5 ngày truy bắt băng cướp dùng súng bắn xe chở tiền
>> Bắt 6 tên cướp dùng súng bắn xe chở tiền
Tính đến thời điểm này trên địa bàn TP HCM đã xảy ra 7 vụ trộm tiền bằng thủ đoạn đâm thủng lốp xe ôtô với tổng số tiền thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 3 vụ mà các băng nhóm phạm tội cũng đã dàn cảnh như đã nêu trên nhưng không trộm được do người vận chuyển tiền cảnh giác.
Vậy có phải các vụ trộm này đều do băng trộm bị bắt giữ vào ngày 14/7 thực hiện? Đây là hướng điều tra mà cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiến hành tập trung làm rõ nhưng việc bắt giữ được băng trộm với thủ đoạn mới này đã làm người dân TP HCM, nhất là các doanh nghiệp thường xuyên vận chuyển tiền rất phấn khởi và giải tỏa được nỗi hoang mang, lo sợ trong hơn một tháng qua.
Kết quả này có công sức đóng góp rất lớn của các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14), Công an TP HCM.
Sáng 15/7, Thiếu tá Phạm Văn Phòng, Đội trưởng Đội 3 cho hay, 6/8 đối tượng dàn cảnh trộm vào trưa 14/7 được xác định là người
![]() |
|
6 đối tượng trong băng trộm. |
Theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì vào khoảng đầu tháng 6/2009, trên địa bàn quận 1, TP HCM xảy ra một vụ trộm tiền với thủ đoạn mới lần đầu tiên xuất hiện tại TP HCM. Cụ thể là vào ngày 4/6, ông B. và bà T. đi xe ôtô 7 chỗ sau khi rút tiền ở ngân hàng về đến giao lộ Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì xe bị thủng lốp.
Trong lúc hai người dừng xe để thay bánh thì kẻ trộm đã cuỗm mất túi xách có 2,4 tỷ đồng để trong xe. Vụ mất trộm gây chấn động này đã làm Ban giám đốc Công an TP HCM hết sức lo lắng nên đã chỉ đạo PC14 phải tập trung truy xét để sớm tìm ra thủ phạm.
Trong lúc các trinh sát được giao nhiệm vụ phá án chưa tìm ra được manh mối nào thì trên địa bàn quận 1, quận 3 lại tiếp tục xảy ra nhiều vụ trộm với thủ đoạn tương tự. Rất may là trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" này, PC 14 Công an TP HCM biết được rằng trong năm 2008, tại địa bàn TP Hà Nội cũng đã xảy ra hai vụ án trộm tương tự và Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 5 đối tượng phạm tội là người Indonesia.
Qua so sánh mẩu đinh mà bọn tội phạm dùng để đâm thủng lốp xe thì thấy rằng chúng rất giống nhau. Do đó nhận định ban đầu của các chiến sĩ PC 14 Công an TP HCM là rất có thể những kẻ trộm ở TP HCM cũng là người Indonesia và có mối quan hệ gần gũi những kẻ bị Công an Hà Nội bắt giữ. Từ đó các trinh sát tập trung vào các đối tượng là người
Tuy nhiên, vào thời điểm này có khoảng 2.000 người Indonesia nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu nên các trinh sát phải cất công đi xác minh ở nhiều cửa khẩu thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Bình Phước… để sàng lọc đối tượng. Kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ khác đến đầu tháng 7, nhiều đối tượng đã được đưa vào khoanh vùng.
Từ cơ sở này, ngày 9/7, Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM đã có cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo PC 14, Công an quận 1, quận 3 để chỉ đạo thành lập chuyên án mang bí số 907T và giao cho Đội 3 làm chủ công khám phá án. Ngay lập tức 20 trinh sát của Đội 3 được giao nhiệm vụ theo dõi, mật phục, đón lõng các đối tượng trong vòng nghi vấn.
Với nỗ lực hết mình này nên chỉ 1 ngày sau các trinh sát đã xác định được 8 đối tượng nghi vấn người Indonesia thường xuyên ra vào TP HCM và lưu trú ở 2 khách sạn Thiên Hoa, đường Lý Tự Trọng và Hiền Anh ở đường Lê Thánh Tôn thuộc địa bàn quận 1.
Với mục tiêu phải bắt quả tang hành vi trộm của số người này, các trinh sát luôn theo dõi hành tung của họ 24/24h mỗi ngày. Theo nhật ký mà các trinh sát ghi lại thì vào khoảng 15h ngày 13/7, 8 đối tượng đi trên 4 xe gắn máy theo dõi "con mồi" đi xe ôtô 7 chỗ rút tiền ở Ngân hàng HSBC. Khi nhận tiền xong, xe ôtô chạy đến ngã tư Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão thì bị thủng lốp xe.
Người tài xế xuống thay bánh xe, người còn lại thì vẫn ngồi trên xe ôm túi tiền (do cảnh giác trước những vụ xảy ra trước đó mà báo chí đăng tải) nên chúng thực hiện không được.
![]() |
|
Chiếc xe bị đâm thủng lốp. |
Sang ngày 14/7, khoảng 10h30', 8 đối tượng này tiếp tục bám theo một xe ôtô vừa rút tiền ở một ngân hàng nằm trên địa bàn quận 1. Sau khi theo xe đến đường Lương Định Của, quận 2, chúng cũng dùng thủ đoạn cũ nhưng do người vận chuyển tiền cảnh giác nên đã thoát nạn.
Phi vụ bất thành, bọn trộm quay về tập kết ở Ngân hàng Quốc tế Mega ICBC trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) và bám theo "con mồi" là chiếc xe ôtô BKS 61LD-2653. Trên xe này có 3 người gồm ông Cho Pao Liang (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH KinSing đặt ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), ông Lâm Hùng (phiên dịch) và tài xế Nguyễn Công Danh.
Khi xe đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Cống Quỳnh (quận 1) thì bị thủng lốp, cả 3 người đều xuống xe thay bánh. Lợi dụng sơ hở đó, 4/8 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy cặp sát vào ôtô nhằm che chắn để tên Ibrahim Haskim mở cửa xe lấy trộm 22.900 USD để trong chiếc cặp da rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chúng có biết đâu rằng mọi nhất cử, nhất động của chúng đều nằm trong tầm ngắm của 20 trinh sát đang bám theo và lực lượng này đã bắt tại chỗ 4 tên.
Riêng 2 trinh sát trẻ giỏi võ thuật, chạy xe điêu luyện nhất đội là Thượng úy Nguyễn Xuân Lành và Thượng sĩ Võ Thành Dung được phân công bắt tên trực tiếp trộm tiền đã phải phóng xe rượt theo chúng đến gần cầu Tân Thuận (quận 4) thì mới khống chế được…
Tiến hành khám xét trong người và nơi trú của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tang vật ngoài chiếc cặp bên trong có hơn 30.000 USD còn nhiều loại giấy tờ, điện thoại di động và các dụng cụ tự tạo để mở khóa xe ôtô, 12 thanh sắt nhọn dùng để đâm thủng lốp xe phù hợp với mẩu thu tại hiện trường.
Như vậy chỉ với 5 ngày nhưng Đội 3, PC 14 đã hoàn thành chuyên án quan trọng xóa sổ một băng nhóm phạm tội người nước ngoài với thủ đoạn rất mới ở Việt


