Con nghiện giấu ma túy trong cạp quần bị bắt tại chốt 141

Thứ Bảy, 11/12/2021, 06:53

Run sợ khi đối diện với Cảnh sát,  Nguyễn Huy Phong tìm cơ hội phi tang ma túy mà tên này giấu trong người nhưng bị các cán bộ của tổ Y6 khống chế tại chỗ.

Chiều 12/10, Tổ công tác Y6/141 do Thiếu tá Trần Quang Chinh làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Kiến Hưng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Phúc La – Mậu Lượng (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Con nghiện giấu ma túy trong cạp quần sa lưới tại chốt 141 -0
Gói ma túy đối tượng Phong giấu trong cạp quần.

Khoảng 15h15 cùng ngày, giữa dòng phương tiện đông đúc xuất hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 33L7 – 2077 có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ hiệu lệnh, hai nam thanh niên liền đánh lái xe máy rồi tăng ga với ý định bỏ chạy nhưng đã bị cán bộ của tổ Y6 chặn dừng kịp thời.

Trong quá trình dẫn giải vào chốt làm việc, các trinh sát nhận thấy đối tượng ngồi sau biểu hiện đáng ngờ, bồn chồn lo lắng. Khi tên này đưa tay vào cạp quần định móc “vật lạ” thì lập tức bị cảnh sát khống chế tại chỗ, thu giữ tang vật là 2 túi nilon có chứa tinh thể màu trắng và một gói chứa 8 viên nén màu hồng (nghi là ma túy).

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Nguyễn Huy Phong (SN 1983; trú tại Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội), đã có 3 tiền án. Phong thừa nhận số tang vật cảnh sát thu giữ được trên người là ma túy đá và ma túy tổng hợp được tên này mua về để sử dụng.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao đối tượng Phong cùng tang vật về Công an phường Kiến Hưng xử lý theo quy định pháp luật.

B.Châu
.
.
.