Quảng Ngãi: Chủ tịch xã Bình Khương cản trở việc xây nhà cho dân

Thứ Bảy, 15/09/2007, 10:23
Chỉ vì bà Vậy không đồng ý việc chính quyền xã lấy mảnh đất khoảng 150m2, mà bà đã khai hoang và sử dụng từ mấy chục năm qua đem cấp cho người khác, nên Chủ tịch xã Bình Khương đã ngăn cản việc hỗ trợ xây nhà theo chính sách người nghèo cho gia đình bà suốt gần 1 năm qua.

Dù lý do không có liên quan gì đến việc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, một chủ trương do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động, thế nhưng suốt gần 1 năm qua, bất chấp mọi lời giải thích và cả sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, ông Nguyễn Thành Quảng, Chủ tịch UBND xã Bình Khương, huyện Bình Sơn vẫn không đồng ý xây nhà cho bà Trịnh Thị Vậy (73 tuổi), một hộ nghèo ở khu dân cư số 8, thôn Phước An, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn.

Sự việc được phát hiện một cách khá tình cờ cách đây vài hôm khi ông Hoàng Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Trưởng ban Vận động quỹ "Vì người nghèo" Quảng Ngãi nhìn thấy tấm ảnh chụp ngôi nhà bà Trịnh Thị Vậy của một ai đó gửi đến tận bàn làm việc của mình.

Sáng 13/9, ông Lưu tìm đến tận nơi để tìm hiểu thực hư của vụ việc. Khi tận mắt chứng kiến chúng tôi cũng không thể ngờ hoàn cảnh gia đình của bà Vậy nghèo khổ đến mức như thế.

Anh Lê Văn Vẻ, người sống ngay bên cạnh cho biết: Gia đình bà Vậy có 3 người con. Hai người con lớn tuy đã lập gia đình và ra ở riêng, nhưng cũng thuộc diện nghèo khổ. Hiện bà Vậy đang sống với người con trai út 35 tuổi bị bệnh thần kinh.

Cuộc sống của gia đình bà phần lớn phải dựa vào 2 người con lớn và sự đùm bọc của láng giềng. Bà con láng giềng cũng muốn giúp, nhưng ngặt nỗi họ cũng rất nghèo. Vì thế, khi nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ xét để hỗ trợ tiền làm nhà cho người nghèo trong thôn, mọi người xung quanh đều ủng hộ cho trường hợp của gia đình bà Vậy.

Biết số tiền hỗ trợ không nhiều, nên bà Vậy tính đến chuyện bán 2 cây xoài trồng trước sân từ mấy chục năm qua để che mát và cũng là thứ đáng giá nhất của gia đình mình với giá 400.000 đồng nhằm lấy tiền phụ thêm.

Tuy nhiên, sự đáng thương của gia cảnh bà Vậy dường như cũng chưa đủ để làm lay động trái tim của ông Nguyễn Thành Quảng, Chủ tịch UBND xã Bình Khương. Chỉ vì lý do bà Vậy không đồng ý với việc chính quyền xã lấy mảnh đất khoảng 150m2 phía trước nhà, mà bà đã khai hoang và sử dụng từ mấy chục năm qua đem cấp cho người khác, nên vị Chủ tịch xã này đã ngăn cản việc hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Vậy suốt gần 1 năm qua.

Trước sự vô lý đó, các ngành, đoàn thể và cấp ủy Đảng địa phương, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn đã tổ chức hàng chục cuộc họp lớn nhỏ để giải thích, thế nhưng trước ý chí "sắt đá" của ông Chủ tịch Quảng, Đảng ủy Bình Khương và ban, ngành, đoàn thể xã và huyện cũng đành "bó tay".

Ngay tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phóng viên báo, đài truyền hình TW và tỉnh vào ngày 13/9, ông Quảng vẫn "chày cối": "Nếu bà Vậy cản trở việc chính quyền lấy đất của gia đình để giao cho người khác mà vẫn nhận được hỗ trợ xây nhà cho người nghèo thì sẽ làm gương xấu cho nhiều người khác; làm khó cho chính quyền trong công tác quản lý sau này”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Danh, Bí thư xã Bình Khương lắc đầu: "Tất cả mọi thủ tục từ thôn, xóm, xã để xét duyệt đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ xây nhà cho người nghèo đối với trường hợp của gia đình bà Trịnh Thị Vậy là hoàn toàn đúng.

Chúng tôi đã nhiều lần họp giải thích và chỉ đạo, thế nhưng ông Quảng vẫn không đồng ý. Không thể nào hiểu được ông Nguyễn Thành Quảng, Chủ tịch UBND xã Bình Khương suy nghĩ như thế nào lại có việc làm như vậy, ngay cả chỉ đạo của Đảng ủy xã cũng bị bỏ ngoài tai để rồi sự việc phải kéo dài suốt hơn 10 tháng qua.

Chính quyền Quảng Ngãi cần phải xem xét lại tư cách Chủ tịch UBND xã Bình Khương của ông Nguyễn Thành Quảng”

C.Nguyễn
.
.
.