Cất giấu ma túy ở ghe thuyền để "cung cấp" cho ngư dân

Thứ Tư, 17/11/2021, 15:33

Từ Kha Ly cùng với một nam thanh niên 24 tuổi lên bờ thu gom số lượng lớn ma túy đem về cất giấu tại thuyền ghe của mình, sau đó phân lẻ bán cho các ngư dân có nhu cầu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để kiếm lời. 

Chiều 17/11, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) thông tin sau thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận đã bắt được Từ Kha Ly (SN 1990, trú tổ 60 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng)  theo lệnh truy nã với tội danh “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Kha Ly chính là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cung cấp, mua bán ma túy cho ngư dân khu vực cảng cá thuộc quận Sơn Trà, suốt thời gian vừa qua.

Trước đó, vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2021, Kha Ly rủ một nam thanh niên tên Bùi Thanh Sơn (24 tuổi) cùng mua ma tuý về bán cho ngư dân tại cảng cá và âu thuyền Đà Nẵng để kiếm lời.

Để qua mắt lực lượng Công an, Kha Ly đóng vai một ngư dân chăm chỉ, thường xuyên lên bờ, qua lại các tàu neo đậu trong cảng cá để trao đổi, bán hải sản, nhưng thực chất là để mua ma tuý đá đem về trữ tại thuyền ghe của mình sau đó, “chẻ” nhỏ ma túy ra bán cho ngư dân có nhu cầu để kiếm lời.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng cầm đầu đường dây chuyên cung cấp ma túy cho ngư dân  -0
Từ Kha Ly tại cơ quan Công an (Ảnh: CAST)

Chính Kha Ly là đảm nhiệm tìm mối hoặc người mua liên hệ trực tiếp, thoả thuận giá cả cùng địa điểm giao dịch, còn Sơn đảm nhận nhiệm vụ giao hàng và nhận tiền. Nhưng mọi hành động của Kha Ly và đồng bọn đã không thể qua mắt được các trinh sát.  Vào chiều 28/5, trong lúc Sơn bơi thuyền từ chỗ neo đậu vào bờ giao dịch ma tuý cho người mua với giá 1 triệu đồng, ngay lập tức các trinh sát xuất hiện bắt quả tang.

 Nghe tin  đồng bọn bị bắt, Từ Kha Ly nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương buộc cơ quan Công an phải phát lệnh truy nã. Từ Đà Nẵng, Kha Ly dạt đến tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận trốn vào các vùng rẫy trồng trái cây xin làm công nhân để thay đổi thân phận hòng trốn nã.

Những tưởng, suốt thời gian lẩn trốn khi dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát tại nhiều tỉnh, thành trong đó có Đà Nẵng sẽ gây khó khăn trong công tác điều tra, truy bắt của lực lượng Công an nên vào giữa tháng 11, Kha Ly quay trở về cảng cá ở Đà Nẵng, hy vọng “nằm vùng” ít hôm rồi sẽ tiếp tục… đường cũ, nhưng mọi tính toán của hắn đều sai lầm. Vào chiều 16/11, khi Kha Ly xuất hiện tại một quán nhậu trên đường Vũng Thùng 4, cũng là lúc các trinh sát của Công an quận Sơn Trà ập vào bắt giữ…

Hoài Thu
.
.
.