Viết bậy ở tháp Hòa Phong
Thứ Ba, 02/09/2008, 10:36
Là một phần không thể thiếu trong quần thể kiến trúc của Hồ Hoàn Kiếm, cùng với Tháp Rùa và Tháp Bút, Hòa Phong Tháp tượng trưng cho vẻ đẹp và tâm hồn của người Hà Thành tự bao đời. Ngày nay vẻ đẹp đó đang dần bị mai một đi bởi những "bút tích" mà nhiều du khách đã hồn nhiên... để lại.
Tháp cổ Hòa Phong nằm đối diện với Bưu điện Hà Nội, cạnh đường Đinh Tiên Hoàng, là phần duy nhất còn sót lại của chùa Báo Ân xưa (dân ta quen gọi là chùa Quan Thượng).
Là một phần không thể thiếu trong quần thể kiến trúc của Hồ Hoàn Kiếm, cùng với Tháp Rùa và Tháp Bút, Hòa Phong Tháp tượng trưng cho vẻ đẹp và tâm hồn của người Hà Thành tự bao đời. Ngày nay vẻ đẹp đó đang dần bị mai một đi bởi những "bút tích" mà nhiều du khách để lại.
Dù hằng ngày các an ninh viên vẫn luôn túc trực bảo vệ khu di tích Hoàn Kiếm, song dường như họ cũng chẳng mấy để ý đến nạn viết bậy này (?!). Chính vì thế, "bút tích" trên các bức tường của Tháp Hòa Phong ngày càng dày thêm...
Trần Văn Tùng
