Tết Trung thu - giá như có chị Hằng trên đường phố

Thứ Hai, 28/09/2009, 14:35
Tại sao Tết Trung thu ở Việt Nam có hình ảnh chị Hằng Nga rất đẹp cùng với chú Cuội ngộ nghĩnh lại không thể làm công việc chuyển quà tới các em nhỏ, các gia đình vừa đảm bảo an toàn giao thông, tạo nên không khí mới lạ và sôi động báo hiệu Trung thu đã tới.

Ở Việt Nam, Tết Nguyên đán là ngày Tết lớn nhất cho mọi người, thứ đến là Tết Trung thu (Rằm tháng 8 âm lịch) theo truyền thống là Tết của lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Mấy năm gần đây, Tết Trung thu được tổ chức khá rầm rộ, đặc biệt là những phần quà mang tới cho trẻ em vùng sâu, vùng nghèo khó và những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từ quỹ từ thiện và các nhà hảo tâm, đó chính là nghĩa cử cao đẹp của truyền thống Việt Nam.

Chị Hằng và chú Cuội cùng vui chơi đón Tết Trung thu với các em. Ảnh: Duy Tường.

Nhưng cũng còn khá nhiều sự lãng phí của những trò chơi vô bổ, những món quà đắt tiền mà ở đó người gửi và người nhận hiểu theo nghĩa "tế nhị". Nếu ở dịp lễ Noel có nhiều hình thức chuyển quà, thiệp chúc mừng qua hình ảnh ông già Tuyết theo phong tục của người phương Tây tạo ra không khí vui vẻ.

Vậy thì tại sao Tết Trung thu ở Việt Nam có hình ảnh chị Hằng Nga rất đẹp cùng với chú Cuội ngộ nghĩnh lại không thể làm công việc chuyển quà tới các em nhỏ, các gia đình vừa đảm bảo an toàn giao thông, tạo nên không khí mới lạ và sôi động báo hiệu Trung thu đã tới. Có được hình ảnh chị Hằng, chú Cuội trong lòng trẻ nhỏ chắc rằng nét văn hóa truyền thống của người Việt sẽ được nhân lên gấp bội

Duy Tường
.
.
.