Cảnh Sát 141 Hà Nội: Tuần tra, kiểm soát 24/24h trên đường phố

Chủ Nhật, 30/09/2012, 16:30
Sau hơn một năm hoạt động, CS 141 đã trở thành thương hiệu của Công an Thủ đô. Từ 5 tổ công tác, gồm các lực lượng: CSGT, CSHS, CSCĐ, mới đây Công an TP Hà Nội đã thành lập thêm 10 tổ. Mục đích của việc tăng quân nhằm “phủ sóng” 24/24h ngoài đường và ở bất kỳ địa bàn nào.

CS 141 tiến ra ngoại ô

Sau khi tăng thêm 10 tổ công tác, kế hoạch tác chiến của CS 141 có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, với 5 tổ công tác, CS 141 chỉ bố trí hoạt động trong một khu vực, tạo thành một vòng khép kín thì nay, được bố trí hoạt động khép kín địa bàn, khép kín khung thời gian. Yếu tố bất ngờ chính là đặc thù của CS 141 và khi tăng thêm 10 tổ công tác. Cũng bởi có 15 tổ công tác nên việc bố trí thành các kíp, khép kín 24/24h mỗi ngày không chỉ đảm bảo trật tự xã hội mà còn làm tốt công tác phòng chống tội phạm.

Ngày 26/9, lần đầu tiên sau khi tăng thêm quân số, 15 tổ công tác CS 141 được bố trí hoạt động tại hai khu vực riêng biệt song lại có tính liên hoàn. Khu vực 1 ở Kim Giang - Cầu Bưu – QL70, giáp ranh quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì. Khu vực 2 ở quận Hà Đông, tại trục Phùng Hưng - Quang Trung – QL70 – QL21B. Việc tung 15 tổ CS 141 ra khu vực giáp ranh, ngoại ô cho thấy rõ yêu cầu cấp thiết trong việc vươn ra khắp các địa bàn trên toàn thành phố. Từ đó, phát huy tối đa khả năng kiểm soát trật tự xã hội, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm.

Thực tế, chỉ trong 1 kíp làm việc từ 13h – 17h của ngày 26-9, kết quả xử lý vi phạm hành chính, phát hiện và ngăn chặn tội phạm của CS 141 thể hiện rất rõ điều này. Đó là: Kiểm tra, xử lý 207 trường hợp; tạm giữ 120 xe môtô, 42 bộ giấy tờ; bàn giao CSGT địa bàn xử phạt hành chính 40 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đáng chú ý là thông qua công tác kiểm tra hành chính, trong kíp trực này CS141 đã phát hiện 7 vụ, với 18 đối tượng có dấu hiệu tội phạm; thu 1 đao, 2 dao găm, 1 bộ cờ bạc bịp; 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động là tang vật vụ án.

Điển hình phải kể đến việc, tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại chốt Trần Phú – Phùng Hưng (Hà Đông) phát hiện một thanh niên đi xe máy hạng sang (Liberty) không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đã dừng xe và kiểm tra hành chính. Khi hỏi về chiếc máy tính xách tay hiệu Sam Sung và 2 điện thoại di động Nokia, thanh niên này không chứng minh được nguồn gốc. Thấy dấu hiệu khả nghi, tổ công tác bàn giao người này và số tài sản trên cho Công an phường Văn Quán. Tại cơ quan Công an, người này khai tên là Bàn Văn Tùng, SN 1988, trú tại tỉnh Yên Bái. Số tài sản trên Tùng lấy trộm tại một nhà dân ở Cổ Nhuế (Từ Liêm).

Cũng trong kíp làm việc từ 13h – 17h ngày 26/9, tổ công tác Y10/141 chốt tại đường Phan Trọng Tuệ - QL70 (khu vực Cầu Bưu) kiểm tra hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Kiểm tra trong cốp xe, các chiến sỹ Cảnh sát phát hiện một bộ cờ bạc bịp. Bộ cờ bạc bịp này gồm 1 cái bát, có gắn chíp ở đáy bát, gắn dây siêu nhỏ vào chíp để sạc pin và báo “chẵn”, “lẻ” khi chúng hành nghề cờ bạc. Các đối tượng này khai tên là Nguyễn Văn Điển và Nguyễn Huy Mão, đều trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Qua kiểm tra hành chính, CS 141 đã phanh phui ra thủ đoạn gian lận trong đánh bạc. Đây cũng là lời cảnh báo cho những người có máu me cờ bạc trước những chiêu trò của các “nhà cái”.

