Có tật nên giật mình khi gặp Cảnh sát 141

Thứ Năm, 11/11/2021, 08:45

Phát hiện cảnh sát lập chốt làm nhiệm vụ, hai đối tượng với ý định tăng ga bỏ chạy nhưng không thành, bị khống chế tại chỗ và sau đó phát hiện ma túy mang theo người.

Trước đó, chiều 9/11, Tổ công tác Y4/141 do Trung tá Trần Văn Công, Phó đội trưởng Đội CSGT số 4 làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Khương Thượng làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Đôi bạn ma túy ra đường đụng Cảnh sát 141 -0
Hai đối tượng Thưởng và Dũng bị bắt giữ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, trinh sát báo tin hai người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông theo hướng đi Tôn Thất Tùng có dấu hiệu khả nghi nên tổ công tác liền tổ chức đội hình dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện cảnh sát, hai người này liền tăng ga với ý định “thông chốt” nhưng không thành.

Nhận định cả hai “có tật giật mình”, Trung tá Trần Văn Công chỉ đạo cán bộ của tổ công tác kiểm tra kỹ người và phương tiện. Kết quả sau đó, Cảnh sát phát hiện trong người một đối tượng có một gói nilon bên trong chứa chất bột màu trắng, đối tượng còn lại cũng có gói nilon chứa tinh thể màu trắng ở túi áo, nghi là ma túy.

Hai đối tượng được xác định là Phạm Đình Thưởng (SN 1984; trú tại Phù Cừ, Hưng Yên) và Trần Tuấn Dũng (SN 1984; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) thừa nhận hai gói nilon trên đều là ma túy mua về sử dụng.

Hai đối tượng cùng tang vật được tổ công tác Y4/141 bàn giao Công an phường Khương Thượng xử lý.

B.Châu
.
.
.