Đêm trắng cùng đội chống đua xe TP HCM

Thứ Năm, 26/02/2009, 11:05
Một xe tuần tra cùng hai chiến sĩ CSGT chặt cua 2-3 lần mới tóm được chiếc Dream do một thanh niên mặc áo đen tống ba điều khiển. Khi chuẩn bị đưa xe vi phạm về lập biên bản thì Q. điều khiển xe Mio lao tới đâm thẳng vào xe tuần tra ép một chiến sĩ bị văng xuống đường, chiếc xe Mio bị bể nát dè trước. Được đồng đội giúp sức, hai chiếc xe vi phạm mới được điệu về lập biên bản.
>> Tuần đêm cùng "đặc nhiệm Đà Nẵng"

24h ngày cuối tuần, tiếng nẹt pô của những chiếc Wave, Dream, Sport… xoáy nòng rít lên làm thót tim những người đi làm về khuya. Các tuyến đường Điện Biên Phủ, Âu Cơ, Thành Thái, Cộng Hòa, Lê Trọng Tấn… xuất hiện hàng chục tay "yêng hùng" phóng bạt mạng làm người đi đường phải nép sát vào lề. Cũng lúc này tiếng chuông điện thoại của một đồng nghiệp réo liên tục "ra nhanh Thành Thái, tóm được vài chục xe rồi!".

Tái diễn nạn đua xe

Từ hướng quận 4 chúng tôi qua cầu Ông Lãnh (quận 1) dạt về đường Thành Thái (quận 10) lúc 3h sáng. Vừa đến chân cầu Ông Lãnh, 3 chiếc Wave lao xé gió. 3 "yêng hùng" nằm thẳng đơ trên xe, không mũ bảo hiểm (MBH) đổ dốc cầu.

Đến chân cầu phía quận 1, thao tác dường như quá nhuần nhuyễn, cả ba nhảy "phóc" trở lại yên và ôm cua "gọn ơ" quay ngược lại quận 4 nở nụ cười đắc chí. Thêm vài tua biểu diễn, cả 3 rồ ga lao xe theo đường Hoàng Diệu chặt cua lên cầu Kênh Tẻ về quận 7.

Chúng tôi có mặt tại đường Thành Thái lúc 3h sáng, lực lượng CSGT số 3 với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, một xe chuyên dụng đã phục sẵn tại đây. Một nhóm "yêng hùng" lướt qua mặt các chiến sĩ với tốc độ 30km/h cố ý "trêu ngươi". Khi thấy các chiến sĩ đề máy, nhấn số, lập tức cả toán rồ ga lao đi cùng điệu cười đắc chí.

Chúng tôi cũng rồ ga bám theo lực lượng. Chỉ 4 phút sau, 3 chiếc xe cùng 4 “yêng hùng” bị điệu về lập biên bản. Tiếng cười đắc thắng không còn hiện trên khuôn mặt các "yêng hùng" nữa mà thay vào đó là giọng nói lý nhí, những cái khoanh tay, cúi đầu thật hiền.

Thân hình to cao nhưng không ai có thể ngờ P.Q.H. (ngụ phường 13, quận 11) điều khiển chiếc Mio biển số 52P4-1777 (đã thay đổi màu sơn, nhãn hiệu) chỉ mới 16 tuổi. Khi các chiến sĩ tuần tra trên đường Lý Thường Kiệt (quận 11) thì phát hiện một nhóm thanh niên đang điều khiển xe lưu thông thành đoàn, các chiến sĩ yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Không chấp hành hiệu lệnh, 4-5 chiếc xe do các thanh niên điều khiển rồ ga bỏ chạy, các chiến sĩ phải bật còi hú đuổi theo. Như thuộc lòng từng con hẻm tại đây, nhóm thanh niên trên tách ra chia hướng thoát vào các con hẻm.

Một xe tuần tra cùng hai chiến sĩ CSGT chặt cua 2-3 lần mới tóm được chiếc Dream do một thanh niên mặc áo đen tống ba điều khiển. Khi chuẩn bị đưa xe vi phạm về lập biên bản thì Q. điều khiển xe Mio lao tới đâm thẳng vào xe tuần tra ép một chiến sĩ bị văng xuống đường, chiếc xe Mio bị bể nát dè trước. Được đồng đội giúp sức, hai chiếc xe vi phạm mới được điệu về lập biên bản.

Tại các tuyến đường nóng như Lê Trọng Tấn, Cộng Hòa, Điện Biên Phủ… một số đồng nghiệp liên tục báo về "Có đua! Mỗi tốp khoảng 10 em! Qua liền được không?". Chúng tôi lại lao theo tiếng gọi của đồng nghiệp trở lại các điểm nóng.

Kinh hoàng những "cơn bão" đêm cuối tuần

5h sáng, đèn đường ở khu vực đường Thành Thái (quận 10) bắt đầu tắt dần cũng là lúc người dân rủ nhau đi tập thể dục. Bác Lê Văn Quí (60 tuổi, ngụ phường 13, quận 10) tỏ ra háo hức khi "kể tội" các "yêng hùng" làm náo loạn thành phố.

