Thanh Hóa: Sông Cầu Cốc đang biến thành ao

Thứ Tư, 06/09/2006, 14:07
Ngoài là bãi tập kết của tre, luồng, nguyên nhân nữa khiến dòng chảy bị ách tắc, nguồn nước ô nhiễm, gây hôi thối suốt nhiều năm qua là do tình trạng xả rác vô tội vạ với những bè rau muống, bèo tây phủ dày đặc trên sông.

Nhiều năm qua, tuyến sông Cầu Cốc (đoạn qua địa phận TP Thanh Hóa) có "điều lạ" là không thấy một bóng thuyền qua lại. Nguyên nhân bởi dòng sông trở thành bến bãi tập kết của tre, luồng dày đặc, gây tắc dòng chảy và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đình Tính nhà bên sông Cầu Cốc, tổ 20, phường Lam Sơn than phiền: Con sông vốn có dòng nước chảy hai chiều (nước biển lên xuống), nhưng mấy chục năm nay đã bị tre, luồng cản lại, dòng nước đứng im không chảy. Quanh năm suốt tháng tre, luồng ngâm dưới sông nên nước sông đã đổi màu đen xì, đặc quánh, hôi thối không thể chịu được. Cho dù gia đình tôi thu nhập chính dựa vào buôn bán luồng, nhưng đến giờ chỉ mong muốn TP sớm di dời bến lâm sản đi nơi khác để thoát khỏi cảnh sống cơ cực.

Ông Phạm Hồng Bắc, ở tổ 1 phường Đông Sơn phàn nàn: Lúc bình thường mùi hôi thối còn đỡ, còn lúc người ta vớt tre, luồng lên để bán thì mùi tanh hôi khủng khiếp không thể tả nổi. Hàng chục năm qua, chúng tôi phải chịu quá nhiều khốn khổ ở bến sông này, đã có không biết bao nhiêu kiến nghị lên các cấp chính quyền mà vẫn chưa được giải quyết.

Sông Cầu Cốc (thuộc hệ thống sông nhà Lê) đoạn chảy qua địa phận TP Thanh Hóa dài 18km. Nhưng có gần 3 cây số thuộc các phường Lam Sơn, Đông Hương, Đông Sơn tồn tại bến lâm sản. Tre, luồng được đóng thành từng bè, mảng đưa từ các huyện miền núi về đoạn sông này ngâm dưới nước quanh năm.

Vì thế trên dòng sông chỗ nào cũng kín tre, luồng trải dài không còn khe hở để thuyền bè có thể qua lại. Bến sông này chẳng khác nào một "rừng lâm sản". Bởi không thể đếm được bao nhiêu triệu cây, khối lượng tre, luồng dưới nước. Điều này được minh chứng, khi chúng tôi giẫm bước lên tre, luồng mà cứ như là đi trên đường bộ vậy, vì chân không bao giờ đụng đến nước.

Một nguyên nhân nữa khiến dòng chảy bị ách tắc, nguồn nước ô nhiễm là do tình trạng xả rác vô tội vạ, biến dòng sông thành bãi rác thải và những bè rau muống, bèo tây bao phủ, dày đặc. Chính vì dòng nước không lưu thông nên từ một con sông nước thủy triều lên xuống, nay đã trở thành cái ao tù đọng nước bẩn, hôi thối suốt nhiều năm qua, gây khốn đốn cho cuộc sống người dân trên địa bàn.

Trước thực trạng xâm phạm dòng chảy nêu trên, chúng tôi tìm đến UBND phường Đông Sơn (một trong 3 phường có dòng chảy qua). Ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch phường cho biết: Nhiều năm qua, sông Cầu Cốc tồn tại bến lâm sản cản trở dòng chảy, gây ô nhiễm nguồn nước. Nhưng vấn đề này chưa thể khắc phục nhanh chóng ngay được, mà phải cần thời gian dài, vì đụng đến nghề của người dân kiếm sống đã có từ lâu năm.

Từ năm 2003, phường chúng tôi đã đề nghị với TP cần di chuyển bến đi chỗ khác và TP cũng đã xem xét, cố gắng phối hợp với các phường liên quan tìm địa điểm, nhưng cho đến nay vẫn chưa chọn được chỗ nào ưng ý.

Trong mùa mưa bão năm nay, phường đang lập kế hoạch sắp xếp các hộ kinh doanh chỉ được phép tập kết tre, luồng dọc 2 bên bờ sông còn ở giữa phải có dòng chảy thông thoáng. Kế hoạch khơi thông dòng chảy là rất tốn kém nên phải chờ TP rót thêm kinh phí hỗ trợ mới thực hiện được.

Với thực trạng về xâm phạm dòng chảy, cũng như ô nhiễm nguồn nước báo động ở sông Cầu Cốc, đã đến lúc, các cấp chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa cần phải có biện pháp kịp thời, thực hiện bằng được việc di dời bến lâm sản ra khỏi địa bàn TP, để người dân thoát khỏi cuộc sống cơ cực và trả lại sự thông thoáng của dòng chảy con sông

Thanh Nông
.
.
.