Công an Hà Nội và 3 dấu ấn 2008

Thứ Ba, 23/12/2008, 10:08
Thỉnh thoảng, dân Thủ đô giật mình trước vụ trọng án đặc biệt nguy hiểm. Năm 2008, những vụ án kinh hoàng: "Sát thủ mê chim yến", vụ "giết người đốt xác", vụ 2 công dân nước ngoài gây án do va chạm giao thông... Với trọng án nguy hiểm, người dân hướng về Công an Thủ đô và đặt niềm tin vào "số 7 - Thiền Quang". Không phụ niềm tin, hầu hết các đối tượng gây án bị tóm gọn sau đó, không ít tên lẩn vào các tỉnh phía Nam cũng sa lưới chỉ sau ít ngày.

Ba dấu ấn có ý nghĩa nổi bật suốt 365 ngày không ngơi nghỉ. Xét về tổng thể, nó như gam màu làm bức tranh Công an Hà Nội sống động và tạo nên sự khác biệt. 3 dấu ấn đó là gì?

1. Tháng 8, Công an Hà Tây chính thức hợp nhất với Công an Hà Nội. Cận kề ngày hợp nhất, tôi gặp Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh ngay sau khi ông vừa kết thúc cuộc họp với cán bộ chủ chốt bàn công tác tổ chức sẽ diễn ra 2 ngày sau đó.

"Là người Hà Tây nhưng làm Giám đốc Công an Hà Nội, nay Thiếu tướng lại có duyên với quê hương Suối Hai, Cầu Giẽ của mình"?, tôi "khởi đầu" buổi trò chuyện. Thiếu tướng bày tỏ "Việc thực hiện hợp nhất tôi thấy rất thuận lợi bởi Công an Hà Tây và Hà Nội đã từng gắn bó thân thiết từ lâu, là đồng đội của nhau, nhiều người cùng học với nhau một trường, quen thân với nhau từ việc thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự. Địa bàn Hà Tây trước đây luôn được xác định là cửa ngõ, áo giáp Thủ đô, nay việc mở rộng với tinh thần như vậy sẽ không có gì khó khăn".

Nói về sức mạnh sau khi hợp nhất, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh quả quyết: "CQĐT của Công an Hà Nội là đơn vị Anh hùng, rất nổi tiếng. Nhưng CQĐT của Công an Hà Tây cũ cũng rất mạnh, có truyền thống, kinh nghiệm trong điều tra khám phá các loại tội phạm nói chung, trọng án nói riêng. Đồng chí Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Hà Tây cũ cũng là người mà tôi biết có nhiều thành tích, kinh nghiệm khám phá án. Khi hợp nhất, đó sẽ là thế mạnh"...

Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực. Tại trụ sở Công an phường ở Hà Đông, những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, dường như càng tất bật. Bảng phân công trực chỉ huy, CSKV, CSGT... vẫn "lên cót" đều đặn. Sự nhộn nhịp hơn bình thường ở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và CSGT khi anh em làm các thủ tục thay con dấu, hộ khẩu, cấp biển số phương tiện cơ giới mới, còn lại các phòng nghiệp vụ, người nào việc đó, vẫn theo đúng tính chất như thường lệ.

"Hợp nhất là về mặt tổ chức, còn tính chất công việc, phòng nào, người nào việc đó, không có chuyện ngơi nghỉ", Phó Giám đốc, Đại tá Lưu Quang Hợi cho biết.

Với tội phạm, lúc giao thời là cơ hội để chúng gia tăng hoạt động. Khép lại quý III năm 2008, trong điều kiện mới hợp nhất, các lực lượng Công an Hà Nội điều tra, khám phá 1.149 vụ phạm pháp hình sự, bắt 1.664 đối tượng, đặc biệt tỷ lệ khám phá trọng án đạt hơn 90%.

Tội phạm cướp, cướp giật tuy được kiềm chế song vẫn ở mức cao, nhất là số vụ cướp tài sản. Tại các huyện mới hợp nhất như Thanh Oai, Ba Vì, Mê Linh đã xảy ra một số vụ thanh niên ở địa phương tụ tập đông người, dùng vũ khí tấn công theo băng, nhóm.

Để kiềm chế sự gia tăng tội phạm, trong thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội sẽ cùng Công an các quận, huyện và thị xã Sơn Tây triển khai các chuyên đề về phòng, chống tội phạm cướp giật, các băng nhóm côn đồ hung hãn.

