Phạt tù đối tượng sản xuất hàng giả ngũ cốc dinh dưỡng của Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Nhật Linh

Thứ Tư, 23/02/2022, 21:39

Ngày 23/2, TAND quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Mai Thủy Trâm 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân được luật pháp bảo hộ, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, sức khỏe của người tiêu dùng… cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo biết ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, đã khắc phục hậu quả, bị bệnh hiểm nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên.

Cáo trạng nêu, vào lúc 14h30 ngày 20/10/2020, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Gò Vấp kiểm tra cơ sở sản xuất ngũ cốc tại địa chỉ 122/11 Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, do Mai Thủy Trâm (SN 1990, ngụ quận 9, nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) làm chủ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện Trâm đang sản xuất 264 hộp ngũ cốc dinh dưỡng mang nhãn hiệu BeOne cùng nhiều tang vật khác.

Qua giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh và kết luận của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thì toàn bộ tem, nhãn, vỏ hộp… chất bột trong 264 hộp sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng trên đều là giả, kém chất lượng…

Tại Cơ quan điều tra, Mai Thủy Trâm đã thừa nhận hành vi sản xuất hàng giả là ngũ cốc dinh dưỡng giả nhãn hiệu BeOne của Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Nhật Linh (Công ty Nhật Linh), đã đăng ký phân phối độc quyền trên thị trường. Sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng BeOne cũng được Công ty Nhật Linh đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Tại tòa, Trâm cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Khi được nói lời cuối cùng, Trâm đã xin lỗi Công ty Nhật Linh, đồng thời cam kết sẽ không bao giờ thực hiện các hành vi tương tự. Ngoài mức án trên, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung 20 triệu đồng, tịch thu 20 triệu đồng thu lợi bất chính sung công quỹ...

Bùi Thanh
.
.
.