Xã Tân Cương, TP Thái Nguyên: Lãnh đạo thì xa, “bản nha”... làm liều
Một số cán bộ xã Tân Cương đã bán đất công vô tội vạ cho nhiều quan chức làm trang trại, việc khai man lý lịch, "chạy" thương binh giả, việc "dựng người chết sống lại" để chiếm đoạt tiền Nhà nước...
Vào năm 1997, UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định 280/QĐ-UB phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng khu vực bãi Soi Vàng, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên. 500.000m2 đất được giao cho nhân dân ở đây trồng vải với điều kiện được nêu rất rõ: "Đối tượng được giao đất là hộ có điều kiện về lao động, vốn, có nhu cầu trồng cây ăn quả, có hộ khẩu tại địa phương (xã Tân Cương). Nếu chia hết đất định giao cho đối tượng khác phải được HĐND xã thông qua - UBND tỉnh quyết định".
Không những thế, quyết định này còn "ưu đãi" nhân dân Tân Cương khi trợ giá 30% cây giống, miễn thuế sử dụng đất ba năm đầu, sử dụng mỗi suất 300m2 đất trên diện tích được giao làm đất thổ cư... Chính vì nhìn thấy lợi lộc, "màu mỡ" của chính sách trên nên nhiều cán bộ UBND xã Tân Cương "im thin thít". Vì thế, hầu hết nhân dân xã Tân Cương không biết Quyết định 280 "mồm ngang mũi dọc" như thế nào cả. Họ chỉ thấy một số cán bộ về xây trang trại.
Đất của dân... phần của cán bộ
Không biết bằng cách nào, ông Vũ Tuấn Đạo, nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy có một trang trại rộng 20.000m2; ông Nguyễn Ngọc Yến, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên có 50.000m2 dọc theo đường 253 đi núi Cốc; ông Đỗ Thành, Giám đốc một mỏ khoáng sản có 70.000m2… Danh sách tiếp tục nối dài khi gia đình ông Phạm Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã có ba lô; gia đình ông Vương Sỹ Tạo, Phó Chủ tịch UBND xã có hai lô... Những khu đất ở khu vực Soi Vàng được mua đi bán lại nhiều lần bằng giấy viết tay mà UBND xã chẳng ngó ngàng gì đến nội dung nếu giao đất cho người không phải là dân địa phương thì phải được UBND tỉnh quyết định nêu tại Quyết định 280 trên cả.
Bằng những "tiểu xảo" của mình, các cán bộ xã đã làm cho những người dân Tân Cương (đối tượng chính lẽ ra được hưởng theo Quyết định 280) bị gạt ra rìa cuộc chơi. Sau một thời gian ngắn, hàng loạt trang trại mọc lên khang trang, giàu có. Đau xót là người dân Tân Cương muốn mua lại đất để làm trang trại phải mua lại của những người “ngoại lai” này. Như trường hợp ông Nguyễn Thế Bình trú tại xóm Gò Pháo, Tân Cương phải mua lại của ông Vũ Tuấn Đạo 2 ha đất với giá "trên trời".
Giải thích điều này, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch HĐND xã Tân Cương lập luận rằng "do mỗi lô đất làm trang trại mỗi hộ phải nộp từ 7-12 triệu đồng nên nhân dân địa phương không có tiền đóng góp. Do vậy có 20 hộ đăng ký nhưng chỉ có hai hộ nộp tiền đất nên địa phương "đành" phải để cho người nơi khác đến mua...".
Tự ý làm càn...
Mọi việc không chỉ dừng lại ở đó, cán bộ UBND xã còn đem bán đất của Trường Tiểu học Tân Cương. Năm 1997, khi chuyển phân hiệu Nam Hưng lên chỗ mới, UBND xã có Tờ trình 09/TT-UB gửi UBND thành phố cho thanh lý cơ sở vật chất tại trường cũ để xây dựng trường mới. Thế nhưng, mặc dù xin là "thanh lý cơ sở vật chất" nhưng UBND xã lại đứng ra bán luôn đất trường cho bảy hộ dân. Số tiền bán đất được cán bộ địa chính xã thu bằng giấy viết tay, không có sổ theo dõi, không đưa vào ngân sách... Những hành vi này có dấu hiệu phạm tội.
