Cuộc tập kích trùm ma túy trong rừng Phà Đánh
>> Qua mặt sói già
>> Tay không vào thu phục trùm ma túy
Người chỉ huy vụ tập kích trong rừng sâu là cái tên quen thuộc, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm ma tuý Công an Nghệ An.
Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm ma tuý Nghệ An là lực lượng chủ công, trong năm 2009 đã nhiều lần mật phục, tập kích điểm nóng ma tuý thuộc khu vực rừng sâu giáp biên giữa huyện Kỳ Sơn với nước bạn Lào. Mặc dù có lúc cao điểm, hàng trăm Cảnh sát cùng Bộ đội Biên phòng, truy quét bắt hàng chục tên, trong đó có tên bị tiêu diệt tại chỗ nhưng những kẻ khát mồi (người địa phương gọi "sói rừng") vẫn tiếp tục hoạt động.
Điểm phục kích lần này thuộc khu rừng già xã Phà Đánh, nơi địa thế hiểm trở, cây cối rậm rạp và đá núi lởm chởm. 11h đêm, khu vực vẫn tĩnh lặng. Không gian chỉ có tiếng động từ những trận gió rừng. Gần 1h, từ phía đường mòn trong rừng xuất hiện tiếng động nhẹ.
Mấy giây sau, 4 bóng đen lồm ngồm di chuyển về phía hẻm đá. Phương án tấn công chưa thực hiện, tuy nhiên vốn là những đối tượng ma mãnh, cả toán dừng lại quan sát. Một tên nghi ngờ liền rút khẩu súng từ cạp quần nhằm thẳng gốc cây bắn nhiều phát, đạn cày xuống mặt đá bốc khói khét lẹt.
Tình thế không nằm ngoài phương án, ngay lập tức, lực lượng trinh sát từ các vị trí mật phục nổ súng tấn công. 3 trong 4 tên điên cuồng bắn trả. Khoảng 20 phút đụng độ căng thẳng, biết không thể lao vào khống chế trong tình huống này, lực lượng trinh sát bỏ ngỏ một hướng nhằm câu nhử đối tượng. Đúng như nhận định, cả 4 tên chạy thục mạng về hướng này. Từ vị trí đã mật phục, trinh sát lao ra khống chế, 2 tên bị tóm gọn, 2 tên lợi dụng trời tối thoát thân.
Hai "sói" bị bắt là Và Cái Đà, 30 tuổi, trú tại xã Mường Lốn, Kỳ Sơn và Già Nỏ Dìa, 40 tuổi, trú tại xã Huồi Tụ. Với bản chất hung hãn và ranh mãnh, Đà và Dìa chính là hai kẻ nhiều lần trốn thoát các cuộc mật phục của Cảnh sát, trong đó Dìa có hơn 10 năm sống chui lủi trong rừng, hắn là kẻ chủ mưu chỉ đạo đàn em chuyên cung cấp ma tuý.
![]() |
|
Đối tượng và tang vật vụ phục kích. |
Cuộc chiến tấn công các đầu nậu ma tuý trong rừng biên giới Kỳ Phong đã căng thẳng nhiều năm nay. Các trận tập kích, truy quét, lực lượng Công an, Biên phòng bắt hàng chục tên, nhiều tên bị tiêu diệt tại chỗ. Tuy nhiên, khu vực này hiện vẫn nóng bỏng.
Thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng CSĐT tội phạm ma tuý, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị luôn cử lực lượng theo dõi, bám sát địa bàn, lựa chọn thời điểm phù hợp để tấn công.
Hàng loạt trận tập kích với sự trợ giúp của Cục C17 đã diễn ra trong năm 2009. Đó là trận tập kích bắt trùm ma tuý Vừ Bá Tủa. Trận đó, người chỉ huy cũng chính là Thượng tá Hùng. 20h tối, anh dẫn đầu tổ công tác trực chỉ hướng Quế Phong trong đêm mưa tầm tã. Mất gần sáu tiếng đồng hồ vượt mưa rừng, tổ công tác tiếp cận được khu vực các đối tượng giao hàng.
2h sáng hôm đó, anh em tấn công, Vừ Bá Tủa cùng một số đối tượng người Lào dùng AK chống trả. Tủa bị bắn trọng thương, các trinh sát thu giữ trong người Tủa sáu bánh heroin, một khẩu AK cùng hàng trăm viên đạn.
Lần đó, trên đường dẫn giải các đối tượng ra khỏi khu vực biên giới, lực lượng truy bắt bị các đối tượng phục kích, tấn công. Một cuộc đọ súng nữa diễn ra. Nhưng lần này chỉ được hơn 5 phút là các đối tượng bỏ chạy...
Thế nhưng, sau khi các tụ điểm như Bù Con Cẳng, khe Cọ Hòa, núi Pùng Ngua… lần lượt bị xóa sổ, những kẻ còn lại tiếp tục lùi về địa điểm mới. Hết Vừ Bá Tủa, Vừ Tòng Chò, giờ lại đến Già Nỏ Dìa…
Chúng như con sói khát mồi vẫn rình mò nơi rừng hiểm yếu. Bởi thế, cuộc chiến chống ma tuý miền rừng Kỳ Sơn chưa bao giờ giảm nhiệt

