Bắt siêu trộm cắp và lừa đảo ở vùng sông nước miền tây

Thứ Năm, 19/05/2016, 18:27
Trước đây, khi Bến Tre vẫn còn là một cù lao biệt lập, muốn đến, muốn đi đều phải dùng phà hoặc ghe, xuồng thì tình hình tội phạm các loại ở đây ít xảy ra, có chăng chỉ là những vụ trộm cắp vặt. Nhưng gần chục năm trở lại đây, khi các cây cầu Rạch Miễu và Cổ Chiên được hoàn tất tạo thành tuyến giao thông huyết mạch từ TP HCM, tỉnh Long An, Tiền Giang đi Trà Vinh và một số tỉnh khác ở miền Tây thì tội phạm các loại từ khắp nơi trôi dạt về lén lút hoạt động, khiến cho đời sống của bà con nhân dân ở đây bị xáo trộn...


Không thể để cho bọn tội phạm lộng hành, trong những năm qua, cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bến Tre đã liên tục tấn công trấn áp và truy bắt hàng trăm đối tượng tội phạm các loại, trả lại sự bình yên cho người dân trong vùng.

1. Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3-2016 trên địa bàn thành phố Bến Tre và các huyện lân cận liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Theo ghi nhận từ Công an các địa phương, trong tất cả các vụ trộm này, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ nhưng bọn tội phạm thường lấy đi nhiều loại tài sản. Ngoài những tài sản có giá trị như vòng vàng, xe gắn máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt…bọn chúng còn gom cả nồi, niêu, xoong, chảo, bát đĩa các loại.

Trước tình hình này, Phòng PC45 Công an tỉnh Bến Tre đã tung các trinh sát giỏi nghề vào cuộc. Một tổ công tác phối hợp với Công an các huyện và Công an các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang thực hiện ngay các biện pháp nghiệp vụ để xác định các đối tượng có liên quan, từ đó tìm đối tượng cầm đầu. Một tổ công tác khác tìm đến tất cả những người bị hại để thu thập thông tin về băng nhóm tội phạm này.

Bắt nóng một đối tượng cướp giật ở huyện Bình Đại.

Hai tuần trôi qua, các trinh sát đã sàng lọc hàng trăm đối tượng, rà soát hàng trăm đối tượng khác đang trong diện quản lý, tìm gặp hàng chục nạn nhân và những người liên quan nhưng hành tung của bọn trộm này vẫn mờ mịt. Chỉ biết rằng chúng thoắt ẩn, thoắt hiện và có thể lấy đi rất nhiều loại tài sản lớn nhỏ chỉ trong vài giờ đồng hồ mà không để lại dấu vết gì.

Đang trong lúc bí nhất thì các trinh sát nhận được tin từ một tổ Cảnh sát giao thông về việc phát hiện một đối tượng có nhiều nghi vấn tên N.V .T đang chạy xe ba gác vận chuyển bát đĩa, xoong nồi, ti vi, máy giặt chuẩn bị rời khỏi tỉnh Bến Tre đi về hướng tỉnh Trà Vinh. Khi giáp mặt, T một mực kêu oan và nói đang chuyển nhà nên mang theo các loại vật dụng trên về nhà mới ở tỉnh Trà Vinh.

Vừa "được thả" cho đi thì đối tượng này không chạy theo lộ trình mà cho xe chạy tắt qua một xóm nhỏ rồi mất hút trên một cánh đồng có nhiều dừa nước mọc um tùm. Nhận thấy đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn, các trinh sát âm thầm bám theo và đến ngày 22-3-2016 thì bắt quả tang T cùng 3 đồng bọn đang trộm cắp đồ của một nhà dân ở ngoại ô thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đưa lên xe tải định tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, T khai nhận là người tỉnh Bến Tre nhưng lang bạt tới tỉnh Sóc Trăng từ nhiều năm trước. Do làm nghề lái xe tải nên T đi qua nhiều nơi trong khu vực và nhận thấy bà con sơ hở trong việc bảo vệ tài sản của mình nên cuối năm 2015 đã về Sóc Trăng thâu nạp một số đối tượng là dân từng có tiền án, tiền sự thành lập băng nhóm.

