Các anh ngã xuống cho cuộc sống bình yên

Thứ Ba, 09/02/2010, 10:59
Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết, tin dữ khi các cán bộ, chiến sỹ ngã xuống đã làm bàng hoàng tất cả mọi người thân và đồng đội. Đây là tổn thất rất lớn của Công an tỉnh Hòa Bình mà không gì có thể bù đắp lại được. Đặc biệt giờ lại đang là những ngày giáp Tết. Vết thương này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể lành.

1. Chúng tôi đến bản Chà Đáy, xã Pà Cò ngay buổi sáng ngày hôm sau. Cả bản bao trùm không khí đau buồn. Toàn bộ bà con dân tộc Mông trong bản đang tập trung để giúp người nhà Trung uý Sùng A Trư làm lễ tiễn đưa anh, người con ưu tú, niềm tự hào của dân bản về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Trong căn nhà tuềnh toàng, ông Sùng A Phủ, bố đẻ của Trung úy Sùng A Trư ngồi lặng trong một góc nhà, chẳng nói chẳng rằng. Ngoài hiên, bà Giàng Y Súa, mẹ đẻ của Trung úy Trư, ngồi tựa vào cột, đôi mắt đỏ hoe, quầng mắt trũng thâm. Bà cũng không còn đủ nước mắt để khóc con nữa. Có lẽ bà vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của đứa con thân yêu.

Thông qua một người họ hàng, chúng tôi mới được biết, nhà Trung úy Sùng A Trư có 3 chị em gái và 2 con trai, Trung úy Trư là con trai thứ 2 trong nhà, sinh năm 1984. Trư đi học thiếu sinh quân từ năm 1997 và cả xã Pà Cò này chỉ có mình Trư được đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND, nên ai cũng yêu quý lắm. Hơn nữa Trư lại rất chu đáo đối với mọi công việc của bản làng, nên anh dần trở thành niềm tự hào của bà con thôn bản. Anh đã thực sự trở thành tấm gương sáng của bản Mông này để các em nhỏ noi theo.

Sự xúc động càng tăng thêm khi chúng tôi gặp Hà Thị Thủy, vợ của Trung uý Sùng A Trư ngoài trạm xá của xã Pà Cò. Thủy được bà con đưa ra ngoài trạm xá xã để truyền nước sau một đêm khóc thương chồng. Sức khỏe cạn kiệt, cô gái Thái mỏng manh đã hết sức chịu đựng và quỵ xuống. Chỉ qua một đêm mà thân hình Thủy gầy sọp.

Khi chúng tôi động viên, hỏi thăm, giàn giụa trong nước mắt Thủy cho hay: Thủy sinh năm 1987, Thủy và Trư cưới nhau từ năm 2007. Ước nguyện của hai vợ chồng là sẽ sớm sinh một đứa con. Thế nhưng ngay sau khi cưới xong, Thủy lại đi học. Cũng vì việc học này mà mong muốn có con của đôi vợ chồng trẻ đành phải hoãn lại, cả hai thống nhất là khi nào Thủy học xong sẽ sinh con. Nay Thủy vừa học xong, thì Trư lại hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đứng trước tình cảnh này, cả đoàn công tác chẳng ai cầm nổi nước mắt…

Cả ba cán bộ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của Công an tỉnh Hòa Bình, các anh đều ra đi khi những ước nguyện còn dở dang. Đại tá Hà Thái Yềm có 2 con trai, trong đó con út đang học tại Học viện An ninh nhân dân. Anh chỉ mong Tết này được yên bình để cả nhà lại có dịp đoàn tụ.

Còn Thượng úy Bùi Quốc Đại sinh năm 1982, còn rất trẻ. Vốn là một cán bộ tháo vát và có năng lực của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Hòa Bình. Anh và người yêu cũng đã có dự định sẽ làm lễ cưới trong một thời gian gần nhất. Chính vì thế sự hy sinh của anh gây xúc động cho người thân và đồng đội.

Chúng tôi đến thăm Thượng tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hòa Bình tại bệnh viện, anh cũng là người bị thương rất nặng trong trận này. Đôi mắt rớm lệ, anh nói: "Đau lắm! Thiệt hại về vật chất có thể bù đắp được, nhưng những thiệt hại về người thì không có gì bù đắp nổi. Còn gì đau hơn đối với những người lính, khi trực tiếp chứng kiến đồng đội mình ngã xuống".

