Gặp Cảnh sát 141, con nghiện "diễn ảo thuật" định phi tang ma túy

Chủ Nhật, 22/08/2021, 21:50

Nhân trời tối, Lộc nhanh tay kẹp hai gói ma túy đá trong tay rồi đè chiếc điện thoại di động lên trên khi bị Cảnh sát 141 kiểm tra, nhưng màn ảo thuật này bị lật tẩy.

 

Tối 21/8, Tổ công tác Y11/141 do Thiếu tá Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Đống Mác làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Lò Đúc theo hướng đi Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Gặp Cảnh sát 141, con nghiện
Cảnh sát 141 phát hiện hành vi mang ma túy của đối tượng Lộc.

Khoảng 21h30 tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe máy BKS: 33K5-5907 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tại chốt 141, trong lúc tài xế bị kiểm tra thì nam thanh niên ngồi sau liên tục tìm cách lỉnh ra chỗ tối với thái độ “lạ” nhưng bị Cảnh sát chặn lại.

Lúc này, nam thanh niên tay nắm chặt điện thoại di động không rời. Trong lúc kiểm tra, người này liền “làm ảo thuật” đặt khéo hai gói nilon chứa hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) xuống dưới điện thoại. Tuy nhiên, hành động này đã bị Cảnh sát phát hiện.

Con nghiện

Tang vật cảnh sát thu giữ. 

Đối tượng được xác định là Nguyễn Quang Lộc (SN 1992; trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lộc thừa nhận hai gói nilon Cảnh sát thu giữ trên người là ma túy đá mua về để sử dụng.

Thiếu tá Tạ Xuân Hậu cho biết: “Đối tượng đã có 1 tiền án, biết khi bị Cảnh sát 141 dừng kiểm tra nên tên này lợi dụng tối trời tìm cách diễn ảo thuật hòng phi tang ma túy…”.

Đối tượng Lộc cùng tang vật sau đó đã bị Tổ công tác Y11/141 bàn giao về Công an phường Đống Mác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

N.Thắng
.
.
.