Xung quanh việc chữa bách bệnh bằng nước lã và giẫm, đạp của bà Phạm Thị Phú (Thái Nguyên)
"Truyền năng lượng" hay giẫm đạp lên người bệnh?
Con đường vào nhà "cậu cò" ở phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công (Thái Nguyên) được trải nhựa thẳng tắp. Ngõ nhỏ ở tổ dân phố số 12, phường Thắng Lợi, dường như quá quen thuộc với những vị khách lạ. Quán nước đầu phố và những người dân trong ngõ đều hiểu rằng người lạ đến đây để chữa bệnh bằng khả năng đặc biệt của "cậu cò".
Đặc biệt, những lời đồn thổi về "ma lực" của "cậu" đầy vẻ huyền bí khiến người nghe không khỏi tò mò. Đám cò mồi hoạt động xung quanh khu vực này đưa ra đầy thông tin hấp dẫn. Nào là cậu có thể chữa khỏi bệnh vô sinh, ung thư, liệt người, đau dạ dày… Bệnh nào cậu cũng chữa được tuốt.
Về cách chữa bệnh của "cậu cò", có lẽ không ai là không khỏi giật mình, thậm chí là e ngại và lo lắng. Và ngay cả các bác sỹ đầu ngành cũng không thể tưởng tượng một cách chữa bệnh kỳ cục, thiếu cơ sở khoa học như thế. Chúng tôi đã chứng kiến cả trăm người bệnh sẵn sàng nằm la liệt trước sân nhà "cậu", cho cậu tha hồ giẫm đạp, "thổi khí", truyền năng lượng vào người.
Bàn chân và cả khối cơ thể của "cậu cò" - người phụ nữ gần 40 tuổi cứ đi lại trên lưng người bệnh, giẫm qua giẫm lại như người nông dân đi vạ bờ làm ruộng. Khi tiến hành xâm nhập thực tế, chúng tôi cũng cảm thấy "choáng" bởi cách chữa bệnh của "cậu cò".
Chúng tôi đã tìm hiểu, điều tra và có bài phản ánh về vấn đề này trên Báo CAND số 1347 tháng 4/2009. Đó là thời điểm "cậu" đang rất "phát" về nghề và cũng là lúc "cậu" đang bị UBND thị xã Sông Công yêu cầu dừng việc khám chữa bệnh trái phép. Tuy nhiên, hoạt động khám chữa bệnh kỳ cục đó vẫn diễn ra, bất chấp lệnh cấm của chính quyền.
![]() |
Trước một số thông tin phản ánh về hoạt động khám chữa bệnh của "cậu cò" gần đây tiếp tục tái diễn, gây nóng dư luận, phóng viên Báo CAND đã trở lại địa phương để ghi nhận thực tế. Đúng như những gì người dân phản ánh, hoạt động khám, chữa bệnh của "cậu cò" vẫn chưa chấm dứt.
Khác với thời gian trước, thay vì hoạt động tại tổ dân phố số 9 - phường Mỏ Chè (thị xã Sông Công), gần đây "phòng khám" của "cậu cò" đã được di chuyển tới địa bàn phường Thắng Lợi (thị xã Sông Công). Tuy nhiên, sáng 8/7, khi có mặt tại nơi đây, chúng tôi được một số dân sinh sống xung quanh cho biết: "Phòng khám" của "cậu cò" tạm thời ngừng hoạt động. Do mấy ngày qua, dư luận phản ánh dữ quá…
Đáng chú ý, những người dân này còn đưa ra hàng loạt lời khuyến cáo khi biết chúng tôi đang cần nhờ "cậu cò" chẩn trị cho chứng bệnh đau lưng kinh niên của mình: "Đừng có tin lời đồn thời, chị ta (tức "cậu cò") không có khả năng chữa bệnh nan y như thế đâu. Đi về đi, đừng mất thời gian. Coi chừng kẻo "tiền mất tật mang"…". "Cậu cò" hôm nay không có nhà, nhưng trong nhà vẫn còn rất nhiều người tụ tập.
Thấy chúng tôi hỏi thăm, từ trong nhà "cậu" đi ra một cô gái tuổi chưa đầy 20, trả lời đi kèm với ánh mắt dò xét: "Cậu đưa con đi thi ở dưới Hà Nội rồi! Các anh chị về đi", "Thế bao giờ "cậu" về khám bệnh tiếp?". "Dạ em cũng không biết được nữa…" - cô gái này buông lửng một câu rồi "tút" thẳng vào trong nhà. Nhiều người bệnh tìm đến đây cũng phải quay trở về, hẹn nhau trở lại vào ngày thứ 7.
Trở thành "cậu" sau cơn tâm thần?
