CSGT bật còi ưu tiên đưa sản phụ đến bệnh viện

Thứ Năm, 22/04/2021, 07:21
Ngày 21/4, trên tài khoản facebook mang tên Nguyễn Công Tôn chia sẻ đoạn clip về hình ảnh một cán bộ CSGT dùng xe chuyên dụng bật còi hụ mở đường để đưa người phụ nữ vỡ ối, sắp sinh trên xe ôtô bị kẹt giữa dòng phương tiện ùn ứ đến bệnh viện an toàn.


Đoạn clip trên được nhiều người chia sẻ, cảm kích. Người cán bộ trong đoạn clip trên là Đại úy Nguyễn Hữu Thắng, công tác tại Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh).

Người chia sẻ đoạn clip trên facebook cá nhân kể trên là anh Nguyễn Công Tôn (SN 1990, ngụ TP Thủ Đức). Anh Tôn cho biết, khoảng 17h25 ngày 20/1, vợ anh Tôn là chị Trương Huyền Mộng Nhã Phương (SN 1991) mang thai tuần thứ 36 bị vỡ ối, anh Tôn đặt xe ôtô công nghệ đưa chị Phương đến Bệnh viện Từ Dũ. Khi đến giao lộ Mai Chí Thọ - Phạm Văn Đồng, chị Phương kêu đau dữ dội.

Đại úy Nguyễn Hữu Thắng bật còi hụ mở đường đưa sản phụ thoát khỏi đường ùn ứ phương tiện đến bệnh viện an toàn.

Thời điểm này đường đông xe, phương tiện bị dồn ứ, nếu chậm trễ, chị Phương có thể sinh luôn trên xe nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Thấy tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây, nên anh Tôn xuống trình bày hoàn cảnh và xin được hỗ trợ chặng đường khoảng 5km còn lại.

Thấy sản phụ trên xe có dấu hiệu sắp sinh, Đại úy Nguyễn Hữu Thắng đã gọi bộ đàm báo vụ việc với chỉ huy đội yêu cầu đưa cán bộ, chiến sĩ khác xuống thay vị trí trực (do khu vực này đang ùn ứ phương tiện). Sau khi thông báo, Đại úy Thắng đã bật còi hụ dẹp đường để tài xế xe ôtô chở sản phụ đến bệnh viện an toàn. Phát hiện xe chuyên dụng mở đường cho xe dân sự, biết là có chuyện cần kíp nên nhiều phương tiện lưu thông trên đường đã nép vào lề nhường lối.

Khi sản phụ Phương được các bác sĩ đưa vào phòng sanh, anh Tôn trở xuống tìm CSGT nói lời cảm ơn nhưng Đại úy Thắng đã trở về vị trí làm việc. “Để cảm ơn người đã nhiệt tình giúp đỡ vợ tôi trong lúc nguy cấp, tôi đã chia sẻ đoạn clip lên facebook. Nếu không có anh CSGT thì vợ tôi không đến bệnh viện kịp thời và không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi thật cảm kích và một lần nữa, xin cảm ơn anh", anh Tôn chia sẻ.

M.Đức
.
.