"Hết nạc vạc tới xương", các cán bộ xã thẳng tay thu hồi đất của nhiều hộ dân ven đường mà chẳng buồn thông báo, đền bù gì cả. Khi người dân nghe nói đất nông nghiệp của mình bị bán cho người khác, chạy lên hỏi UBND xã thì bị mắng xơi xơi. Thế là đất mất, oan ức là vậy nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ biết chờ đợi các cơ quan pháp luật giải quyết.
Bà Dương Thị Do, xã Nam Tiến, Tân Cương trình bày với PV Báo CAND: "Nhà tôi có mấy sào ruộng ven tỉnh lộ. Vậy mà UBND xã cho Công ty Môi trường xây dựng nhà để xe rác nhưng không báo cho chúng tôi gì cả. Gần 1.000m2 đất còn lại, tôi nghe nói người ta đã bán cho người khác vì ruộng nhà tôi gần chợ nên có giá. Tôi chạy lên xã hỏi ông Phạm Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy thì ông này trả lời rằng đất đã bị thu hồi không lấy lại được. Tôi không thể chấp nhận cách hành xử tùy tiện của chính quyền địa phương như vậy được".
Hiện nay, bà Do cùng hàng chục công dân khác gửi đơn tố cáo lãnh đạo xã Tân Cương đi nhiều nơi. Ngày 26/4, UBND TP Thái Nguyên đã ra Quyết định 1056 giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường xử lý làm rõ nội dung đơn tố cáo của bà Do cùng nhiều công dân khác.
Dựng người chết sống lại
Chuyện thương binh giả, chuyện khai man lý lịch, công trạng để được thưởng huân, huy chương cũng gây nhức nhối trong nhân dân. Bà Nguyễn Thị Học, Chủ tịch UBND xã Tân Cương sinh năm 1955. Trong thời gian kháng chiến bà vẫn còn nhỏ. Thế nhưng, bà Học vẫn được đưa vào danh sách tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ. Việc này khiến người dân xã Tân Cương hết sức bức xúc và nghi ngờ. Họ cho rằng bà Học đã khai man lý lịch để được nhận huy chương. Giải thích việc mình ít tuổi nhưng vẫn đủ năm công tác, bà Học cho rằng từ năm 1970, bà đã đảm đương chức Bí thư chi đoàn xã. Thế rồi năm 1971, bà được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua nhưng đến nay đã bị thất lạc.
Bà Học cho rằng mình đã trả lại huy chương vì tên bà là Học nhưng lại bị viết nhầm thành Nhọc chứ không phải vì sai phạm gì. Nhưng khi làm việc với phóng viên Báo CAND, ông Chánh Thanh tra UBND TP Thái Nguyên cho biết, bà Học đã phải làm tường trình về những khuất tất trong việc nhận huy chương và tới đây cấp có thẩm quyền sẽ kỷ luật nghiêm khắc hành vi của bà Chủ tịch UBND xã này nếu có sai phạm.
Chưa hết, các cán bộ xã Tân Cương còn làm lại giấy chứng tử cho người chết trước năm 1995 để rút tiền trợ cấp huân, huy chương. Ông Mai Thanh Sơn đã mất năm 1994 nhưng không biết cán bộ xã làm thế nào mà vẫn được "hưởng" tiền trợ cấp khi đã chết 2.160.000đ. Ông Phạm Doãn Túc, mất năm 1994 cũng được nhận 3.600.000đ khi đã về thế giới bên kia. Ông Vương Lý Tụng đã mất từ năm 1989 nhưng vẫn được các cán bộ xã cho nhận thêm 900.000đ