Thỉnh thoảng, dân Thủ đô giật mình trước vụ trọng án đặc biệt nguy hiểm. Năm 2008, những vụ án kinh hoàng: "Sát thủ mê chim yến", vụ "giết người đốt xác", vụ 2 công dân nước ngoài gây án do va chạm giao thông... Với trọng án nguy hiểm, người dân hướng về Công an Thủ đô và đặt niềm tin vào "số 7 - Thiền Quang". Không phụ niềm tin, hầu hết các đối tượng gây án bị tóm gọn sau đó, không ít tên lẩn vào các tỉnh phía Nam cũng sa lưới chỉ sau ít ngày.

Đối với các vụ trọng án như vậy, Công an Hà Nội vào cuộc rốt ráo, tổng lực, không riêng gì CSHS. Còn nhớ, vụ giết người đốt xác hồi tháng 9, sát thủ bị sa lưới rất nhanh. Trong vụ này, các tập thể làm nên chiến công gồm: Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy).

Hôm tổng kết, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong khám phá, điều tra 4 vụ án lớn, nổi cộm là vụ giết người bởi "sát thủ mê chim yến" tại khu tập thể Thành Công, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm trăn trở: Mỗi khi Hà Nội xảy ra trọng án, vụ việc chưa được làm rõ, người dân lại dành tất cả sự quan tâm, sát sao chờ đợi câu trả lời từ cơ quan Công an. Điều đó vừa thôi thúc ban chuyên án tập trung trí lực điều tra, làm rõ, vừa khẳng định tình cảm, sự tin yêu của người dân với Công an Thủ đô Anh hùng...

2. Hà Nội năm 2008, không khí bình yên có lúc bị "nhiễu sóng" trước một số hành động lạc điệu như vụ giáo xứ Thái Hà và 42 Nhà Chung. Bản chất vụ việc đã rõ, nhưng nhiều tín đồ tại đây, phần lớn do nhận thức chưa đúng, do bị lôi kéo, kích động nên đã có hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

Không chỉ với vai trò tham mưu cho UBND thành phố, Công an Hà Nội trực tiếp tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở những người có hành vi vi phạm, đề nghị giáo dân chỉ cầu nguyện đúng nơi quy định, không vi phạm pháp luật, không nghe kẻ xấu kích động. Bằng những việc làm như vậy, nhiều giáo dân sau đó đã nhận ra sự thật.

Cách giải quyết thấu tình, đạt lý của chính quyền, trong đó có việc ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi phá hoại, vi phạm pháp luật mà Công an quận Đống Đa và một số đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội thực hiện đã phát huy hiệu quả tích cực.

Trước một số thông tin thất thiệt, tôi nhớ ý Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh nói tại buổi họp báo về vấn đề này: Cơ quan Công an không dùng công cụ hỗ trợ đối với người không vi phạm pháp luật, cũng không bắt, xử lý ai vì lý do tôn giáo. Đối với người bị bắt, xử lý là do họ vi phạm pháp luật hình sự và mục đích cao nhất của biện pháp ngăn chặn chính là để giáo dục, phòng ngừa chung...

CSGT Hà Nội ngâm mình trong nước để giữ gìn TTATGT. Ảnh: T.Dũng.

3. Lâu nay, người dân Thủ đô biết Công an Hà Nội với nỗ lực trong điều tra, khám phá án, trong giữ gìn TTATGT, trong giáo dục, tuyên truyền pháp luật... Bất ngờ Hà Nội xảy ra trận lụt lịch sử. Hoạn nạn, thách thức của thiên nhiên, thì chính nó lại minh chứng tình cảm gắn bó với nhân dân: CSGT băng giữa dòng nước ngập tới bụng, cõng người già, trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm; Công an trạm Giáp Bát nước ngập quá bàn vẫn chèo xuồng vào từng hộ dân giúp chuyển đồ đạc, vừa kiểm tra phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng trộm cắp; Công an phường Thành Công huy động tổng lực trong đêm di dân khẩn cấp khu nhà nguy hiểm C1...

Khi tôi lên Công an huyện Mê Linh, khu nhà ổ chuột đã dột tứ bề (Công an huyện phải ở nhà tạm), nước rút nhiều nhưng tổ công tác bám dân ở xóm Tời vẫn chưa kịp trở về... Trong sự khắc nghiệt ấy, màu sáng sắc phục đã tạo dấu ấn riêng có.

Một năm nữa qua, 3 dấu ấn trên chưa phản ánh đầy đủ những việc họ làm. Thêm một năm lực lượng Công an Thủ đô vinh dự được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ. Sự ghi nhận ấy là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đ.Trường - A. Hiếu
.
.