí "đổ bê tông" không khai báo ra đồng bọn khi bị bắt giữ...

Cán bộ Đội 9 dẫn giải một đối tượng gây án.

Trung tá Sơn còn ấn tượng lần phá vụ án xảy ra lúc 2h ngày 18/3/2007 tại khu vực cổng chợ An Đồng trên đường Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn huyện An Dương, TP Hải Phòng. 2 nhóm đối tượng do mâu thuẫn đã tụ tập dùng súng hoa cải và dao kiếm bắn, chém nhau làm 3 đối tượng bị thương.

Vào ngày 17/4/2007, theo nguồn tin trinh sát xác định: Cường "Tài" là một "anh chị" trong giới tội phạm ở Hải Phòng bị AIDS giai đoạn cuối và chết, nhận định có khả năng các đối tượng trong chuyên án sẽ từ tỉnh ngoài về thăm viếng đám tang của Cường, các trinh sát đã mật phục xung quanh khu vực đám tang và sau 2 ngày bám sát địa điểm trên thì đến đêm ngày 18/4/2007, 4 đối tượng trong cùng ổ nhóm do Trương Văn Thịnh (tức Thịnh "Cảnh", 27 tuổi, ĐKNKTT: Số 493 tổ 2 Đ5/3 Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng) cầm đầu đã xuất hiện, trong đó có Thịnh.

Để tránh động các đối tượng khác, chỉ huy Đội quyết định không bắt đối tượng tại đó mà phải đợi chúng di chuyển đến một địa điểm khác mới tiến hành bắt giữ. Khi nhóm đối tượng này đi ăn đêm, các trinh sát bám theo và bắt gọn Thịnh cùng 3 đối tượng. Qua đấu tranh, thu giữ được khẩu súng mà Thịnh đã dùng để bắn vào ngày 18/3/2007 tại khu vực chợ An Đồng.

Mở rộng án, trong thời gian 1 tháng, đã bắt giữ và khởi tố 17 bị can là đối tượng trong 2 ổ nhóm. Kết thúc những chuyên án thắng lợi, niềm vui của các trinh sát Đội 9 là tội phạm sử dụng súng bắn đạn hoa cải trên địa bàn đã từng bước được kiềm chế, các băng nhóm côn đồ đã lần lượt được lên danh sách quản lý

(Còn nữa)
Xuân Mai
.
.