Bác cho biết: "Đêm cuối tuần nào người dân nơi đây cũng mất ngủ bởi tiếng gầm rú của hàng trăm động cơ của mấy thằng "oắt con". Tụi nó đua la hét om sòm rồi thêm mấy tay "rửng mỡ" nhậu xong đứng ra cổ vũ làm chúng lại "hăng tiết vịt" lên rồ ga càng lớn".

Đúng như lời bác Quí, tại khu vực này trong những đêm chúng tôi theo chân lực lượng chống đua xe mới thấy nỗi kinh hoàng mà các “yêng hùng” gây ra cho người dân quanh khu vực. Cứ từng tốp khoảng 2-4 xe "làm độ", đối phương "Ok" bằng một cái đập tay là các xe phóng đi như ma ám. Khi lực lượng Công an xuất hiện, hàng trăm xe gắn máy đã tháo chạy tán loạn.

Đêm 15/2, 4 "quái xế" đang lao xe xé gió trên đường thì bị lực lượng Cảnh sát chặn lại, cả 4 "quái xế" hết đường thoát thân đã bỏ xe chạy trốn.

Xuất quân trấn áp đua xe trái phép.

Một chiến sĩ CSGT Đội 3 kể lại vào rạng sáng 15/2, lực lượng nhận được tin báo có gần trăm xe gắn máy đang rồ ga hướng từ đường Lê Đại Hành về phía đường Thành Thái nên anh em xuất quân đến. Khi đến nơi, đoàn đua đã đi qua chỉ còn lại một số quái xế đang đưa 2 "đồng đội" vào bệnh viện cấp cứu. Hai chiếc xe gắn máy biển số 51F4-2985 và 51U1-5449 đâm thẳng vào nhau bể nát. Cả hai "quái xế" đã chết trước khi đưa vào bệnh viện.

Ra quân tổng lực chống đua xe

Trước nạn đua xe trái phép lại tái diễn trên địa bàn TPHCM, Phòng CSGT đường bộ đã tập trung lực lượng các đội trạm CSGT, Công an phường, dân quân của các quận… có các tuyến đường nóng về nạn đua xe để kịp thời trấn áp giữ bình yên cho người dân. Đêm 21 rạng sáng 22/2, đường Thành Thái, ngoài lực lượng Đội Cảnh sát tuần tra giao thông còn có lực lượng CSGT đội 3 với gần 30 cán bộ, chiến sĩ túc trực chiến đấu.

Trung tá Trần Văn Thương - Đội phó Đội CSGT số 3 trực tiếp chỉ huy các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây cho biết: "Từ 22h tối hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, các chiến sĩ của đội liên tục tuần tra trên các tuyến đường Thành Thái, Lê Đại Hành, 3 tháng 2, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Gia, Lý Thường Kiệt. Trong đêm, ngoài việc đẩy đuổi, lực lượng đã xử lý hơn 50 vụ vi phạm giao thông, tạm giữ 23 phương tiện với các lỗi lạng lách, đi thành đoàn, không mũ bảo hiểm, không nghe hiệu lệnh của CSGT. Trong đó có 3 trường hợp biểu diễn bốc đầu xe và lạng lách".

Tại tuyến đường Điện Biên Phủ, 3 chốt chặn, mỗi chốt gần 10 chiến sĩ CSGT túc trực làm nhiệm vụ. Khi phát hiện người điều khiển phương tiện có dấu hiệu lạng lách đánh võng hay tập trung thành đoàn, ngay lập tức lực lượng sẽ tiến hành kiểm tra nhằm dẹp ngay các cuộc đua chuẩn bị manh nha. Ngoài ra, một số khu vực có "ăng ten" cài sẵn của các quái xế, lực lượng CSGT cũng tiến hành kiểm tra và yêu cầu không tụ tập gần các điểm nóng.

Một chiến sĩ CSGT cho biết: "Các "ăng ten" này lúc nào cũng xuất hiện nơi lực lượng đứng chốt, giả bộ là cánh xe ôm. Khi thấy lực lượng di chuyển đi điểm khác thì ngay lập tức các "ăng ten" này phát "sóng" báo với các "quái xế" và các “yêng hùng” lại tiếp tục cuộc chơi khi nhận được "sóng".

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chuẩn bị ló rạng thì lúc này các chiến sĩ của lực lượng CSGT đưa quân về dưỡng để chuẩn bị cho ca trực sáng hôm sau. Đi trên các tuyến đường nóng về nạn đua xe trái phép cùng lực lượng CSGT chúng tôi mới thấy hết được sự vất vả vì nhiệm vụ của các anh. Để giữ bình yên cho người dân, để chống lại các "quái xế" gây ám ảnh cho người dân trong đêm là những đêm các anh mất ngủ

M.Đ.
.
.