Đâm người tình trọng thương vì không chịu ‘nối lại’

Thứ Sáu, 02/10/2015, 17:54
Không nài nỉ được bạn gái nối lại tình cảm, Thạch Mỹ bất ngờ chặn xe ra đâm nhiều nhát vào người chị này. Hiện nạn nhân vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 2/10, Công an quận 11 đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Thạch Mỹ (30 tuổi, quê quán Trà Vinh) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP HCM điều tra xử lý về hành vi “giết người” theo thẩm quyền.
Thạch Mỹ tại CQĐT.

Theo hồ sơ ban đầu, sáng 30/9, chị Thạch Thị Hồng Duyên (29 tuổi, quê quán Trà Vinh) điều khiển xe gắn máy biển số 51H5-9362 lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh đến khu vực thuộc phường 16, quận 11 thì bị Thạch Mỹ dùng xe máy chặn đầu xe chị Duyên.

Hai bên xảy ra cự cãi, bất ngờ Thạch Mỹ rút dao ra đâm nhiều nhát vào người chị Duyên rồi leo lên xe tẩu thoát. Chị Duyên được người dân đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 11 đã cử nhiều tổ trinh sát xuống hiện trường, bệnh viện để nắm thông tin. Trước lúc rơi vào hôn mê, chị Duyên đã nói được hung thủ đâm chị là Thạch Mỹ, nên một  tổ công tác đã tiến hành truy xét Thạch Mỹ. Về phần Thạch Mỹ, sau khi gây án được người nhà động viên đã ra Công an đầu thú.

Theo lời khai của Thạch Mỹ, chị Duyên có chồng ở quê nhưng không sống chung, thời gian làm thuê ở quận 11, chị Duyên nảy sinh tình cảm với Thạch Mỹ.

Gần đây giữa chị Duyên và Thạch Mỹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị Duyên đòi chia tay. Nhiều lần Thạch Mỹ đến chỗ làm của chị Duyên để mong nối lại tình xưa nhưng chị Duyên không đồng ý, Thạch Mỹ  dọa giết chị Dung.

Tưởng Thạch Mỹ chỉ dọa nên chị Dung vẫn đi làm bình thường và bị Thạch Mỹ ra tay sát hại.

Minh Phong
.
.
.