Chuyện cảm động về chiến sĩ Công an trên quê hương cách mạng Gio Linh

Thứ Hai, 14/04/2014, 14:18
Công an huyện Gio Linh được thành lập cách đây 25 năm, sau ngày tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình vào năm 1989. Suốt 25 năm qua, đơn vị đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt để lại trong lòng nhân dân biết bao tình cảm sâu đậm, gắn bó tốt đẹp không thể nào quên.

Đối với D.V.H. và gia đình (ở xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã mãi để lại trong lòng họ những kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Năm 2013, H. bị Công an huyện Gio Linh bắt vì có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Quá trình bị bắt và bị tạm giam, H. khai mình bị AIDS giai đoạn cuối. Gia đình H. từ Đồng Liên cũng vào Quảng Trị, làm đơn xin cho H. được tại ngoại. Công an huyện Gio Linh đã trưng cầu giám định bệnh của H., kết quả cho thấy H. có HIV. Theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra tạm chỉ đình điều tra đối với bị can. Tuy nhiên, các điều tra viên chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật của H. là gây hậu quả rất xấu không chỉ cho gia đình mà toàn xã hội. Đồng thời khuyên H. nên tu dưỡng tâm tính để về với con đường sáng, khuyên gia đình nên chăm sóc và động viên H sống tốt những ngày cuối đời…

Cảm động trước việc làm vừa đúng lý vừa hợp tình của các điều tra viên, gia đình H. đã tìm cách để lại ở bàn làm việc của Đại úy Lê Tú Linh và Trung tá Phan Thanh Dũng một chiếc phong bì đựng 80 triệu đồng. Ngay khi biết sự việc, các cán bộ này đã tìm cách trả lại gia đình H., giải thích với họ rằng, tất cả những gì cán bộ, chiến sĩ ở đây làm là trách nhiệm của người Công an, là cách ứng xử mà ai cũng phải có để những người lỡ mắc sai lầm nhận ra cái sai của mình để sửa chữa, để sống tốt hơn…

Ngay khi về tới quê, anh ruột của H. đã đại diện gia đình viết một bức thư cảm ơn Công an huyện Gio Linh. Nội dung bức thư rất xúc động: “Tôi thay mặt gia đình xin được bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc và mãi mãi đối với Công an Gio Linh, đặc biệt với các anh Dũng và anh Linh. Bản thân tôi, ba mẹ và các em tôi thật sự xúc động  trước những lời khuyên bảo chân tình của các anh, nhận ra mình còn nhiều thiếu sót trong quản lý, dạy dỗ và chăm lo cho H.. Tấm lòng, việc làm, đặc biệt là tư cách đạo đức của các anh, mãi mãi là tấm gương sáng để em tôi, bản thân tôi, gia đình và nhiều người khác học tập, làm theo”.

Công an huyện Gio Linh bàn giao đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Năm 2013, em trai chị Võ Thị Cẩm Ly, ở thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, bị tạm giam tại Trại tạm giam Hòa Sơn, Đà Nẵng vì hành vi đánh bạc. Thời gian này, các đối tượng Nguyễn Phi Hùng (27 tuổi, còn gọi Rin, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Mai Văn Khánh (23 tuổi, còn gọi Rum, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) ra Quảng Trị chơi. Các đối tượng tình cờ biết chị Ly qua những người bạn của chúng. Đồng thời, biết chị có em trai đang bị tạm giam ở Đà Nẵng nên đã… “nổ” với chị rằng, bọn chúng có thể giúp chị chạy án cho em trai ra khỏi tù.

Vì thương em cộng với sự ít hiểu biết về pháp luật nên chị Ly và gia đình đã đưa cho các đối tượng này 70 triệu đồng. Bọn chúng đã chia nhau tiêu hết tiền, sau đó lo lắng vì không biết cách nào để hạ màn kịch lừa đảo "chạy án" cho toàn vẹn, cả hai gặp Nguyễn Đức Hùng (45 tuổi, còn gọi Hùng Xì ke, Hùng Khèo, trú Thọ Quang, Đà Nẵng) để xin "cao kiến". Cả 3 bàn bạc tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình chị Ly.

Ngay sau nhận được đơn tố cáo của gia đình chị Ly, Công an huyện Gio Linh đã lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 29/6/2013, Công an  huyện Gio Linh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phi Hùng tại Đà Nẵng. Đến đầu tháng 7/2013 thì bắt 2 đối tượng còn lại trong vụ án. Trong quá trình điều tra, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực phối hợp với gia đình bị hại, cũng như có nhiều sự giúp đỡ khác cho gia đình bị hại. Cảm động trước việc làm này, chị Ly và người thân trong gia đình coi các điều tra viên như chính các chú, bác ruột thịt của họ, hết mực yêu quý và tôn trọng...

Tháng 3/2014, đang trên đường đi công tác đánh án, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Thiếu tá Trần Quang Thanh và Trung tá Hoàng Văn Sự, Phó trưởng Công an huyện và Đội trưởng CSĐT tội phạm về TTXH, Công huyện Gio Linh đã không may bị TNGT, qua đời. Trong hàng nghìn người đến viếng tang, không chỉ có thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, phần lớn còn có người dân gần xa, đặc biệt là những bị hại trong các vụ án và các đối tượng phạm tội sau được cảm hóa, giáo dục. Rất nhiều trường hợp trong số này còn tham gia đưa tiễn linh cữu của các anh đến nơi yên nghỉ cuối cùng…

Trong tình cảm của người dân huyện Gio Linh, trụ sở Công an huyện, nơi cách Di tích lịch sử Dốc Miếu 300m về phía Nam, là “ngôi nhà thứ 2” của họ. Cứ mỗi lần có việc cần đến đây, bà con đều được các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiệt tình. Công an huyện Gio Linh được thành lập cách đây 25 năm, sau ngày tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình vào năm 1989. Suốt 25 năm qua, đơn vị đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt để lại trong lòng nhân dân biết bao tình cảm sâu đậm, gắn bó tốt đẹp không thể nào quên.

Năm 2013, Công an huyện Gio Linh đã có 6 lượt tập thể, 22 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng, trong đó có nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện… Đặc biệt, có một cán bộ được Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”, nhiều trường hợp khác được các tập thể, cá nhân viết thư cảm ơn vì đã giúp đỡ họ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm… Năm 2013, Công an huyện Gio Linh cũng đã vinh dự được Bộ Công an tặng Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc

Thanh Bình
.
.