Ô nhiễm từ lò đốt rác thải của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba
Ô nhiễm môi trường tấn công trường học
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (BV) có quy mô 500 giường bệnh. Hằng ngày BV thải ra hàng trăm kg rác thải độc hại được thu gom đốt theo kiểu thủ công. Lò đốt rác thải thủ công của BV được xây dựng đã gần 30 năm nên lạc hậu và xuống cấp và khi BV tiến hành đốt rác thải thì khói và mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Hơn 1.000 em học sinh và thầy cô giáo của 2 trường học chỉ cách cái lò đốt chưa đầy 100m. Mùi hôi và khói bụi đã, đang hành hạ học trò. Một giáo viên Trường THCS Nam Lý cho biết: Lò đốt theo kiểu thất thường, khi buổi sáng khi buổi chiều.
Khi ngửi mùi hôi và thấy khói đen từ lò đốt của BV, thầy cô giáo và học sinh lại khắc phục bằng cách đóng kín các cửa phòng học. Điều đáng nói, hiện tượng ô nhiễm trên đã xảy ra hàng chục năm qua, song không hiểu vì sao các cấp, ngành liên quan ở Quảng Bình vẫn bàng quan, không chung tay tìm biện pháp khắc phục?
Trách nhiệm thuộc về ai?
Ngày 11/12, tôi tìm đến gặp thầy Hiệu trưởng Trường THCS Nam Lý Nguyễn Văn Lai để tìm hiểu vấn đề nhưng thầy Lai đều lắc đầu nguầy nguậy. Thầy Lai chỉ cho biết thầy đã làm Hiệu trưởng nơi đây hơn 10 năm, và theo thầy thì việc lò đốt rác thải bệnh viện gây ô nhiễm ai cũng biết nên phóng viên xuống hỏi giáo viên, hoặc học sinh chứ thầy không trả lời.
Sáng 11/12, làm việc với phóng viên Báo CAND - Chuyên đề ANTG, lãnh đạo BV cho biết: Lò đốt rác của BV được xây dựng bằng gạch chịu lửa từ năm 1981.
Từ năm 2003 đến nay, do nhu cầu bệnh nhân đông, chất thải phát sinh nhiều nên lò đốt của BV đốt các loại chất thải độc hại như bông, băng, kim tiêm, dây truyền dịch, truyền máu… Trung bình mỗi ngày BV đốt từ 60 - 80kg. Lò đốt của BV đã hoạt động 26 năm, hệ thống thiết bị đã quá cũ kỹ, lạc hậu, mặt khác cơ sở hạ tầng như tường rào, sân, nền, mái lò đã xuống cấp hư hỏng.
Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định lò đốt không đạt yêu cầu. BV đã cố gắng sửa chữa thường xuyên nhưng do lò quá xuống cấp nên hiện tượng có gây ô nhiễm là bất khả kháng. Để hạn chế ô nhiễm và mùi hôi cho học sinh và người dân xung quanh, BV đã tiêu hủy rác ngoài giờ hành chính. Còn lò hơi của BV vẫn thường phun khói đen ngòm thì chưa thể khắc phục vì buổi sáng BV phải hấp sấy đồ dùng cho bệnh nhân.
Được biết, vào năm 2003, trước tình trạng ô nhiễm do lò đốt của BV gây ra, BV có công văn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xin Chính phủ cấp kinh phí để xử lý triệt để ô nhiễm, và Thủ tường Chính phủ đã có Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg cấp kinh phí cho BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba 2,5 tỷ đồng để giải quyết ô nhiễm môi trường, song từ đó đến nay số tiền Chính phủ cấp vẫn đang nằm đâu đó ở ban, ngành tỉnh Quảng Bình chứ chưa đến được BV(?).
Bà Bùi Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Lý thừa nhận: Qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, cử tri có phản ánh về tình trạng ô nhiễm không khí từ lò đốt BV, lãnh đạo phường đã tập hợp các ý kiến của cử tri gửi các cấp, ngành liên quan song đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Để tránh ô nhiễm cho môi trường học đường, Chính phủ đã có quy định không được xây dựng trường học cạnh bệnh viện, chợ… song không hiểu sao chính quyền TP Đồng Hới vẫn cho xây dựng 2 trường học sát cạnh BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba để rồi mới có chuyện học sinh vừa học vừa lo.
Qua bài viết này, chúng tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cần cấp ngay kinh phí mà Chính phủ đã duyệt tại Quyết định 64/2003/QĐ-TTg để BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ cả ngàn mái đầu trẻ thơ
