Để Côn Đảo bình yên

Thứ Sáu, 22/08/2014, 13:14
Lần đầu đặt chân đến Côn Đảo, chúng tôi đã cảm nhận được sự bình yên ở nơi từng được ví là “địa ngục trần gian”. Từ sân bay Cỏ Ống tới trung tâm huyện, con đường quanh co, uốn lượn ven biển đẹp hoang sơ với những hàng cây bằng lăng, hoa giấy rực rỡ sắc màu đón chào du khách. Côn Đảo đang khởi sắc từng ngày với nhiều đổi thay. Xa đất liền, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ công tác ở Công an huyện đều cống hiến hết mình, giữ bình yên từng tấc đất thiêng của Tổ quốc.

1. Vừa dẫn Đoàn Bộ Công an từ Hà Nội vào tham quan trụ sở, Đại tá Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Công an huyện vừa tranh thủ giới thiệu vài nét về Công an huyện Côn Đảo. Là đơn vị Công an cấp huyện nhưng ở Côn Đảo chỉ có 6 đầu mối gồm 5 Đội nghiệp vụ và 1 Đồn Công an Bến Đầm mà không có... “cấp dưới” (cấp xã, phường, thị trấn) mà chỉ có khu dân cư. Đó là vì huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là đơn vị hành chính đang duy trì chế độ chính quyền một cấp, mọi hoạt động đều thông qua cơ quan hành chính cấp huyện.

Nói về tình hình ANTT trên huyện đảo, Đại tá Huỳnh Thanh Khiết bộc bạch, huyện đảo hầu như không có trọng án, cướp giật, mỗi năm án chỉ tính trên đầu ngón tay, toàn vụ lặt vặt, say rượu cãi lộn, xô xát giữa những người lao động thời vụ với dân trên đảo. Ở Côn Đảo không có chuyện xe đi vi phạm tốc độ hay người lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm. Xe máy để cả đêm ngoài đường quên không khóa, sáng mai ra vẫn còn nguyên. Đồng chí Trưởng Công an huyện nói vui, ấy là vì đường giao thông ra Côn Đảo khó khăn quá, chỉ có đường hàng không và tàu biển nên nếu có gây án, đối tượng cũng khó bề trốn thoát bởi mạng lưới giăng sẵn của Công an huyện. Nhưng có thế mới thấy rằng, ngoài làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn, phòng ngừa tốt thì Công an huyện rất chú trọng đến phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi người dân đều tình nguyện trở thành “tai, mắt” cho lực lượng Công an. Có những vụ việc vừa xảy ra,  đối tượng gây án chưa kịp tẩu thoát, người dân đã kịp thời báo cho Công an truy đuổi, bắt giữ...

2. 19h, đường phố Côn Đảo thật yên ả với làn gió mát phả từ biển vào. Chúng tôi thả bộ từ nhà khách đến Nhà Chúa đảo, nơi đây là điểm tham quan, cũng chính là trụ sở làm việc của Ban Quản lý di tích huyện Côn Đảo. Đến quán cafe nằm trong khuôn viên Nhà Chúa đảo, chúng tôi đã thấy anh Nguyễn Đức Hải, Công an viên khu 6 đang trò chuyện, trao đổi công tác phối hợp đảm bảo ANTT cho khách du lịch vào mùa cao điểm với bác Phan Hoàng Oanh, Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến Côn Đảo, Bí thư chi bộ khu 6. Qua câu chuyện mới biết, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Côn Đảo từ lâu có sự gắn bó thân thiết với các cựu tù chính trị. Đó là những con người cùng chung mục đích, cùng đồng hành trên trận tuyến bảo vệ ANTT, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, sự bình yên cho nhân dân. Anh Hải cho biết, khu 6 có 190 hộ với hơn 810 nhân khẩu, có hơn 100 đồng chí đảng viên là cán bộ, công chức Nhà nước... Tình hình ANTT tại khu phố luôn được đảm bảo, có chang cũng chỉ xảy ra mấy vụ cãi lộn nhau do say xỉn...

Công an huyện Côn Đảo họp bàn phương án đảm bảo ANTT cho du khách mùa du lịch.

Cẩn thận lấy trong cốp xe ra chiếc mũ bảo hiểm cho tôi đội, anh Hải chở tôi xuống điểm tuần tra của khu phố. Nơi đây, lực lượng tự quản đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm tuần tra. Quả thật, có xuống phố tôi mới tận mắt chứng kiến cảnh xe máy xếp hàng dãy hai bên hè đường phố sạch sẽ mà không sợ bị mất trộm. Theo chân tổ tuần tra dọc theo tuyến phố chính và các ngõ nhỏ đến 22h, đến đâu chúng tôi cũng thấy sự thân thiện của người dân, chào hỏi, mời tổ tuần tra vào nhà uống nước. Rời khu phố, anh Hải cho biết, anh thường xuyên cùng tổ tuần tra đến Nghĩa trang Hàng Dương, phối hợp giữ ANTT cho du khách đến thắp hương tưởng niệm Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu vào lúc 12h đêm, gần sáng mới về...

