Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức ở TP HCM

Thứ Tư, 03/05/2017, 16:18
Thời gian gần đây, những băng nhóm hoạt động tội phạm theo kiểu "xã hội đen" với các thành phần chủ yếu là thanh niên bất hảo tập trung lại với nhau để tranh giành các điểm trông giữ xe tự phát, tranh giành bạn gái, sử dụng các loại hung khí "nóng" để đòi nợ thuê, thậm chí thấy ghét ai đó cũng kéo băng nhóm đến đánh đập gây mất an ninh trật tự...


Vụ giang hồ kéo băng nhóm đi đòi nợ thuê xảy ra vào đêm 23-4-2017 tại quán kem Chú Tám ở số 2, đường Trương Hán Siêu, quận 1, TP Hồ Chí Minh là một trường hợp cụ thể.

Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên mặt mày hung tợn đi trên 6 xe gắn máy bất ngờ đỗ xịch trước cửa quán rồi móc hung khí gồm kiếm, mã tấu, ống tuýp nước bằng kim loại xông thẳng vào quán đòi xử chủ quán là anh Giang Thành Đạt khiến cho rất đông thực khách phải bỏ chạy tán loạn.

Trước sự việc bất ngờ này, anh Đạt cùng những nhân viên phải lui vào sâu trong quán lánh mặt, tìm cách không cho nhóm thanh niên này có điều kiện xông vào gây hại đến tính mạng của những người trong quán, mặt khác cử người gọi điện thoại trình báo cơ quan Công an.

Thấy chủ nhà cương quyết ngăn cản, một đối tượng trong nhóm thanh niên này móc ngay một bình hơi cay loại lớn xịt thẳng vào mặt, những đối tượng còn lại đập phá toàn bộ đồ đạc trước khi bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an phường Đa Kao và một tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành truy bắt những đối tượng gây rối.

Sau khi trích xuất băng ghi hình, lực lượng Công an xác định đối tượng cầm đầu chính là Phạm Thanh Vàng, 25 tuổi tại tỉnh Hậu Giang nên đã cử một tổ trinh sát tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm đối tượng.

Đến tối ngày 25-4, phát hiện Vàng đang điều khiển xe gắn máy phân khối lớn lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, các trinh sát lập tức áp sát khống chế đưa đối tượng về trụ sở lấy lời khai ban đầu.

Lúc đầu Vàng giả bộ ú ớ không biết việc gì, đến khi các trinh sát bật băng ghi hình cho xem thì hắn mới cúi đầu nhận tội nhưng luôn miệng rằng "đập phá đồ đạc thì đền tiền chứ có hành hung ai đâu mà phạt với xử…".

Băng nhóm giang hồ xịt hơi cay vào chủ và nhân viên quán kem Chú Tám.

Theo lời khai của Vàng, buổi tối ngày 23-4, trong lúc cùng đám bạn đang ngồi ăn nhậu thì nhận được điện thoại của một đàn anh tên Đào Duy Hưng nhờ hỗ trợ đi dằn mặt quán kem Chú Tám trên đường Trương Hán Siêu, quận 1, vì chậm trễ thanh toán khoản tiền vay.

Nhận tin từ đàn anh, Vàng lập tức giải tán bữa nhậu, thông báo cho hơn chục đàn em khác bao gồm Đào Duy Phong, Lư Vinh Quân, Trần Anh Huy, Nguyễn Ngọc Minh chuẩn bị hung khí cùng Đào Duy Hưng leo lên 6 xe gắn máy đến quán kem chửi bới, đập phá đồ đạc.

Trong lúc gây sự, nhận thấy quán có gắn camera an ninh nên Hưng, Vàng ra lệnh cho đám đàn em không gây thương tích cho những người trong quán mà chỉ đập nát toàn bộ đồ đạc rồi bỏ đi để lỡ có bị bắt thì chịu hình phạt nhẹ nhất.