Tống đạt lệnh bắt và khám xét một ổ cờ bạc.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, trước mỗi vụ trộm cắp, T thường trực tiếp cùng đàn em đi điều nghiên trước, khi đã xác định được địa điểm, chúng thường giả bộ là người mua heo, gà hoặc bất cứ thứ gì khác miễn vào gặp chủ nhà để tìm cách nắm bắt quy luật sinh hoạt của những người trong gia đình. Khi nắm chắc mọi quy luật, đến đêm khi mọi người ngủ say, chúng mang xe tải đến đậu án ngữ trước nhà để tay chân vận chuyển đồ trộm cắp lên xe.

Nếu bị chủ nhà phát hiện, chúng lập tức nhảy lên thùng xe để tài xế tắt đèn phóng khỏi hiện trường. Khi về đến điểm tập kết, chúng sử dụng xe ba gác máy giả bộ như đang dọn nhà nhưng thực chất là chở đồ đến các điểm đã liên hệ sẵn bán hàng lấy tiền chia nhau tiêu xài. Với thủ đoạn này, trong thời gian từ cuối năm 2015 đến lúc bị bắt, bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản, gây hoang mang cho nhiều bà con ở tỉnh Bến Tre và các vùng lân cận.

2.Không những ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trộm cắp, cướp giật, trong những năm qua cán bộ chiến sỹ Phòng PC45 Công an tỉnh Bến Tre còn khám phá nhiều vụ lừa đảo, thu hồi số lượng tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng trao trả cho người bị hại.

Theo lời kể của Thiếu tá Nguyễn Chí Bình, khoảng đầu năm 2009, Trần Quốc Khởi, sinh năm 1968, ngụ tại số 44/14, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ và Từ Quốc Khởi, sinh năm 1973, ngụ số 151/43, đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cùng nhau hùn vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Ngọc Khôi ( viết tắt là Công ty Ngọc Khôi) và lấy nhà riêng của Trần Quốc Khởi làm nơi đặt văn phòng công ty. Sau khi thành lập, cả hai không chịu làm ăn chân chính mà bày mưu đi lừa đảo.

Qua một số đối tượng môi giới, biết ông Đặng Văn Hải, sinh năm 1961, ngụ ấp Hưng Phú A, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vừa nhận được số tiền đền bù giải phóng mặt bằng lên đến hàng tỷ đồng và muốn đầu tư vào ngành xây dựng, Trần Quốc Khởi và Từ Quốc Khởi mang bản hợp đồng ma đến gạ gẫm.

Thấy ông Hải có vẻ còn ngập ngừng, Trần Quốc Khởi đã mời ông về văn phòng tại Cần Thơ chơi. Để che mắt ông Hải, hai tên Khởi thuê 4 em chân dài chuyên quảng cáo cho các sự kiện mặc váy ngắn ngồi vào bàn làm việc giống như nhân viên của công ty. Chúng giới thiệu rằng do công ty thường xuyên phải tiếp các đối tác lớn là những tập đoàn từ TP. Hồ Chí Minh, Hàn Quốc, Nhật Bản đến hợp tác làm ăn nên nhân viên công ty phải là những người đẹp. Lần này trúng được gói thầu lớn, nhưng vốn liếng phải ném hết vào vụ xuất khẩu phi lê cá ba  sa sang Mỹ nên mới cần kêu gọi đầu tư. Sau khi tiếp đãi hậu hĩnh, Khởi còn thuê xe 5 chỗ đưa ông Hải về Bến Tre.

Nghĩ lời mời hợp tác làm ăn của Trần Quốc Khởi và Từ Quốc Khởi là chân thành và là chỗ đáng tin cậy, nên sau khi về Bến Tre được hai ngày, ông Hải đã chủ động gọi điện thoại cho Khởi tiếp tục gặp nhau để bàn bạc chuyện hợp tác. Thấy con cá sắp cắn câu, Khởi lập tức ôm bản hợp đồng ma trước đó đến nhà ông Hải và giới thiệu về khối lượng san lấp lên đến 10 triệu mét khối cát và nếu ông Hải góp vốn 1 tỷ đồng thì sẽ được hưởng 500đồng/1m3.