"Cậu cò" có tên đầy đủ là Phạm Thị Phú, 38 tuổi, thời gian trước trú tại tổ 9, phường Mỏ Chè, gần đây "cậu" chuyển về khu vực phường Thắng Lợi - thị xã Sông Công (Thái Nguyên) để sinh sống và "làm việc". "Cậu cò" hiện đã có chồng và hai con. Hoạt động khám chữa bệnh bằng phương pháp truyền năng lượng, giẫm đạp lên người bệnh của "cậu" bắt đầu từ năm 2005.
Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, "cậu cò" Phú vốn dĩ làm nghề buôn bán ở các khu chợ của địa phương. Theo lời đồn thổi, cái tên "cậu cò" và khả năng chữa bệnh đặc biệt bắt đầu sau đợt mắc bệnh tâm thần của bà Phú. "Cậu cò" là tên gọi đứa con của bà Phú bị mất lúc hơn 1 tháng tuổi đang nằm trong bụng nhập vào người bà Phú(?).
Sau một trận ốm và hai lần điều trị bệnh tâm thần tại Thái Nguyên và Hà Nội, bà Phú tự thấy mình có khả năng đặc biệt. Rồi qua lời đồn thổi, người bệnh tìm đến "nhờ" bà Phú chữa bệnh. Lượng người dân cả tin lui tới "phòng khám" của "cậu" theo thời gian gia tăng đáng kể. Có những thời điểm, "phòng khám" chứa tới hàng trăm lượt người. Phương tiện ôtô, xe máy từ các nơi đổ về xếp thành hàng dài ngoài ngõ.
Cách chữa bệnh của "cậu cò" được giải thích là phương pháp truyền năng lượng vào cơ thể người bệnh. "Cậu" giẫm đạp lên thân thể người bệnh; dùng hơi thở thổi vào bình nước; sờ tay vào khay trứng (gà); cho người bệnh nằm lên khăn mặt… là "cậu" truyền năng lượng vào những thứ đó(?) để chuyển tới người mắc bệnh.
Nhìn bằng mắt thường, ai cũng nhận ra rằng cách thức chữa bệnh này không dựa trên cơ sở khoa học nào. Nhưng, người dân từ khắp các tỉnh, thành vẫn nườm nượp tìm về với "cậu cò" những mong khỏi được chứng bệnh nan y. Cái danh nổi như cồn đó có được cũng là bởi sự "bốc giời" của một số vệ tinh lợi dụng uy tín của "cậu cò" quảng cáo nhằm hút khách. Sự phức tạp về an ninh trật tự, nguồn dịch bệnh lây lan theo đó cũng luôn tiềm ẩn.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Dương Thanh Tĩnh - Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi (thị xã Sông Công) cho biết: "Phòng khám" của Phú đã hoạt động từ lâu trên địa bàn phường Mỏ Chè. Tuy nhiên, thời gian qua bà đã về địa phương để tiếp tục hành nghề. Bà "thăm khám" cho người bệnh thường từ 8h sáng cho đến 21-22h hàng ngày.
Số lượng người dân lui tới "phòng khám" của bà tập trung đông vào thứ 7, chủ nhật. Cũng theo ông Tĩnh, từ trước tới nay, bà Phú chưa có bất cứ một giấy tờ, chứng chỉ nào cho phép mở phòng khám chữa bệnh. Đồng thời, việc mở "phòng khám" của bà Phú đã khiến hàng loạt các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự, dịch bệnh luôn tiềm ẩn.
Đại diện Công an thị xã Sông Công - Trung tá Lê Mạnh Vinh, Đội trưởng Đội an ninh cho biết, trước năm 2006, Công an thị xã và Công an phường Mỏ Chè đã xử lý hành chính đối với bà Phú về hành vi chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề, không giấy phép và làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Nhưng, sau khi xử lý và cam kết, bà Phú vẫn tiếp tục chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, việc quản lý của chính quyền và các cơ quan chức năng đã rơi vào tình thế khó xử sau khi bà Phú trở thành đối tượng trong đề tài nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Trong khi đó, người bệnh vẫn ồ ạt đổ về nhà bà Phú với mục đích chữa bệnh
|
Ông Đặng Mộng Điệp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Công cho biết: Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người được đồng ý nghiên cứu đề tài khoa học đối với bà Phú từ năm 2006, nhưng tới năm 2009 kết thúc thời gian nghiên cứu mà chưa có kết quả.
Nên ngày 15/01/2009, UBND thị xã Sông Công có văn bản gửi Phòng Y tế, UBND các xã, phường, đơn vị hữu quan đóng trên địa bàn trong thời gian chờ đợi kết luận và cho phép của cấp có thẩm quyền, yêu cầu ngừng các hoạt động tổ chức khám, chữa bệnh của bà Phạm Thị Phú. Giao cho tổ dân phố số 9 (phường Mỏ Chè) và tổ dân phố số 12 (phường Thắng Lợi) có nhiệm vụ giám sát thường xuyên việc chấp hành của bà Phú và gia đình báo cáo với UBND phường phối hợp giải quyết kịp thời. |