Ngoài vụ gây rối, đập phá đồ đạc ở quán kem Chú Tám, trước đó Vàng cũng từng đưa quân hỗ trợ một băng nhóm khác đến đánh dằn mặt và đập phá đồ đạc trong nhà một con nợ ở quận Bình Thạnh.

Không chỉ tại các quận nội thành mà tại các huyện ngoại thành, nhất là vùng giáp ranh nơi có nhiều lao động nhập cư đến trú ngụ, tình trạng băng nhóm đòi nợ thuê theo kiểu giang hồ cũng hết sức phức tạp.

Cụ thể vào lúc 16h30’ ngày 28- 8-2016, đang trong lúc làm đồ ăn cho khách, chị Lân Thanh Thảo (ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) tá hỏa khi một nhóm thanh niên khoảng trên dưới 20 người tay cầm mã tấu, kiếm xông vào quán đòi phải giao một người giúp việc tên là Nguyên.

Khi chị Thảo nói Nguyên không còn làm ở đây nữa, đám giang hồ quay sang gây sự với gia chủ rồi đập phá toàn bộ đồ đạc trong quán. Quá hoảng sợ, chị Thảo gọi chồng ra tìm cách thương thảo thì được đám giang hồ này cho biết anh nhân viên tên Nguyên có thua cá độ đá gà qua mạng với số tiền lên đến 1 tỷ đồng và bắt buộc chủ quán phải tìm cho bằng được người thanh niên tên Nguyên.

Trước khi rời khỏi quán, nhóm thanh niên này còn buông lời hăm dọa: "Nếu không mang thằng Nguyên giao nộp hoặc báo Công an thì một tuần sau quán này sẽ bị san phẳng". 

Sợ bị đám giang hồ kia trả thù, lúc đầu chị Thảo không dám trình báo vụ việc lên cơ quan Công an và cũng không dám mở cửa quán trong nhiều ngày liền. Chỉ đến khi bị đám giang hồ kia liên tục đến gây sự và còn ép buộc phải chịu một nửa số nợ mà nhân viên tên Nguyên gây ra thì chị Thảo mới mạnh dạn đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo, Công an xã Bà Điểm đã cử một tổ công tác tiến hành rà soát trên địa bàn, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhờ đó đám giang hồ này không dám bén mảng đến gây rối.

Phạm Thanh Vàng, kẻ cầm đầu băng nhóm đến đập phá quán kem Chú Tám.

Không chỉ dừng lại ở mức thực hiệc các vụ đòi nợ thuê bằng cách tấn công con nợ và hủy hoại tài sản, băng nhóm có tổ chức còn sẵn sàng sử dụng hung khí chống trả lực lượng chức năng khi đến giải quyết vụ việc. 

Tối ngày 6-3-2017, Nguyễn Hồng Phong (tự Phong ''trọc'', Phong ''Bắc''), 38 tuổi tại tỉnh Kiên Giang (tạm trú quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) chở bạn gái đến ăn tối tại quán ăn Sơn Nga ở số 126, đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận thì nghe chủ quán lớn tiếng la mắng cô con gái. Tưởng rằng chủ quán vô cớ chửi mắng mình nên đã chửi lại. Cự cãi một hồi, Phong cùng bạn gái bước ra ngoài đường rồi tuyên bố: "Sẽ san bằng quán".

Sau lời tuyên bố, Phong đón xe taxi cho bạn gái đi về trước, còn mình móc điện thoại gọi cho đám đàn em là Huỳnh Thanh Sang (tự Sang con), 31 tuổi tại Sóc Trăng (tạm trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Đăng Khoa, 27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức và Huỳnh Ngọc Sang, 31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp xách mã tấu đến rượt chém chủ quán khiến ông này phải chạy lên phòng trên lầu đóng cửa né tránh.

Không truy sát được chủ quán, đám côn đồ quay sang truy đuổi những người khác trong đó có cả những thực khách rồi đập phá đồ đạc.

Thời điểm này, Trung úy Phạm Minh Nhựt là Công an phường 2, quận Phú Nhuận cùng anh Đào Hoàng Đức, bảo vệ dân phố đang trên đường đi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự phát hiện vụ việc nên đã chạy đến yêu cầu tất cả dừng lại và bỏ hung khí xuống.

