Chẳng ngờ thủ phạm là... đứa cháu ruột

Thứ Tư, 29/09/2021, 18:01

Lợi dụng lúc dì ruột đi vắng, Nguyễn Hữu Phú đến nhà, mở tủ và lấy trộm 11,3 triệu đồng. Đối tượng khai nhận từng lấy trộm của dì ruột 9 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 chiếc lắc bằng vàng 24K…

Chiều 29/9, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1996, ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) sau khi nhiều lần lấy tài sản của dì ruột.

Trước đó, ngày 25/9, chị Ngô Thị Hường (ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) bị mất trộm tiền. Trước đó, vài ngày, bị hại cũng đến cơ quan Công an trình báo bị mất trộm nhiều cây vàng 24K.

Thủ phạm là cháu ruột -0
Nguyễn Hữu Phú tại cơ quan Công an huyện Phú Lộc.

Theo chị Hường, có thể kẻ trộm theo dõi, biết chị vắng nhà nên lẻn vào lấy trộm tài sản. Tiến hành điều tra, Công an huyện Phú Lộc thấy nổi lên là Nguyễn Hữu Phú. Tuy nhiên, bị hại cũng như nhiều trong gia đình nghĩ rằng, Phú là con cháu nên điều đó rất khó xảy ra.

Không ngờ, trước các bằng chứng thu thập được, Phú phải thừa nhận đã liên tiếp gây ra các vụ trộm tại nhà của chị Hường. Là cháu ruột của chị Hường nên Phú thường xuyên đến nhà chơi. Trong khi chị Hường nghĩ rằng, Phú là cháu ruột nên thiếu cẩn trọng trong việc cất giữ tài sản.

Thủ phạm là cháu ruột -0
Thực nghiệm hiện trường vụ Nguyễn Hữu Phú trộm tài sản của dì ruột.

Ngày 25/9, lợi dụng lúc chị Hường đi vắng, Phú đến nhà, mở tủ và lấy trộm 11,3 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận thêm từng lấy trộm của dì ruột 9 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 chiếc lắc bằng vàng 24K. Số vàng trộm cắp được, Phú đã đem bán với số tiền 73 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Hữu Phú đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. 

 

Hải Lan
.
.
.