3. Đến Côn Đảo mới thấy sức lan tỏa của phong trào Công an nhân dân Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có lẽ, không hội trường nào của Công an huyện lại có cách bài trí đặc biệt như ở Công an huyện Côn Đảo. Trang trọng ở giữa hội trường chính là bức tượng chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Treo cao hai bên tường là chân dung những nhà yêu nước, những người cộng sản trung kiên như các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, nữ Anh hùng LLVTND Võ Thị Sáu... Đặc biệt, câu chuyện về người nữ Anh hùng CAND Võ Thị Sáu gắn với vùng Đất Đỏ, với bài hát “Mùa hoa lêkima nở”, với hình ảnh xúc động khi chị đặt chân đến Côn Đảo đã hiên ngang đi giữa hai hàng lính lê dương, luôn kiên cường, bất khuất trước họng súng của kẻ thù... hình ảnh đó mãi khắc ghi trong lòng người dân Côn Đảo. Chị Sáu luôn là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung, Công an huyện Côn Đảo nói riêng học tập, noi theo...

Đại tá Huỳnh Thanh Khiết cho biết, ở Công an huyện Côn Đảo, mỗi cán bộ, chiến sỹ ra đảo nhận nhiệm vụ đều phải trải qua một khóa ngắn ngày với việc giáo dục truyền thống khá đặc biệt, để lấy đó làm động lực phấn đấu. Ngoài việc chào cờ trên hội trường, tưởng niệm các nhà yêu nước, chiến sỹ cách mạng, những người cộng sản trung kiên, tự hứa với các bậc tiền bối sống, làm việc sao cho xứng đáng là lớp chiến sỹ cách mạng đi sau thì các  “tân binh” còn được cho đi tham quan hệ thống nhà tù; viếng Nghĩa trang Hàng Dương và các nghĩa trang trên địa bàn. Không chỉ đơn giản là để hiểu được lịch sử đau thương, bi tráng của dân tộc, của mảnh đất này mà qua đó trân trọng, tri ân sự hy sinh vô bờ bến của hàng vạn đồng chí, đồng bào đã ngã xuống để cho một Côn Đảo bình yên, xanh tươi như ngày hôm nay. Với những trải nghiệm sâu sắc khi đến thăm hệ thống nhà tù chuồng cọp của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; trang nghiêm, xúc động khi dâng hoa, thắp nén nhang tưởng niệm hàng vạn anh hùng liệt sỹ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương; rồi câu chuyện với những cựu tù chính trị đã tình nguyện sinh sống, làm việc tại đảo… đã để lại cho mỗi cán bộ, chiến sỹ những ấn tượng khó quên trong suốt cuộc đời công tác tại đảo. Giờ thì câu chuyện về 113 năm “địa ngục trần gian”, khẳng định sự kiên trung, bất khuất của các cựu tù; sự lạc quan, đoàn kết của tù nhân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn giữ vững khí tiết cách mạng, vì nền độc lập tự do của đất nước, rồi những câu chuyện của các cựu tù chính trị đã được CBCS thuộc làu làu. Đó cũng đã cách mà Công an huyện truyền lửa cho các thế hệ trẻ, chiến sỹ cách mạng, góp phần giữ bình yên Côn Đảo- một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Trong năm 2013, Công an huyện có 11 cá nhân được tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang các hạng; 2 tập thể, 6 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen...

4. Chúng tôi gọi họ là những mầm xanh mang màu xanh mới trên mảnh đất từng được gọi là “địa ngục trần gian”. Đó là câu chuyện về Đại tá Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Công an huyện Côn Đảo; các đồng chí Phó trưởng Công an huyện Võ Tấn Phong, Trần Văn Quý, Trần Văn Thị... Ngày trước, với sự khó khăn, hà khắc của thiên nhiên, mỗi chúa đảo chỉ lưu lại đảo không quá 2 năm, thế nhưng, lớp cán bộ, lãnh đạo chỉ huy Công an huyện thì gắn bó ở đảo mấy chục năm trời. Rồi câu chuyện Đại úy Võ Minh Thuận, Đội trưởng Đội TMTH - người con quê hương Đất Đỏ đã tình nguyện ra đảo công tác, lập gia đình ở đảo. Câu chuyện của chàng lái xe tên Tùng quê Bắc Giang chưa “mảnh tình vắt vai” đã công tác nhiều năm trên đảo, chuyện về thăm bố mẹ già ở đất Bắc xa xôi chỉ đếm trên đầu ngón tay đã khiến chúng tôi cảm động. Rồi chuyện chàng Trung úy trẻ Vũ Anh Đức, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội sau khi ra trường dù quê ở Hà Nam đã tình nguyện viết đơn vào Côn Đảo công tác... Thành lập năm 1977, đến nay Công an huyện Côn Đảo ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Ngày đêm, các anh đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, cao cả, đó là giữ bình yên cho Côn Đảo - nơi thu hút hàng vạn khách du lịch đến đây mỗi năm.

Hai ngày lưu lại trên hòn đảo xinh đẹp, ấn tượng về những cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Côn Đảo trong tôi thật khó phai. Họ đã cống hiến hết mình, hy sinh thầm lặng, gác lại riêng tư để giữ màu xanh cho Côn Đảo thân yêu, giữ vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc

Anh Hiếu
.
.