Tuy nhiên Phong không những không chịu dừng tay mà còn lớn tiếng kêu gọi đám đàn em tiếp tục đập phá rồi chém Trung úy Phạm Minh Nhựt bị thương... 

Sau khi gây án, nhận thấy không thể trốn thoát, ngày 25-4-2017, các đối tượng Nguyễn Hồng Phong, Huỳnh Ngọc Sang, Nguyễn Đăng Khoa và Nguyễn Thanh Sang đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hồng Phong cho rằng do sự hiểu nhầm, tưởng chủ quán chửi mình nên mới kêu đám đàn em đến đập phá đồ đạc, tuy nhiên Nguyễn Thanh Sang lại khai nhận không phải hiểu lầm mà do Phong thấy ghét thái độ của chủ quán nên mới kêu đàn em đến xử.

Ngoài ra Phong còn khai mình cùng đám đàn em chuyên thực hiện các vụ cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê theo kiểu giang hồ. 

Quán ăn Sơn Nga trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận bị nhóm của Nguyễn Hồng Phong đập phá tan hoang.

Mới đây nhất, vào ngày 21-4, trong lúc thực hiện lệnh khám xét nơi ở của hai đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh là Trần Văn Nam và Diệp Tuấn Anh tại chung cư Bình Trị Đông B, quận Bình Tân và chung cư Conic, huyện Bình Chánh, các trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hồ Chí phối hợp với Phòng 6, Cục C47 đã thu được hai khẩu súng ngắn cùng một cuốn sổ dày 200 trang bên trong có ghi tên hàng trăm người vay nợ.

Nội dung cuốn sổ còn tính toán rất kỹ số tiền cả gốc và lãi dành cho người vay và cứ 10 triệu thì 24 ngày sau người vay phải trả tổng cộng 12 triệu đồng. Đặc biệt sau hàng tên của một số người vay tiền còn được đánh dấu ký hiệu "X", "DM" mà sau khi bị bắt Nam đã khai nhận X là chém những ai dám nợ tiền quá lâu mà không trả, còn DM là cho đàn em mang súng đến dằn mặt những ai thiếu nợ đến tháng thứ hai mà chưa có điều kiện trả.

Theo lời một trinh sát hình sự cho biết trong thời gian gần đây trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh xuất hiện trở lại hình thức tội phạm với thành phần là những thanh niên mới lớn, đa số đều là đối tượng nghiện hút ma túy nặng tụ tập thành băng nhóm để thực hiện các vụ đánh nhau tranh giành các điểm trông giữ xe tự phát, tranh giành bạn gái và đặc biệt là thực hiện các vụ đòi nợ thuê cho các ông trùm, bà trùm tín dụng đen.

Bọn chúng hoạt động theo mô hình băng nhóm, sử dụng các loại hung khí như mã tấu, kiếm Nhật, thậm chí còn có cả súng ngắn để uy hiếp con nợ và chống trả lực lượng Công an nếu bị phát hiện.

Phương thức của chúng là không gặp nhau bàn bạc trước mỗi lần hành động mà sử dụng điện thoại liên hệ với nhau, hẹn giờ chính xác có mặt tại những nơi gần mục tiêu rồi bất ngờ xông vào nhà hoặc nơi kinh doanh để dằn mặt con nợ, đập phá đồ đạc và rút đi thật nhanh trước khi lực lượng Công an có mặt.

Trước tình hình này, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho Công an các quận huyện tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, nắm chắc địa bàn, sẵn sàng đấu tranh triệt phá và ngăn chặn thành công nhiều trường hợp tụ tập chuẩn bị gây rối, tuy nhiên hiện vẫn còn một số băng nhóm hoạt động gây mất an ninh trật tự nên trong thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá tận gốc những băng nhóm tội phạm này, nhằm đem lại bình yên cho bà con nhân dân trong thành phố.

Đức Cương
.
.
.