Ca sỹ Châu Việt Cường bị ảo giác tưởng cô gái 9x là "bà cô tổ"

Thứ Tư, 07/03/2018, 18:46
Ca sỹ Châu Việt Cường và chị H. đã bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá. Vì sợ hãi nghĩ chị H. là "bà cô tổ" nên Cường đã đi lấy 33 nhánh tỏi nhét vào miệng chị H để trừ tà ma.


Liên quan đến vụ án cô gái 9x bị một ca sỹ dùng tỏi nhét vào miệng dẫn đến tử vong, xảy ra trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Trọng Thái, Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, sáng 7-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Đức Thế (sinh năm 1981, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; hiện trú tại ngõ 2 Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép
chất ma túy”. 

Ca sỹ Châu Việt Cường tại Cơ quan Công an.
Trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Cường (tức ca sỹ Châu Việt Cường, sinh năm 1984, quê quán Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; hiện trú tại phường Khương Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Vô ý làm chết người". 

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình cũng đang điều tra để làm rõ hành vi của 2 đối tượng khác gồm Đỗ Phượng Anh (SN 1995, trú ở nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và Đoàn Quý Nguyên (tức ca sỹ Nam Khang, SN 1985, quê quán ở Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi sử dụng ma túy trái phép.

Hiện trường vụ án Hiện trường vụ án.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, rạng sáng 5-3, sau khi Cường đi biểu diễn ở khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam về, liền đón Nguyên (tức ca sỹ Nam Khang) đi ăn, sau đó cả 2 đến nhà Thế để sử dụng ma túy đá. Đến 3h30', Nguyên gọi điện thoại rủ thêm Đỗ Phượng Anh. Phượng Anh sau đó gọi điện rủ thêm chị Trần Mỹ H. (20 tuổi, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, là nạn nhân tử vong trong vụ án) cùng đến nơi ở của Thế trên đường Nguyễn Văn Ngọc để sử dụng ma túy đá. 

Phạm Đức Thế tại cơ quan Công an.

Tại đây, nhóm người này đã cùng nhau sử dụng ma túy tổng hợp và có quan hệ tình dục với nhau. Đến rạng sáng thì ca sỹ Nam Khang đi biểu diễn ở Thái Bình, còn Cường và các đối tượng còn lại tiếp tục sử dụng ma túy đá. 

Đến khoảng 8h cùng ngày, Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị ma nhập nên đã xuống đường lấy rổ tỏi của người bán hàng mang lên phòng, sau đó kéo chị H. vào buồng rồi nhét tỏi vào mồm chị H. Hành vi của Cường đã khiến chị H. tắc thở và tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 33 nhánh tỏi và củ tỏi trong khoang miệng chị H., trong đó có 1 củ tỏi có kích thước 4,5 cm x 6 cm chèn vào thanh quản của chị H. Nguyên nhân chị H tử vong là do suy hô hấp cấp, tắc thở do dị vật là củ tỏi nói trên làm tắc thanh quản. 

Khám nghiệm hiện trường, Công an còn phát hiện và thu giữ một lượng ma túy tại nơi ở của Thế. Vì vậy, Cơ quan CSĐT điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Đức Thế để điều tra về tội "Tàng trữ trái phép ma túy".

Sau 2 ngày bị triệu tập tới cơ quan Công an để làm rõ hành vi, Phạm Đức Thế đã thừa nhận tàng trữ và sử dụng ma túy trái phép. Bước đầu, Thế khai nhận, Cường và chị H. đã bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá. Cường tưởng chị H. là “bà cô tổ” nên khóc lóc, chắp tay lạy chị H. Còn chị H. thì gọi Cường là con, rồi cả 2 chắp tay lạy lẫn nhau. Vì sợ hãi nghĩ "bà cô tổ" là ma nên Cường đã đi lấy tỏi nhét vào miệng chị H. để trừ tà ma. Thế và Phượng Anh có can ngăn nhưng không được liền bỏ ra ngoài.

Ca sỹ Nam Khang trong diện phải điều tra làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài việc tự lấy tỏi nhét vào mồm chị H., do vẫn bị ảo giác nên Cường đã nhờ Thế gọi điện cho 2 thầy cúng lên làm lễ trừ tà. Thế đã liên hệ với 2 thầy cúng là Phạm Văn T. (37 tuổi) và Phạm Thị Q. (33 tuổi) cùng trú tại Ninh Bình đến nhà của Thế để làm lễ trừ tà. 

Khoảng 10h45' ngày 5-3, khi 2 thầy cúng này có mặt tại căn hộ của Thế, thấy cả nhóm có biểu hiện "phê" ma túy và thấy chị H. đã tử vong nên cả 2 thầy cúng đã đánh tháo. Sau đó 2 thầy cúng này đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Được biết, khi cơ quan chức năng tới hiện trường, chị H. đã tử vong, miệng bị nhét nhiều tỏi, còn Châu Việt Cường vẫn trong tình trạng phê ma túy khi bị đưa về trụ sở Công an.

Tại cơ quan Công an, ca sỹ Nam Khang (tức Quý) đã thừa nhận trong đêm xảy ra vụ việc anh có mặt tại ngôi nhà của Thế. Tuy nhiên, đến 5 giờ sáng 5-3, Nam Khang đã rời khỏi căn phòng để đi diễn tại Thái Bình. Tuy hành vi của Nam Khang không liên quan đến cái chết của cô gái trẻ nhưng lại có hành vi sử dụng ma túy trái phép nên sẽ tiếp tục bị điều tra làm rõ.

Trần Xuân
.
.
.