Ở giữa Thủ đô mà để tồn tại nhà không số, phố không tên là lỗi lớn cho kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Thứ Năm, 18/03/2010, 14:37
UBND TP Hà Nội có một cơ quan chuyên trách đặt tên phố. Thế mà đã 10 năm nay, vẫn có một khu vực, ở đây có một chung cư mang tên B3, đối diện có một dãy nhà mà dân thường gọi là tập thể Bộ Tư pháp thuộc loại nhà không số, phố không tên.

Ai muốn biết xin cứ đến phố Nguyễn Khánh Toàn, thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Khi đến nhà số 92, rẽ vào tay phải sẽ thấy lù lù Trường PTCS của quận Cầu Giấy và nhiều biển quảng cáo nhà nghỉ Hoàng Hà; nhiều xe taxi vẫn đậu chờ khách.

Đường tráng nhựa, xe ôtô thường xuyên ra vào thế mà ở đây vẫn là nhà không số, phố không tên.

Thử hỏi: Ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long không còn xa. Chỉ cần một nhân viên chuyên môn đến tận nơi, xem tận mắt, trong 15 phút là cơ quan chuyên trách có thể đặt ngay tên ngõ, ngách và đặt số nhà cho các nhà.

Nhà có số, phố có tên, thì Công an mới quản lý hộ khẩu được, dân mới dễ gửi và nhận thư qua bưu điện được.

Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long nên thiết thực; chớ hào nhoáng tốn tiền mà không có lợi ích.

Nhân tiện cũng xin nói thêm là các nhà thuộc tập thể Bộ Tư pháp đều là của cán bộ đương chức hoặc nghỉ hưu của Bộ Tư pháp, có người dùng để cho thuê với giá cao. Thế nhưng hầu hết các chủ nhà không có "giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở" cán bộ ngành Luật mà không tôn trọng pháp luật thì làm sao yêu cầu dân tuân thủ pháp luật được?

Nguyễn Tài - AHLLVTND
.
.
.