Đại tá Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, tin dữ khi các cán bộ, chiến sỹ ngã xuống đã làm bàng hoàng tất cả mọi người thân và đồng đội. Đây là tổn thất rất lớn của Công an tỉnh Hòa Bình mà không gì có thể bù đắp lại được. Đặc biệt giờ lại đang là những ngày giáp Tết. Vết thương này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể lành.

Từ chiều 8/2, Công an tỉnh Hoà Bình đã phát động phong trào học tập tấm gương kiên quyết tấn công tội phạm, dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của 3 đồng chí. Động viên cán bộ, chiến sỹ tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và trao số tiền hỗ trợ đồng chí Nguyễn Trung Dũng, cán bộ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Hòa Bình.

2. Trở lại cuộc chiến đấu mà các anh đã anh dũng hy sinh. Được biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tập trung tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần phục vụ nhân dân vui đón xuân, Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 29 và Mệnh lệnh số 32 ra quân trấn áp tội phạm. Trong đó một nội dung quan trọng là truy bắt các đối tượng truy nã, nhất là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Xã Hang Kia và xã Pà Cò của huyện Mai Châu là 2 xã vùng đồng bào dân tộc Mông của tỉnh Hòa Bình, nằm trong tuyến Tây Bắc, địa hình đồi núi hiểm trở, gần với biên giới Việt - Lào.

Những năm trước đây, đồng bào 2 xã có tập quán trồng cây thuốc phiện. Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, nhân dân đã tự phá bỏ cây thuốc phiện. Gần đây, nhiều người từ Hang Kia và Pà Cò móc nối, hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma tuý lớn trên tuyến Tây Bắc và trở thành địa bàn trọng điểm phức tạp về trung chuyển, buôn bán trái phép các chất ma túy.

Từ tháng 1 năm 1998 đến nay tổng số đối tượng bị bắt giữ phạm tội về ma túy là 94 đối tượng (xã Hang Kia 62 và xã Pà Cò 32). Số đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý là 17 (xã Hang Kia 13 và xã Pà Cò 4). Trong đó có Vàng A Khua.

Vàng A Khua (54 tuổi), trú tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Quyết định truy nã số 17 ngày 15/11/2006 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình. Sau mấy năm lẩn trốn, y quay về nơi cư trú tiếp tục buôn bán trái phép ma túy. Quá trình theo dõi, cơ quan Công an biết rõ đối tượng đang ở nhà tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, Công an tỉnh Hòa Bình quyết định thành lập chuyên án, tổ chức kế hoạch vây bắt đối tượng.

4h sáng 5/2, các lực lượng được phân công của Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Mai Châu lên đường vào bản Hang Kia 1. 5h sáng, lực lượng vây bắt tiếp cận được khu nhà đối tượng đang ẩn náu và dùng loa vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng, nhưng tên Khua rất ngoan cố, y cố thủ trong nhà. Khoảng 10h, từ trong nhà tên Khua nổ súng chống trả quyết liệt.

Thấy không thể tiếp tục vận động, thuyết phục, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình quyết định tấn công bằng lựu đạn cay và lựu đạn khói để khống chế đối tượng. Trước sự tấn công mạnh mẽ của lực lượng truy bắt, y rút xuống căn nhà thứ hai để cố thủ. Đến 15h30' cùng ngày, con trai của Khua là Vàng A Của (34 tuổi), sau khi được vận động đã tự nguyện ra khỏi nhà.

Trong khi lực lượng Công an tiếp cận để đưa Vàng A Của ra ngoài, thì bất ngờ tên Vàng A Khua từ nơi ẩn náu lao ra, dùng súng AK bắn xối xả vào lực lượng vây bắt, làm 3 đồng chí Công an gồm: Đại tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu; Thượng úy Bùi Quốc Đại, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hòa Bình; Trung úy Sùng A Trư, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an huyện hi sinh.

Con trai của Vàng A Khua là Vàng A Của cũng bị chết vì loạt đạn của y. Ngoài ra còn có thêm một số cán bộ, chiến sỹ công an bị thương. Trước sự điên cuồng của tên Vàng A Khua, buộc lực lượng vây bắt phải nổ súng tiêu diệt.

Các anh đã hy sinh cho một sự nghiệp vẻ vang Vì an ninh của Tổ quốc và vì sự bình yên của nhân dân. Tất cả người thân, đồng đội cũng như nhân dân sẽ luôn biết ơn và mãi nhớ các anh

Phan Hoạt
.
.