Một tháng sau khi chủ đầu tư ứng tiền, Khởi sẽ trả lại vốn cho ông Hải nhưng vẫn được hưởng tiền hoa hồng trên 10 triệu mét khối cát san lấp tương đương với 5 tỷ đồng và nếu Khởi chưa kịp trả thì sẽ phải chịu lãi suất 5% một tháng. Thấy món hời quá lớn nên ông Hải đã đặt bút ký hợp đồng vào ngày 9-9-2009 và sau đó lấy 1 tỷ đồng đưa cho Từ Quốc Khởi.

Nhiều tháng sau ngày giao tiền góp vốn đầu tư, ông Hải không nhận được một đồng nào từ hai tên Khởi nên đã sinh nghi gọi điện thoại đòi. Gọi mãi mà không thấy ai trả lời, ông Hải đành bàn với vợ đến Cần Thơ tìm gặp hai tên Khởi nhưng cũng không gặp được. Nhận thấy mình đã bị hai tên Khởi lừa, ông Hải đã làm đơn gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre tố cáo.

Nhận đơn thư tố cáo của ông Hải, Công an tỉnh Bến Tre lập tức cử các trinh sát Phòng PC45 nhanh chóng vào cuộc nhưng trải qua nhiều ngày lặn lội xuống TP. Cần Thơ mà vẫn chưa tìm được tung tích của hai tên Khởi (trước đó đã cao chạy xa bay).

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, các trinh sát đã lật lại toàn bộ hồ sơ vụ việc và phát hiện việc trúng thầu là giả và cơ quan chức năng huyện đảo Phú Quốc cũng trả lời không có bất cứ dự án nào cần san lấp đến 10 triệu mét khối cát. Sau hơn một năm liên tục truy xét, đến tháng 12-2012, các trinh sát đã tóm gọn hai tên Khởi, thu hồi tài sản trả cho người bị hại.

3.Thượng tá Đỗ Văn Sách - Phó trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Bến Tre cho biết: Bến Tre không phải là miền đất hứa đối với các băng nhóm tội phạm các loại. Tuy nhiên, do đặc thù là vùng sông nước với hệ thống sông ngòi chằng chịt, thông trực tiếp ra biển và đặc biệt là những năm gần đây tình hình giao thông được thông suốt với các tỉnh nên bọn tội phạm các loại, nhất là tội phạm hình sự từ các nơi khác sau khi gây án đã tìm về ẩn náu.

Đại tá Lê Văn Vân - Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Bến Tre trao quà Tết cho thân nhân gia đình liệt sỹ.

Khi bị các đơn vị chức năng ở khu vực lân cận truy xét ráo riết thì chúng không ra ngoài gây án mà trực tiếp thực hiện các vụ trộm cướp ngay tại Bến Tre. Ngoài các loại đối tượng này, trong mấy năm gần đây, một số đối tượng là người địa phương trước đó từng làm việc tại các khu công nghiệp, các công ty ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương., Đồng Nai…nhưng sau đó nghiện hút ma túy, bị buộc thôi việc đã lôi kéo thêm một số đối tượng từng có tiền án, tiền sự ở ngoài tỉnh trở về địa phương tìm cách thực hiện các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của người đi đường.

Trước thực trạng này, nhiều năm qua, tập thể cán bộ chiến sỹ của Phòng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an 8 đơn vị huyện thị trong tỉnh thực hiện các đợt cao điểm tấn công tội phạm, truy bắt hàng trăm đối tượng đưa ra xét xử trước pháp luật. Ngoài ra còn phối hợp với Phòng PC45 Công an các tỉnh lân cận truy bắt các băng nhóm trộm, cướp liên tỉnh và các đối tượng tội phạm tìm cách chạy trốn khỏi địa bàn.

Đức Cương
.
.
.