Lật tẩy những bí mật trong tư trang

Sẽ chẳng ai nghĩ, cái bát để trong cốp xe của tên Điển và Mão đang chứa cả một kho bí mật. Hơn nữa, chủ nhân chiếc bát lại giải thích, cái bát dùng để đựng mồi câu cá xem ra cũng hợp lý. Nhưng dưới con mắt của các chiến sỹ CSHS, cái bát tưởng như bình thường này lại trở nên bất thường. Tất cả bí mật được giấu rất khéo léo dưới đít bát. Nó cao tay tới mức, nếu để úp cái bát, ai cũng thấy cái bát rất bình thường. Thế mà, chiến sỹ CSHS lại tìm ra “câu thần chú” để mở được cái đít bát và lôi ra 1 cái chíp điện tử.

Nhiều lần chứng kiến đồng chí Thiều Mạnh Ngọc, Tổ trưởng Tổ công tác Y2/141 kiên trì “lục lọi” từng kẽ hở trên xe ôtô, lật giở từng trang giấy..., tôi rất thán phục. Và tôi từng thấy, nhờ “soi” kỹ mà anh đã tìm ra cả chục viên đạn của súng hoa cải trên một xe ôtô có biển số Hải Phòng. Còn việc anh em Cảnh sát tìm trong gói thuốc lá, trong hộp diêm, túi quần, cốp xe... ma túy tổng hợp, tài mà là chuyện không hề hiếm gặp.

CS 141 tiến hành các biện pháp kiểm tra hành chính.

Không chỉ là ma túy, thông qua công tác kiểm tra hành chính, CS 141 còn phát hiện và đã khui ra cả... mớ vũ khí nóng. Sơ kết 1 năm hoạt động CS 141 cho thấy, lực lượng này đã thu 1.723 tang vật gồm: 8 khẩu súng quân dụng, 48 súng công cụ hỗ trợ, 503 dao kiếm các loại và gần 200 viên đạn. Việc phát hiện súng giấu trong người, trong tư trang của đối tượng cho thấy rõ thái độ làm việc nghiêm túc của các chiến sỹ. Có những trường hợp, CS 141 đối diện với những kẻ đang có lệnh bắt khẩn cấp và đang giấu trong mình tang vật là vũ khí nóng.

Việc phát hiện và bắt giữ Đào Ngọc Thiết, 44 tuổi, trú tại ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa và thu giữ trong hành trang của y 1 súng quân dụng K59, 6 viên đạn là một ví dụ. Thiết là đối tượng có lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan CSĐT vì liên quan đến vụ bắn nhau giữa hai băng nhóm vào tháng 2/2009 tại phố Đoàn Thị Điểm làm 1 người chết. Chiến công này của CS 141 đã giúp cơ quan điều tra trong việc làm rõ vụ việc.

Lại có cả những tên phạm xả súng vào người khác nên bỏ trốn ra tỉnh ngoài. Một thời gian thấy êm mới quay về Hà Nội nhưng bị Công an tóm vì lỗi là không đội mũ bảo hiểm. Đó là khi CS 141 phát hiện đối tượng không đội mũ bảo hiểm đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra hành chính rồi phát hiện ra khẩu súng Cotl và 13 viên đạn giấu trong ngăn bí mật. Đấu tranh với đối tượng tàng trữ vũ khí trái phép, cơ quan Công an đã lật tẩy ra “thành tích” xả súng vào người khác của hắn. Đó là đối tượng Trịnh Văn Tiến, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Không thể kể ra đây hết những tình huống lật tẩy các bí mật trong tư trang mà CS 141 đã thực hiện. Bởi bất cứ ngày hay đêm, việc kiểm tra hành chính, kiểm tra tư trang là quy trình bắt buộc được các đồng chí CS thực hiện rất nghiêm túc. Nếu vào đêm tối, chiếc đèn pin là công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp các anh phát hiện những bí mật mà chủ nhân muốn giấu. Việc kiểm tra được thực hiện rất minh bạch, trước sự chứng kiến của chủ tài sản nên hầu hết các trường hợp khi phát hiện ma túy, vũ khí nóng, tang vật vụ án... đều khiến đối tượng “tâm phục, khẩu phục”

Cao Hồng
.
.