Lộ diện lô ma túy "khủng" của những kẻ cố thủ trong chiếc xe bán tải

Thứ Bảy, 16/02/2019, 09:33
Ngày 16-2, Đại tá Lê Văn Sao-Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, sau khi bắt thành công 3 đối tượng sử dụng xe ôtô vận chuyển ma túy vào chiều ngày 15-2, lực lượng Công an đã khám xét người và phương tiện các đối tượng sử dụng, thu giữ được 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Như tin đã đưa, qua điều tra theo dõi, lúc 15 giờ chiều 15-2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ôtô bán tải màu trắng không có biển số và xe ôtô Fortuner mang biển số tỉnh Gia Lai lưu thông trên QL8C (đoạn đi qua huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có biểu hiện vận chuyển ma túy.

Chiếc xe bán tải sau khi bị lật nghiêng, các đối tượng vẫn ôm súng cố thủ.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn tăng tốc đâm thẳng vào khiến các chiến sỹ công an phải nhảy sang 2 bên đường né tránh. Nhận được tin báo về, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã hội ý chớp nhoáng và lên phương án cương quyết cho lực lượng truy bắt đối tượng.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh được tung vào cuộc và sử dụng xe chuyên dụng truy đuổi theo các đối tượng. Sau một lúc rượt đuổi, chiếc xe Fortuner nhanh chóng bị chặn lại, một người đàn ông trên xe bị khống chế bắt giữ.

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh chỉ đạo phương án bắt giữ đối tượng ngay tại hiện trường.
Tiến hành vây ráp các đối tượng.

Riêng chiếc xe bán tải màu trắng tiếp tục tăng ga bỏ trốn. Tuy nhiên, chạy đến địa phận xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn), chiếc xe này lao xuống ruộng lúa bên đường. Các đối tượng đi trên xe rút súng và lựu đạn cố thủ trên xe.

Mọi nẻo đường trong khu vực các đối tượng cố thủ đều bị chốt chặn.

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh và gia đình các đối tượng điện thoại thuyết phục đối tượng buông súng đầu hàng.


Lực lượng Cảnh sát tinh nhuệ được tung vào cuộc vây ráp.

Lực lượng Công an siết chặt vòng vây, dùng loa kêu gọi các đối tượng đầu hàng, đồng thời chốt chặn các nẻo đường để tránh đối tượng bỏ chạy và bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân địa phương.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ cố thủ, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã đầu hàng.

Một đối tượng bị khống chế.

Đến 17 giờ, một đối tượng chui ra buông súng đầu hàng, còn đối tượng còn lại vẫn cầm lựu đạn và súng ngắn cố thủ trên xe. Sau hơn 4 tiếng đồng tiến hành vây ráp, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến hơn 19 cùng ngày, đối tượng cuối cùng ôm súng cố thủ trong xe là Nguyễn Thành Trung (34 tuổi), trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ra đầu thú. Sau khi bắt được 3 đối tượng, Công an Hà Tĩnh tiến hành khám xét người và xe của các đối tượng sử dụng và phát hiện 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

                             

Chiếc xe bị lật nghiêng và các đối tượng vẫn ôm súng cố thủ.

         

         

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh bàn phương án giải quyết vụ việc tại hiện trường nơi các đối tượng cố thủ trong xe.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh tiến hành vây ráp các đối tượng.

Mọi nẻo đường trong khu vực các đối tượng cố thủ đều bị chốt chặn

Lực lượng Cảnh sát tinh nhuệ được tung vào cuộc vây ráp đối tượng

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh và gia đình các đối tượng điện thoại thuyết phục đối tượng buông súng đầu hàng.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ ôm súng cố thủ, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã đầu hàng.

     Một đối tượng bị lực lượng Công an Hà Tĩnh khống chế


                             

Chiếc xe bị lật nghiêng và các đối tượng vẫn ôm súng cố thủ.

         

         

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh bàn phương án giải quyết vụ việc tại hiện trường nơi các đối tượng cố thủ trong xe.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh tiến hành vây ráp các đối tượng.

Mọi nẻo đường trong khu vực các đối tượng cố thủ đều bị chốt chặn

Lực lượng Cảnh sát tinh nhuệ được tung vào cuộc vây ráp đối tượng

Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh và gia đình các đối tượng điện thoại thuyết phục đối tượng buông súng đầu hàng.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ ôm súng cố thủ, đối tượng Nguyễn Thành Trung đã đầu hàng.

     Một đối tượng bị lực lượng Công an Hà Tĩnh khống chế


Sông Lam-Tình Văn
.
.
.